Mưa lớn gây thiệt hại nhiều khu vực của Hàn Quốc, Trung Quốc lo sợ đợt lũ thứ hai

Thứ bảy, 25/07/2020 12:56

Những cơn mưa lớn kèm theo gió mạnh đã tấn công Hàn Quốc, gây ra lũ quét và lở đất khiến 3 người thiệt mạng và nhiều người mắc kẹt trong nước lũ. Trong khi đó, những trận mưa lớn không ngừng có khả năng gây ra đợt lũ thứ hai sẽ tiếp tục tàn phá nhiều tỉnh trên khắp Trung Quốc.

Các nhân viên cứu hỏa đang tìm kiếm người trong một đường hầm ngập trong nước, sau khi ba người được tìm thấy đã chết trong xe hơi của họ tối 23-7.  Ảnh: Yonhap

Nước ngập cả thành phố

Thành phố Busan, một thành phố cảng ở miền Nam Hàn Quốc là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Cơ quan Quản lý Thảm họa Trung ương Hàn Quốc cho biết 3 người được tìm thấy đã chết trong xe ô-tô bị chìm trong nước trong một đường hầm ở Busan tối 23-7. Một người đàn ông được báo cáo mất tích sau khi bị dòng nước lũ cuốn trôi ở Ulsan, đông bắc thành phố.

Trên cả nước, khoảng 195 người đã được sơ tán đến nơi an toàn và ít nhất 51 người đã được giải cứu. Tại Busan, thành phố lớn thứ hai của đất nước, những cơn mưa xối xả lên tới 80 mm mỗi giờ đã gây ra sự hỗn loạn, cuốn trôi bùn đất vào các công trường xây dựng và biến các ga tàu điện ngầm thành các ao nước. Theo Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia, lượng mưa tại Busan hôm 23-7 được ghi nhận ở mức cao thứ 10 kể từ năm 1920. Những bức ảnh được người dân chia sẻ cho thấy nước mưa đã đổ xuống các ga tàu điện ngầm và xe buýt bị ngập tới cửa sổ. Những đường phố tấp nập thường ngày đã biến thành những hồ nước khổng lồ. Tại Busan, 162 ngôi nhà bị ngập lụt đã được báo cáo, nhiều nhất trong cả nước, 43 con đường cũng bị nhấn chìm khiến nhiều hành khách bị mắc kẹt trong xe.

Theo các nhân chứng, trận mưa như trút nước tối 23-7 khiến nhiều ô-tô sang trọng đậu dưới tầng hầm của một tòa nhà chung cư cao cấp ở khu thương mại hạng sang Centum của thành phố Busan chìm trong nước. Các bãi đậu xe và lối vào tầng hầm của tòa nhà rơi vào tình trạng hỗn loạn, khi người dân vội vã di chuyển xe của họ lên trên. Tất cả 6 thang máy của tòa nhà cũng bị hỏng giữa cơn mưa lớn.

Trong khi đó, nhà chức trách thành phố công nghiệp Ulsan, phía Đông Bắc Busan, đã ban bố cảnh báo về mưa lớn. Cơn mưa 215,5 mm mỗi giờ gây ra lở bùn và lũ quét nuốt chửng vỉa hè và lối đi dành cho người đi bộ dọc theo Con suối Yeocheon ở phía nam Ulsan. Cơ quan cứu hỏa Ulsan nhận được tổng cộng 44 báo cáo thiệt hại.

Tại thủ đô Seoul, mực nước của sông Jungangcheon dâng cao khiến một số đoạn của đường cao tốc liên tỉnh đã bị đóng. Tại Gwangju, Gapyeong và Paju của tỉnh Gyeonggi, những trận mưa lớn đã tạm thời gây mất điện tại 1.100 hộ gia đình.

Dự báo, mưa sẽ chấm dứt tại vùng thủ đô Seoul, thành phố Incheon và tỉnh Gyeonggi trong ngày 24-7. Tuy nhiên, nhà chức trách duy trì các cảnh báo mưa lớn tại nhiều khu vực khác trên cả nước và dự báo những khu vực này sẽ tiếp tục ghi nhận thêm lượng mưa 50 mm.

Đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử xả lũ hôm 19-7.   Ảnh: AFP

Đợt lũ thứ hai

Đài quan sát quốc gia Trung Quốc hôm 21-7 đã ban bố cảnh báo màu vàng đối với mưa bão, vì những trận mưa lớn không ngừng sẽ tiếp tục tàn phá khắp các vùng rộng lớn của đất nước.

Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, từ sáng 21-7 đến sáng 22-7, mưa lớn diễn ra ở một số khu vực của Sơn Đông, Hà Nam, Giang Tô, An Huy, Thiểm Tây, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Vân Nam và Tây Tạng. Trung tâm cảnh báo một số khu vực của Sơn Đông sẽ hứng chịu những trận mưa như trút với lượng mưa lên tới 180 mm mỗi giờ. Một số khu vực nói trên sẽ tiếp tục hứng chịu lượng mua 70 mm, kèm theo giông bão và gió mạnh. Trung tâm cảnh cáo chính quyền địa phương cảnh giác về lũ lụt, lở đất và khuyến nghị tạm dừng các hoạt động ngoài trời ở các khu vực nguy hiểm.

Bộ Tài nguyên nước của Trung Quốc cho biết, mực nước tại nhiều khu vực quan trọng của sông Dương Tử và các khu vực khác đã tăng trên mực nước lũ. Bộ cũng cho biết 93 con sông đã vượt quá mức giới hạn lũ và các nhà chức trách đang theo dõi hồ chứa Tam Hiệp, nằm ở phần thượng nguồn của sông Dương Tử.

Bộ Quản lý Khẩn cấp cho biết, kể từ tháng 7, 31 người đã chết hoặc mất tích và 23,85 triệu người đã bị ảnh hưởng do lũ lụt ở 24 tỉnh của Trung Quốc. Kể từ đầu tháng 6, mực nước của 433 con sông ở Trung Quốc đã vượt qua mức nguy hiểm, với 33 trong số đó đã tăng lên mức cao nhất trong lịch sử. Trong tuần này, hơn 4.500 người ở Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc và các tỉnh khác đã phải di dời do lũ lụt và ít nhất 35.000 ngôi nhà đã bị sập, gây thiệt hại trực tiếp gần 23 tỷ USD.

AN BÌNH