Một miếng khi đói...

Thứ tư, 13/11/2013 11:25

(Cadn.com.vn) - Cả thế giới đang hướng về Philippines và đặc biệt là thành phố Tacloban – nơi bị tàn phá nặng nề nhất do siêu bão Haiyan.

Hậu siêu bão, Philippines thật sự đang rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng khi hàng ngàn người dân ở vùng thảm họa đang thiếu đói từng ngày. 4 ngày sau khi bão Haiyan tấn công phía Đông Philippines, hàng hóa cứu trợ mới bắt đầu đến với người dân ở Tacloban – nơi các nhà chức trách ước tính hơn 10.000 người chết và 600.000 người mất nhà cửa. Tình trạng cướp bóc, hôi của và giết chóc để giành giật thực phẩm ngày càng nghiêm trọng. Một số người dân ở đây đang mất đi lý trí và bạo lực hơn vì đói, vì sinh tồn. Chính quyền Philippines phải ban bố lệnh giới nghiêm ở Tacloban bắt đầu từ 22 giờ ngày 12-11 đến 6 giờ ngày 13-11 nhằm đối phó với nạn hôi của và các hành vi phạm pháp.

Hơn lúc nào hết, người dân Philippines đang rất cần sự giúp đỡ của cả cộng đồng quốc tế. Việt Nam, Pháp, Australia, Nhật, Hàn... ngay lập tức gửi tiền cứu trợ cho nhân dân Philippines. Trong khi đó, Mỹ và Anh cũng điều tàu sân bay đến khẩn cấp cứu quốc gia Đông Nam Á này. Lầu Năm Góc khẳng định điều tàu USS George Washington - có 5.000 thủy thủ và hơn 80 máy bay đang ở thăm Hồng Kông (Trung Quốc) - và các tàu khác đến Philippines - đồng minh thân cận của Washington. Nhà Trắng cũng cho biết sẽ cung cấp 20 triệu USD tiền viện trợ nhân đạo và cử thêm quân để giúp quốc gia đồng minh khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong khi đó, tàu khu trục HMS Daring và máy bay vận tải C-17 của Không quân Hoàng gia Anh cũng đã có mặt tại Philippines để hỗ trợ các chiến dịch cứu trợ. London cũng nâng số tiền hỗ trợ cho Manila từ 6 triệu bảng (9,6 triệu USD) lên 10 triệu bảng để khắc phục hậu quả thiên tai. Trong khi đó, Đức hỗ trợ khẩn cấp ban đầu 500.000 EUR cho Philippines đồng thời cử một số chuyên gia của Tổ chức Hỗ trợ kỹ thuật  (THW) và Tổ chức Tìm kiếm-Cứu hộ quốc tế (ISAR) đến Philippines trợ giúp cần thiết. Ngoài ra, Berlin cũng chuyển từ 25-30 tấn hàng cho Manila.

Đặc biệt là Trung Quốc – quốc gia đang tranh chấp gay gắt với Philippines về chủ quyền trên biển Đông – cũng gửi 100.000 USD đến giúp đỡ Manila. Các phương tiện truyền thông ở Bắc Kinh ca ngợi động thái “lá lành đùm lá rách” này của Bắc Kinh khi cho rằng, nó làm nổi bật đường lối ngoại giao ôn hòa của nước này. Giới báo chí cũng kêu gọi Bắc Kinh tiếp tục gạt bất đồng để cứu giúp Manila nhiều hơn nữa trong lúc khốn khó này. Trước tình hình này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố có thể tiếp tục hỗ trợ sau khi tham vấn Manila và các tổ chức cứu trợ.

Tình người trong thảm họa thật đáng quý và đáng trân trọng biết bao.

Thanh Văn