Mời trộm... “xơi xế”!

Thứ tư, 22/04/2020 18:43

Do thời gian giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19 kéo dài khiến nguồn tài chính dự trữ của Đinh Văn Anh Tuấn (1985, trú P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) và Nguyễn Tuấn Sơn (1984, trú P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) cạn kiệt. Để có tiền tiêu xài, Tuấn và Sơn quyết định đi “mượn” tài sản của người khác. Tuy nhiên, hành vi của Tuấn và Sơn đã bị lực lượng CAP Mỹ An (Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) phát giác.

Đối tượng Tuấn và Sơn cùng tang vật vụ án.

Trưa 20-4, Sơn điều khiển xe máy chở Tuấn đi “dạo chơi” đến khu vực trước siêu thị Q.M (đường Nguyễn Văn Thoại, Đà Nẵng) thì thấy xe máy hiệu Vision BKS 43D1-191.xx cắm sẵn chìa khóa, không có người trông coi nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Biết ý định của Tuấn, Sơn cho xe quay lại để Tuấn nhảy xuống, tiếp cận chiếc xe máy Vision. Tuấn nhanh chóng khởi động xe máy rồi phóng đi. Đến khi biết không có người đuổi theo, Tuấn dừng xe lại gọi điện cho Sơn và hẹn đến đường Thanh Thủy (P. Thanh Bình, Q. Hải Châu) để tìm cách tiêu thụ chiếc xe vừa trộm được. Khi gặp nhau tại đường Thanh Thủy, Tuấn cho rằng chiếc xe không có giấy tờ nên đem đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Về phía người sử dụng xe máy nói trên là anh A.E.E (1993, quốc tịch Maroc), khi mua xong đồ tại siêu thị Q.M trở ra thì không thấy chiếc xe máy hiệu Vision BKS 43D1-191.xx đâu nữa nên đã đến CAP Mỹ An trình báo sự việc. Theo anh E., chiếc xe này anh thuê của chị Nguyễn T.N (1973, trú P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) vào ngày 18-3 để làm phương tiện đi lại. Đến 12 giờ ngày 21-4, anh E. điều khiển đến siêu thị Q.M để mua đồ ăn nhưng quên rút chìa khóa khi vào bên trong...

Nhận tin báo, lãnh đạo CAP Mỹ An đã chỉ đạo lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra, nắm thông tin cũng như trích xuất camera an ninh và tổ chức truy xét. Đến 14 giờ cùng ngày, tổ công tác CAP Mỹ An đang làm nhiệm vụ tại đường Nguyễn Tất Thành (P. Thanh Bình, Q. Hải Châu) thì phát hiện một thanh niên điều khiển chiếc xe máy hiệu Vision BKS 43D1-191.xx nên kiểm tra hành chính. Thấy lực lượng Công an đến gần, người thanh niên vội tăng tốc bỏ chạy nhưng không thể thoát được nên đành theo về trụ sở CAP Mỹ An để làm việc.

Tại cơ quan Công an, người thanh niên khai tên Đinh Văn Anh Tuấn và thừa nhận đã lấy trộm chiếc xe máy hiệu Vision BKS 43D1-191... là do mình và Nguyễn Tuấn Sơn lấy trộm tại khu vực trước siêu trị Q.M (đường Nguyễn Văn Thoại) vào lúc 12 giờ 30 ngày 20-4. Ngay sau đó, CAP Mỹ An đã “điệu” Sơn về trụ sở làm việc. Tại đây, Sơn đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Hiện vụ việc được CAP Mỹ An chuyển cho Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

T.D