Mỹ - Venezuela lại nổi sóng

Thứ tư, 02/10/2013 12:54

(Cadn.com.vn) - Quan hệ vốn "cơm chẳng lành,    canh chẳng ngọt" giữa Mỹ và Venezuela lại nổi giông bão khi Tổng thống Nicolas Maduro hôm 1-10 ra lệnh trục xuất 3 nhà ngoại giao của Đại sứ quán Mỹ tại Caracas với cáo buộc các nhân vật này tham gia cùng với phe đối lập trong nước vào các hoạt động phá hoại nền kinh tế và mạng lưới điện ở quốc gia Nam Mỹ này.

Sự vụ có vẻ rất nghiêm trọng khi nhà lãnh đạo Venezuela thẳng thừng yêu cầu Ngoại trưởng Elias Jaua ngay lập tức tiến hành các thủ tục cần thiết để các nhà ngoại giao Mỹ, trong đó có cả đại biện lâm thời Kelly Keiderling, phải rời lãnh thổ Venezuela trong vòng 48 giờ. Mỹ và Venezuela không duy trì  đại sứ ở mỗi nước kể từ năm 2010. Vì thế, ông Keiderling là quan chức cao cấp nhất của Mỹ tại Caracas.

Việc ông Keiderling bị "đuổi thẳng cẳng" cho thấy rõ mức độ phức tạp và nghiêm trọng của vấn đề. Phát biểu trước một cuộc mít-tinh, ông Maduro khẳng định, các nhà ngoại giao này đã tiếp xúc với các đối tượng cực hữu Venezuela để tài trợ và kích động các hành động phá hoại mạng lưới điện và kinh tế, ám chỉ sự cố xảy ra tối 3-9 khiến 70% đất nước này chìm trong bóng tối.

Những năm qua, quan hệ song phương giữa hai nước luôn trong tình trạng đối đầu khi Caracas luôn cáo buộc Washington âm mưu lật đổ chính quyền nước này. Trong khi đó, Nhà Trắng cũng coi Venezuela là cái gai trong mắt. Trong sự cố mới đây, Caracas cáo buộc Washington gây hấn  khi Mỹ không cho máy bay của Tổng thống Maduro qua không phận đến Puerto Rico rồi đến thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Sau đó, Mỹ "cứu cánh" bằng việc phê chuẩn cho phép bay vào phút chót.

Lần này cũng vậy, sự cố đuổi nhà ngoại giao không phải xảy ra lần đầu tiên. Hồi đầu tháng 3, ngay trước khi công bố thông tin Tổng thống Hugo Chavez qua đời, ông Maduro cũng quyết định trục xuất hai tùy viên quân sự của Mỹ với cáo buộc thúc đẩy các kế hoạch gây bất ổn chống lại chính quyền Caracas.

Thanh Văn