Một tuần trên đất Thái (4)

Thứ hai, 09/09/2013 01:17

Bài 4: Thăm trại voi Maesa và vườn thú tự nhiên

(Cadn.com.vn) - Trong một bữa tiệc chiêu đãi đoàn tại Nhà hàng Co Car, tôi tình cờ được gặp bà Jirarat Meengam, Giám đốc thị trường của Tổng cục Du lịch Thái Lan tại Chiang Mai. Bà nói rằng “Rất vui được đón các bạn báo chí Việt Nam và mong rằng trong thời gian ở đây, các bạn sẽ cảm nhận được hết vẻ đẹp của “Bông hồng phương Bắc”; đặc biệt là lĩnh vực du lịch sinh thái, lịch sử”. Điều này đã được chúng tôi cảm nhận khi đến với Trại voi Maesa và nghĩ về cách làm du lịch của người Thái.

Du lịch cùng voi ở trại voi Maesa.

Đã đến Chiang Mai thì địa chỉ Trại voi Maesa du khách không thể bỏ qua. Trước đây,  voi ở Thái Lan thường dùng làm phương tiện vận chuyển nhưng bây giờ, voi là một sản phẩm có thể hái ra rất nhiều tiền nếu được huấn luyện tốt. Tại trại voi Maesa, một trong những khu bảo tồn voi lớn nhất Thái Lan với hàng trăm chú voi lớn nhỏ, chúng tôi mỗi người mua một nải chuối hoặc bó mía và trải nghiệm những giây phút “thót tim” khi cùng một lúc 2 chú voi vươn vòi cuốn quanh mình dưới sự hướng dẫn rất điêu luyện của các nài voi.

Nhìn cảnh voi tắm suối, rất đông du khách bấm máy ảnh lia lịa để kịp ghi lại những hình ảnh lý thú, ngộ nghĩnh. Anh Suvanxay Narưboding, phụ trách Phòng thông tin của Trại voi Maesa cho biết, hiện trại đang nuôi dưỡng, thuần phục hơn 80 con voi lớn, nhỏ trên diện tích gần 1.000 mẫu Thái. Mới 2 tuổi, voi đã được đưa vào huấn luyện để có thể trở thành “họa sĩ” vẽ tranh, “cầu thủ” đá bóng... một cách thuần thục. Suvanxay Narưboding kể, mỗi ngày, trại voi thu hút khoảng 1.000 lượt khách đến thăm, trong đó có đến 50% là khách nước ngoài. Các nài voi kinh nghiệm có mức lương 5.000 baht/tháng, chưa kể số tiền “boa” khách tặng. Thú vị hơn là xem voi đá bóng, ném phi tiêu, kéo gỗ và đặc biệt là màn vẽ tranh khá ấn tượng.

Bằng chiếc vòi dài, các chú voi sử dụng cọ, màu khá thành thục, quét từng đường nét lên giấy vẽ, phác họa cảnh sông núi, hoa cỏ rất đẹp trong tiếng hò reo của hàng nghìn du khách. Những kiệt tác sau khi hoàn thành được treo giá rất cao, từ 3.000 - 6.000 baht (tương đương 2 đến 4 triệu VNĐ), mau chóng được các du khách châu Âu đặt mua không chút chần chừ. Trong khi đó, tại khu triển lãm tranh, hàng nghìn bức tranh voi được trưng bày, trong đó có một bức tranh lớn hơn 20m2 được 8 con voi góp công hoàn thành được ghi tên vào Kỷ lục Guinness thế giới. Một nửa của bức tranh này đã có khách mua với giá 3 triệu baht.

Sau bữa cơm tối ngay tại nhà hàng Chiang Mai Night Safari, bà Mayuree Somboon, Giám đốc Dịch vụ vườn thú tự nhiên này đã đưa chúng tôi ra khu vực xe điện bằng lối đi riêng. Tại đây, hàng trăm du khách đang xếp hàng rồng rắn để được đi thăm thú vào ban đêm. Tại Thái Lan có không ít sở thú có quy mô lớn, nhưng Vườn thú tự nhiên về đêm (Chiang Mai Night Safari) là hàng “độc” của Chiang Mai mà bất kỳ ai đến nơi này đều muốn ghé thăm một lần. Chuyến du khảo bắt đầu từ khoảng 19 giờ 30. Trong suốt hành trình, cô hướng dẫn viên với chiếc loa tay đã cung cấp cho du khách nhiều thông tin thú vị.

Tại đây, có hơn 400 loài động vật để xem bao gồm hổ trắng, Jaguar, báo, heo vòi, khỉ, lạc đà, ngựa; thậm chí có cả Kanguru chân to và chuột túi. Diện tích ban đêm được chia thành 2 khu gồm các Savanna Safari Zone và Prowl Predator và để đi hết khoảng 5km trong vườn thú ban đêm bạn phải mất khoảng 1 giờ với chi phí 500 baht (người lớn) và 300 baht (trẻ em) bao gồm cả đi xe điện và các trò vui chơi giải trí khác. Các Savanna Safari có trên 300 loài động vật, trong đó có tê giác trắng, linh cẩu, sư tử, báo, linh dương, hươu cao cổ, đà điểu, ngựa vằn, trâu nước, chuột túi...

Ngựa vằn và hươu cao cổ trong vườn thú ban đêm.

Trong cái lạnh nhẹ nhàng, chiếc xe điện chạy xuyên đêm qua những con đường xuyên rừng. Các loài thú hoang dã dần dần hiện ra dưới ánh trăng, thể hiện những đặc tính riêng của mỗi loài mà chúng ta không thể thấy được vào ban ngày. Ở đây, dường như không có khoảng cách với con người, từng đàn nai, sơn dương, ngựa vằn, cả những chú hươu cao cổ cao to sừng sững lững thững đi tìm mồi. Chúng sáp vào du khách ngồi trên xe, đón nhận những củ cà rốt, chuối trái và ăn một cách ngon lành, ve vẩy đuôi và liếm láp, ngả vào người những em bé đang tròn xoe mắt, cười khúc khích vì vui thích.

Dù đã được cảnh báo trước là phải tắt đèn flash của máy ảnh, điện thoại để tránh làm kinh động các loài thú rừng nhưng nhiều người vẫn “lỡ” quên bởi không ngăn được lòng ham thích muốn ghi lại các hình ảnh đẹp.  Giữa cảnh thâm u, du khách không ngừng ồ lên ngạc nhiên khi bất chợt nhìn thấy đâu đó trên vách đá, những bóng đen lặng lẽ tới lui. Qua ánh sáng từ ngọn đèn pha nhỏ gắn trên nóc xe điện, chúng tôi nhận ra đó là những loài linh cẩu, báo, hổ Đông Dương, gấu ngựa, gấu Hy Mã Lạp Sơn, tê giác... hùng dũng đi lại hoặc nằm oai phong trên những bệ gỗ cao, chỉ ngăn cách với bên ngoài bằng những hào nước và một ít dây kẽm gai.

Sau chuyến tham quan vườn thú tự nhiên ban đêm, chúng tôi còn được xem biểu diễn nhạc nước qua màn trình diễn ánh sáng Laser hiển thị vào lúc 21 giờ rất ngoạn mục và những tiết mục múa của các diễn viên trẻ, đẹp. Vui hơn cả là cả đoàn còn được bố trí chụp ảnh riêng với Hoa hậu Chiang Mai và các người mẫu trước khi trở về khách sạn.

(còn nữa)

Ký sự: Phương Kiếm