Mùa "buôn thần, bán thánh"

Thứ tư, 02/03/2016 09:50

* Kỳ 1: “Thầy” xem duyên, “cô” giải hạn!

(Cadn.com.vn) - Đến hẹn lại lên, hằng năm, cứ dịp tháng một và hai âm lịch người dân đổ xô đi xem bói để biết tình duyên, công danh, vận hạn... của mình năm mới như thế nào. Có “cầu” ắt có “cung”, đây cũng là “mùa” để  những người tự xưng “cô”, “thầy” bói mượn uy thần thánh phán đủ thứ chuyện để kiếm tiền bất chính.

Người dân ở TT Nam Phước (H. Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) chẳng ai còn lạ lẫm gì “thầy” Một. Năm nay, dù đã cao nhưng “thầy” Một cũng vô cùng đắt khách vì người ta đồn rằng “thầy” xem “hay” lắm. Để mục sở thị, chúng tôi tìm đến nhà thì quả nhiên cái “độ” hút khách của “thầy” đúng như lời đồn. Tại nhà “thầy”, theo quan sát của chúng tôi thì “khách” đang ngồi chờ đến lượt chủ yếu là nam thanh nữ tú. Hỏi ra mới biết, “thầy” Một chuyên coi đường duyên số nên “khách” là những người đang “đi tìm một nửa của mình” tìm đến. Trò chuyện với chúng tôi, cô gái đang ngồi chờ đến lượt quả quyết rằng “em nghe nói “thầy” Một xem đúng lắm nên đến xem thế nào”. Hỏi “em đã xem ở đây lần nào chưa?” thì cô gái bảo “bây giờ mới đến thầy chứ năm trước đi xem mấy nơi mà họ phán trật lất”.

Nhiều người ngồi chờ để được cúng giải hạn tại nhà “cô” Tý.

Theo quan sát của chúng tôi, giá cả của mỗi lần xem bói tuy “thầy” không quy định nhưng cứ đến đây thì ai cũng “kính” thầy 50 ngàn đồng. Cũng vì khách quá đông nên chen lấn mãi chúng tôi mới có được một chỗ ngồi vì ghế trong nhà đã được con cháu "thầy" Một phát hết cho khách. Dù người đông, nhưng không mấy ồn ào vì mọi người đều cố lắng nghe xem thầy phán những gì, quan sát cách những lá bài “lên tiếng” như thế nào. Ngồi kế bên chúng tôi là một nhóm nữ sinh cấp 3. Trong câu chuyện của các em, chúng tôi biết nhóm nữ sinh này đi xem bói để xem bạn trai hiện tại của mình có chung thủy hay không. Đợi mãi cũng đến lượt, cô bé có gương mặt còn non nớt lặng lẽ đến gần chắp tay vái “thầy” rồi thỏ thẻ: “Dạ, con coi tình duyên đó thầy”. Dường như đã quá quen với việc này nên “thầy” chẳng cần nhìn mặt mà phẩy tay một cái ra hiệu cho cô bé xóc những lá bài. “Chọn ra 9 lá đi” - thầy phán.

Nhưng dường như thành tâm quá nên đôi tay cô bé cứ run bần bật chẳng hiểu sao lại rút ra đến 10 lá bài. Bối rối, cô bé hỏi: “Rút dư rồi, chừ làm răng đây thầy?”. Chẳng nói chẳng rằng, “thầy” bốc tấm bài trên cùng cất bớt rồi bắt đầu đọc vị 9 lá bài còn lại. Theo những gì thầy phán thì người bạn trai hiện tại tuy có duyên với nhau nhưng lại khắc về mệnh. “Con mệnh thổ, còn người yêu mệnh mộc. Cây và đất đáng lẽ hợp nhau nhưng vì cây này là cây mọc trong rừng nên nó quen tự do, không thích ràng buộc. Chính vì vậy nếu có cố gắng yêu nhau thì cũng thường xuyên cãi vã, đau khổ”. Gương mặt buồn bã, cô bé cùng nhóm bạn ra về một người trong nhóm nói nhỏ: “Đúng quá mi ơi, có duyên mà không có phận là rứa đó!”.

