“Mưu mô sỹ”

Thứ sáu, 06/06/2014 23:23

(Cadn.com.vn) - Trung Quốc là quê hương của chữ “sỹ”, dùng để chỉ một loại người đứng trên cùng của xã hội phong kiến, nôm na, ngày nay họ là những bậc trí thức. Phải nói rằng, phàm ai được gọi là “sỹ” thì không thể tầm thường về trí tuệ lẫn đạo đức. Ấy thế nhưng, giờ đây, có lẽ phải có thêm khái niệm mới “mưu mô sỹ” nữa. Và quê hương họ ở bên Trung Quốc.

Lý do là thế này: Vừa rồi, Chính phủ Philippines kiện Trung Quốc ra tòa án trọng tài quốc tế về thực hiện Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982). Tuy nhiên, một số chuyên gia hàng hải của Trung Quốc cho rằng, để đối phó, Bắc Kinh nên... phớt lờ vụ kiện đi là xong (và thực tế giới cầm quyền Trung Quốc cũng đã có những động thái phớt lờ thật).

Theo báo điện tử Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hồng Kông), chuyên gia Trương Minh Lượng của Đại học Ký Nam nói rằng: “Nếu như Trung Quốc tham gia vụ xử của tòa án này, thì điều đó sẽ khuyến khích Hà Nội cũng tìm kiếm sự phân xử của Liên hợp quốc đối với những tranh chấp lãnh thổ với Bắc Kinh”.

Đương nhiên, kẻ sỹ, hay trí thức, đều phải phục vụ cho lợi ích quốc gia, cho chính quyền, nhưng trước hết phải trên nền tảng tri thức và sự thật. Đằng này, mang danh là kẻ sỹ mà lại cổ súy cho hành động mù mờ, né tránh con đường tìm ra lẽ phải, chân lý, thì thật khó hình dung. Không biết họ cảm thấy thế nào trước cộng đồng trí thức thế giới, kể cả những nhà trí thức tiến bộ của Trung Quốc?

Thường Dân