Mương thoát nước bị lấp, dân ngậm ngùi bỏ lúa ngoài đồng

Thứ ba, 05/09/2017 11:29

Những ngày qua, 20 hộ dân thôn Phong Thử 2 (xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) đành bó tay  ngậm ngùi nhìn gần 2ha lúa chín rộ trên cánh đồng Bầu Miếu dần bị hư hại mà không thể thu hoạch. Bà Trần Thị Xuân (thôn Phong Thử 2) cho biết, mùa hè thu năm nay gia đình bà gieo 5 sào lúa trên cánh đồng Bầu Miếu. Thời tiết vụ này thuận lợi, lúa cho năng suất cao nên gia đình khấp khởi mừng. Nay lúa chín rộ nhưng đành bỏ dở ngoài đồng. "Khi người ta thi công đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi đã làm lấp mương nước, khiến nước không chảy được, cộng với việc các hộ dân ở tái định cư thải nước sinh hoạt ra gây ngập cánh đồng Bầu Miếu, nhiều diện tích lúa bị hư hại và nông dân chúng tôi cũng không thể thu hoạch. Chúng tôi đã làm đơn kiến nghị lên chính quyền xã để khắc phục tình trạng này nhưng chẳng thấy ai xuống giải quyết", bà Xuân nói. Theo bà Xuân, lúa chín rộ mà bị ngập nước nên không thể thu hoạch bằng máy gặt. Tiếc công sức chăm bón, bà Xuân thuê người gặt lúa, mỗi ngày công 200 nghìn đồng. "Thuê nhân công gặt mỗi sào hết khoảng một triệu đồng, trong khi thu hoạch được gần 2,5 tạ lúa giá khoảng hơn một triệu đồng, trừ chi phí đầu tư thì lỗ nặng", bà Xuân phân trần. Tính đi tính lại bà chỉ mới gặt 1 sào lúa, diện tích lúa còn lại thì bỏ mặc ngoài đồng. Rất nhiều nông dân ở thôn Phong Thử 2 cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Ông Phan Quang Trường (thôn Phong Thử 2) cho biết, vì mương thoát nước bị lấp nên khi trời mưa, nước đọng lại khiến 2 sào lúa của gia đình ông bị hư hỏng. "Tiếc lúa, tôi thuê người ta gặt thủ công nhưng chi phí lớn quá, tính tới tính lui thấy thu hoạch bị lỗ nên phải đành lòng bỏ lúa ngoài đồng", ông Trường trăn trở.

Mương thoát nước của cánh đồng Bầu Miếu bị bồi lấp do thi công đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Nhiều diện tích lúa ở cánh đồng Bầu Miếu bị ngập nước, hư hỏng.

Ông  Phan Minh Hòa, Trưởng thôn Phong Thử 2, xác nhận việc người dân phải bỏ gần 2ha lúa ở cánh đồng Bầu Miếu: "Nguyên nhân là quá trình thi công Trạm thu phí Mỹ Sơn (đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi) đã lấp mương thoát nước của cánh đồng Bầu Miếu. Thêm vào đó, khu tái định cư các hộ dân diện giải phóng mặt bằng làm cao tốc nằm bên cánh đồng đã xả nước thải vào ruộng. Nước thải ô nhiễm khiến nhiều người dân lội xuống bị ngứa, lở loét. Tôi mong sao đơn vị và chính quyền địa phương xây dựng mương bê-tông và khơi thông dòng chảy của cánh đồng để giúp người dân tiếp tục gieo sạ lúa vụ mùa sau".

Trao đổi với phóng viên về những phản ánh của người dân, ông Lê Hữu Ái, Phó Chủ tịch UBND xã Điện Thọ cho biết: "Chính quyền địa phương đã nhận được thông tin này và phối hợp với đơn vị thi công khẩn trương xuống hiện trường khắc phục. Do từ mặt đường xuống mương nước dài nên không thể cho máy múc đất, đá đi được. Vì vậy, chủ đầu tư đã cho công nhân làm thủ công múc hết lớp đất, đá bồi lấp mương đi để khơi thông dòng chảy, giúp cho bà con tiếp tục sản xuất các vụ lúa sau". Thiết nghĩ, chính quyền địa phương và đơn vị thi công khiến mương nước bị bồi lấp cần phải hỗ trợ để người dân thu hoạch hết số lúa còn lại trên cánh đồng Bầu Miếu.

MINH HÀ