Mẹ VNAH Lê Thị Trị - con gái Mẹ Thứ qua đời
Mẹ Lê Thị Trị (sinh năm 1919), là con gái cả của Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) Nguyễn Thị Thứ, sau thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù được gia đình và đội ngũ y, bác sĩ tận tình chăm sóc, cứu chữa, nhưng do tuổi cao, sức yếu, Mẹ Trị đã từ trần vào lúc 20 giờ 00 phút ngày 4-5-2025, hưởng thọ 106 tuổi.
Gia đình Mẹ Lê Thị Trị có 3 liệt sĩ, gồm: chồng là liệt sĩ Ngô Tưởng, hy sinh năm 1956; hai người con gái là liệt sĩ Ngô Thị Điểu (hy sinh năm 1970) và liệt sĩ Ngô Thị Cúc (hy sinh năm 1973).
Không chỉ là người vợ, người mẹ của các liệt sĩ, trong kháng chiến, Mẹ Lê Thị Trị còn trực tiếp tham gia hoạt động cách mạng, bị địch bắt, giam cầm, tra tấn dã man, để lại thương tật và trở thành thương binh.
Sau ngày đất nước thống nhất, Mẹ Trị còn là người trực tiếp chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ (người mẹ huyền thoại có 9 người con trai, 1 con rể và 2 cháu ngoại đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến vì độc lập, tự do của dân tộc) cho đến khi Mẹ Thứ qua đời, qua đó thể hiện nghĩa tình sâu nặng và đạo hiếu mẫu mực trong một gia đình cách mạng.
Hay tin Mẹ Lê Thị Trị mất, chiều 5-5, Đoàn công tác của Thường vụ Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam do Thượng tá Trần Hữu Ích - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm Trưởng đoàn, cùng Đại tá Mai Kim Bình - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã đến viếng hương Mẹ VNAH Lê Thị Trị và chia buồn cùng gia đình.
Tại lễ viếng, Đoàn đại biểu Thường vụ Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam đã dâng hương, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của Mẹ và gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Các đồng chí trong đoàn cũng đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau mất mát với thân nhân gia đình, mong gia đình sớm vượt qua thời điểm đau thương này.
Trước anh linh của Mẹ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Nam bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh thầm lặng, cao cả của Mẹ và gia đình cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Nguyện sẽ tiếp bước truyền thống vẻ vang của quê hương, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập và công tác, xứng đáng với sự hy sinh và kỳ vọng của các thế hệ cha anh đi trước.
LÊ HẢI