Một mũi tên, nhiều đích nhắm

Thứ tư, 12/04/2017 07:38

(Cadn.com.vn) - Vụ không kích bằng tên lửa Tomahawk nhằm vào căn cứ quân sự Syria của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn đang làm dậy sóng cả thế giới. Nhiều tranh cãi, nhiều vấn đề, nhiều lời giải đã được đưa  ra cho quyết định bất ngờ này của vị Tổng tư lệnh quân đội Mỹ. Xem ra, tình hình hiện nay cho thấy, chỉ với một mũi tên bắn đi như thế này ông Trump đã đạt được nhiều mục tiêu và cho thấy, ông Trump là nhân vật khó đoán định.

Thứ nhất, đòn không kích Syria đánh dấu quyết định đầu tiên về lập trường của Tổng thống Trump, hoàn toàn khác với người tiền nhiệm Barack Obama. Thứ hai, vụ tấn công này thật sự đã gửi thông điệp rõ ràng đến Trung Quốc, Triều Tiên và Iran. Khi tấn công Syria, thông điệp đưa ra rất rõ ràng rằng, Tổng thống Trump là nhân vật khó đoán và không ngần ngại đưa ra những quyết định mạnh mẽ khi cần.

Thứ ba, đó là chiến lược giữ khoảng cách với Nga. Với đòn tấn công Syria, ông Trump có thể làm thỏa mãn những người ủng hộ trong nước: đó là thoát khỏi tầm ảnh hưởng của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Với hành động mang tính biểu tượng này, ông Trump muốn loại mọi nghi ngờ là con rối của ông Putin.

Thứ tư, với đợt tấn công bằng 59 quả tên lửa Tomahawk ngày 7-4, Tổng thống Trump rõ ràng đã làm hài lòng ngành công nghiệp vũ khí Mỹ. Bởi theo đơn giá, mỗi quả tên lửa Tomahawk trị giá 832.000 USD.

Đích nhắm thứ năm là hòa giải với các thành viên kỳ cựu của đảng Cộng hòa trong bối cảnh nội bộ đảng đang lục đục gay gắt. Hai cựu ứng viên tổng thống năm 2008 là John McCain và Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đều ủng hộ quan điểm chống chính quyền Tổng thống Bashar Al-Assad và hành động nhanh chóng của Nhà Trắng.

Và mục tiêu cuối cùng của ông Trump với đòn tấn công này là đánh lạc hướng dư luận trong nước. Bằng cách tấn công Syria và làm mất lòng Nga, ông Trump chắc chắn đã đẩy được sự chú ý của thế giới, của các phương tiện truyền thông và người dân Mỹ ra khỏi những vấn đề liên quan đến nội bộ đang rối ren của nước Mỹ khi ông mới lên nắm quyền chưa đến 100 ngày.

Thanh Văn