Một năm khó khăn chờ đón Tổng thống Trump

Thứ năm, 04/01/2018 09:41

Ông Donald Trump đã trở lại Nhà Trắng sau kỳ nghỉ, để đối mặt với hàng loạt thách thức ở ngay trước ngưỡng cửa. Đó là cuộc bầu cử khó khăn giữa nhiệm kỳ và những mối đe dọa ở nước ngoài.

Ông Trump đã trở lại Washington sau kỳ nghỉ ở Palm Beach, Florida.   Ảnh: CNN

Tổng thống Mỹ Donald Trump mở màn năm thứ hai của nhiệm kỳ bằng việc khiêu chiến trên Twitter với Iran và Pakistan.

Ông chủ Nhà Trắng cáo buộc Pakistan không mang lại gì cho Mỹ ngoài “những lời nói dối, lừa gạt”. Theo ông, Islamabad đang “chơi khăm” Washington khi cung cấp “nơi trú ẩn an toàn” cho những kẻ khủng bố để đổi lấy 33 tỷ USD tiền viện trợ của Mỹ trong 15 năm qua. “Chính quyền Mỹ dại dột viện trợ hơn 33 tỷ USD cho Pakistan trong 15 năm qua và đổi lại họ đã không cho chúng ta cái gì ngoài sự lừa dối và cho rằng các nhà lãnh đạo của chúng ta là những kẻ ngớ ngẩn”.

Mỹ từ lâu cáo buộc Islamabad cho phép các chiến binh hoạt động tự do ở các khu vực biên giới của Pakistan để từ đó mở các chiến dịch khủng bố ở Afghanistan. Trong ngày ông Trump đưa ra cáo buộc dậy sóng này, Nhà Trắng thậm chí xác nhận tạm ngừng khoản viện trợ quân sự mỗi năm trị giá 255 triệu USD cho Pakistan, đồng thời cho biết, số phận khoản viện trợ này sẽ tùy thuộc vào phản ứng của Islamabad đối với hoạt động khủng bố trên lãnh thổ nước này.

Với Iran, ông Trump có tuyên bố như “đổ thêm dầu” vào “chảo lửa” biểu tình bạo loạn ở quốc gia Hồi giáo khi khẳng định, “đã đến lúc thay đổi” ở Iran vì người dân nước này đang “đói” tự do. Trên mạng xã hội Twitter, ông Trump khẳng định: “Iran đang thất bại ở mọi cấp độ, bất chấp thỏa thuận tồi tệ mà họ đạt được với chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama” - ám chỉ thỏa thuận hạt nhân được ký giữa Iran và 6 cường quốc hồi năm 2015. Với Triều Tiên, Nhà Trắng tuyên bố sẽ tiếp tục gây “sức ép tối đa” để buộc nước này phải từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân gây tranh cãi.

Thực tế, Tổng thống Trump đang hy vọng đạt được nhiều thành tựu về lập pháp sau khi thành công trong việc cải tổ hệ thống thuế trước Giáng sinh. Ông có kế hoạch gặp Lãnh đạo đa số tại Thượng viện Mitch McConnell và Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan tại trại David vào cuối tuần này để lập kế hoạch cho nghị trình 2018. Phe Cộng hòa đang mong muốn đạt được một bước tiến lớn trước khi mọi sự chú ý của người dân chuyển sang cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Đảng Cộng hòa muốn giữ vững thế đa số tại Thượng viện và Hạ viện vào năm 2018, nhưng phải tranh đua với phe Dân chủ đang lớn mạnh trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump đang ở mức thấp kỷ lục.

Ông Trump kết thúc năm 2017 với thành tựu lập pháp quan trọng đầu tiên – dự luật cải cách thuế được thông qua. Nhưng chính nó làm bùng nổ nhiều tranh cãi vì được cho là chỉ làm lợi cho những người giàu. Nhà Trắng cho hay, Tổng thống Trump sẽ đưa ra kế hoạch về xây dựng cơ sở hạ tầng từ tháng 1. Nhà lãnh đạo này cũng từng nói muốn sửa chữa lại hệ thống phúc lợi và gần đây có nhiều dự đoán rằng, đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa “cuối cùng sẽ gặp nhau” để phát triển kế hoạch chăm sóc sức khỏe mới nhằm thay thế Obamacare. Ông Ryan đã nói về việc đại tu Medicaid và Medicare và các chương trình chăm sóc sức khỏe an toàn khác, nhưng ông McConnell lại cho thấy không muốn đi theo con đường đó.

Phe Cộng hòa dù nắm thế đa số những cũng chỉ có 51 phiếu. Vì vậy, họ rất lo ngại không thể đạt được 60 số phiếu cần thiết để vượt qua hầu hết các dự luật. Hiện nay, ông Trump cũng phải đối phó với khoản nợ tồn đọng từ năm 2017 và cả hai phe cần phải đạt được sự đồng thuận về một dự luật chi tiêu vào ngày 19-1 để ngăn chặn nguy cơ Nhà Trắng đóng cửa.

KHẢ ANH

Palestine “không bán” Jerusalem sau lời đe dọa của Mỹ

Ngày 3-1, người phát ngôn Tổng thống Palestine Mahmud Abbas, ông Nabil Abu Rudeina, tuyên bố Jerusalem không phải “thứ để bán”, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa cắt khoản viện trợ thường niên trị giá hơn 300 triệu USD nhằm buộc Palestine quay trở lại đàm phán với Israel.

Ông Rudeina cho hay: “Jerusalem là thành phố vĩnh hằng của nhà nước Palestine và không phải thứ để đổi lấy vàng hay hàng tỷ USD”, ám chỉ quyết định của Tổng thống Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.