Trời đã dần trưa, “thầy” Một tuổi cao nên cứ ngồi ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt lim dim như muốn đóng lại nhưng dòng người thành kính vẫn còn nối dài nên thầy phải ngồi lại, những lá bài cứ luân phiên chuyền tay người này sang người khác...

Những lá bài giúp giải mã đường tình duyên của “thầy” Một.

Rời nhà thầy Một, chúng tôi đi tìm đến nhà “cô” Tý (trú xã Quế Phú, H. Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) một “cô đồng” nổi danh với đồn thổi “có thể giải xui, giải hạn”. Chứng kiến dòng người xem bói tại nhà “thầy” Một đã đông thì ở đây tôi còn thấy hoa mắt vì có đợi đến chiều cũng chưa chắc tới lượt mình. Khác với “thầy” Một, khách xem bói ở đây chủ yếu là những bà, những cô tuổi đã tứ tuần. Lân la hỏi han tôi được biết “cô” Tý trước đây chết chồng, buồn khổ quá nên nhảy sông tự vẫn nhưng được cứu. Từ sau lần đó “cô” bỗng có khả năng nói chuyện với người cõi trên, nhìn thấu tương lai và phán cái gì là đúng cái đó. Đặc biệt, cô còn có khả năng hóa dữ thành lành nên đã cứu giúp cho rất nhiều người. Điều đặc biệt là “cô” chỉ coi bói trong phòng kín, bởi theo giải thích thì mỗi lần nhập xác phán là phải kiêng gió máy. Bên cạnh những người đến lần đầu thì có một số người đã đến đây lần thứ 2, thứ 3 với đủ thứ lễ vật mang theo.

Liên tục chắp tay lầm rầm cầu khấn dù chưa đến lượt mình, chị T. (trú Quảng Nam) thỏ thẻ: “Ra Tết nhà tui đi dương sao thì thấy năm nay ai cũng bị sao xấu chiếu mệnh. Nghe đồn “cô” Tý cúng giải hạn hay lắm nên cũng đi xem. Cô phán đúng lắm. Hỏi nhà mình ở đâu, cô có biết đâu mà miêu tả không sai mọi thứ từ trong nhà ra ngoài ngõ. Năm ni thằng con thi đại học nên tôi phải cúng kiếng chứ không lại hối hận”. Theo lời “cô” Tý chỉ dẫn, chị T. về sắm sửa lễ vật gồm trái cây, hương đèn tới để cúng vong xấu. Trong mâm lễ còn có tấm lòng thành là một chiếc phong bì mà theo chị T. là “của ít lòng nhiều”. “Mình có ít thì cúng 500 ngàn đồng là được rồi. Ở đây có mấy chủ tiệm vàng ở tận Đà Nẵng cũng vô cúng, mấy người nớ tiếc chi tiền triệu mà không chi ra, tiếc tiền mà vận cái xui vô mình thì tiếc làm chi” - chị T. phân trần. Cứ mỗi lần cánh cửa hé ra lại thấy một người đi lui dần, miệng vẫn còn lầm rầm khấn vái. Mùi xạ hương xông lên khiến đầu óc tôi váng vất. Qua khe cửa tôi thấy trong nhà “cô” Tý khói nhang nghi ngút, ánh điện màu đỏ le lói còn “cô” thì ngồi xếp bằng bên những mâm cúng giải hạn.

Chẳng biết những lời phán ấy “xuất quỷ nhập thần” đến đâu và đã có ai nhờ những mâm cúng của “cô” Tý mà giải được hạn không, nhưng trước mắt tiền đã mất.

Nhóm P.V
(còn nữa)