“Mồi lửa” Jerusalem

Thứ bảy, 09/12/2017 10:36

Khi người Hồi giáo trên khắp thế giới bước vào ngày cầu nguyện Thứ Sáu, quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô Israel của Tổng thống Mỹ Donald Trump trở thành “mồi lửa” trong các bài thuyết giảng ở khắp mọi nơi, từ Israel đến Indonesia.

Các cuộc biểu tình bạo lực bùng nổ theo sau quyết định của Tổng thống Trump. Các chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Malaysia và Indonesia - những quốc gia có nhiều người Hồi giáo sinh sống nhất trên thế giới - đều phản đối quyết định này. Bên ngoài các đại sứ quán Mỹ ở Jakarta và Kuala Lumpur, người biểu tình đã tụ tập để phản đối Tổng thống Trump.

Cảnh sát ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia cho biết, khoảng 5.000 người biểu tình tụ tập bên ngoài Đại sứ quán Mỹ. Thủ tướng Malaysia Najib Razak thậm chí có những lời lẽ rất quyết liệt trên Twitter: “Vào ngày cao quý này, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho những người anh em của chúng ta ở Jerusalem, để Thánh Allah đoàn kết trái tim chúng ta và hủy hoại kế hoạch của kẻ thù”. Không rõ những gì ông Razak muốn đề cập đến nhưng nhiều người khẳng định, ông đang nói đến “quyết định Jerusalem” của ông Trump.

Thủ đô Jakarta của Indonesia cũng chứng kiến làn sóng biểu tình giận dữ bên ngoài Đại sứ quán Mỹ. Người biểu tình hô to, “Tổng thống Trump là kẻ thù của nhân loại”. Trong khi đó, Cơ quan bảo vệ Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) của Iran kêu gọi các công dân nước này tham gia vào các cuộc biểu tình trong ngày Thứ Sáu cầu nguyện. “Điều cốt yếu là thế giới Hồi giáo và tất cả các quốc gia đang tìm kiếm tự do khác trên toàn cầu ngăn cản âm mưu ác độc này”, tuyên bố nói.

Và tất nhiên, “điểm nóng” nhất là tại Palestine. Ismail Haniyeh, lãnh đạo nhóm Hamas kiểm soát Gaza, kêu gọi một cuộc “intifada” mới (phong trào nổi dậy của người Palestine). Ông cũng mô tả liên minh Mỹ-Israel là “tà ma”. Phong trào “intifada” đầu tiên là thời kỳ nổi dậy của người Palestine chống lại sự cai trị của Israel. Lần thứ hai bùng nổ vào tháng 9-2000 với các cuộc tấn công bằng rocket và các vụ đánh bom tự sát nhằm vào các thường dân và hoạt động quân sự của lực lượng an ninh Israel đã giết hàng ngàn người Palestine.

Lần này, chỉ trong đêm 7-12, có ít nhất 49 người bị thương trong các cuộc biểu tình chống lại quyết định của Tổng thống Trump về Jerusalem. Các nhân viên an ninh Israel bắn đạn cao su, hơi cay nhằm vào những người biểu tình khắp Jerusalem, Bethlehem và Ramallah cũng như các thị trấn khác. Những người biểu tình ở Ramallah ném đá vào các nhân viên vũ trang của Israel.

Thực tế, không nằm ngoài dự đoán, những cuộc biểu tình bạo lực đã xảy ra. Nhưng điều lo ngại hơn nữa là khả năng kích động bạo lực từ những kẻ khủng bố Hồi giáo. “Thùng thuốc súng” Trung Đông đã được mở. Mối lo xung đột đẫm máu đang ngày càng đáng sợ hơn bao giờ hết.      

THANH VĂN