Ngập vùng rau sạch lớn nhất Đà Nẵng, nông dân nghẹn ngào vớt rau non

Thứ ba, 17/10/2023 09:52
Những ngày mưa lớn vừa qua khiến vùng rau sạch lớn nhất Đà Nẵng ngập trong nước, nông dân nghẹn ngào đội mưa để “mót” rau về bán.

Dù trời đang mưa lớn nhưng bà Võ Thị Vân (58 tuổi, trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) vẫn gắng cắt vội trên những luống rau muống đã ngâm nước mấy ngày, đang bầm dập úa lá. Bà Vân cho biết, dù là rau non nhưng phải tranh thủ vớt vát được chừng nào hay chừng đó, chứ để ngâm nước nữa sẽ hư hết.

Gần đó, ông Trần Trọng Luận (68 tuổi, trú Hòa Thọ Đông) cũng đang cố nhặt nhạnh những nhúm rau cải mới cao khoảng 3cm bị dập lá, lấm lem bùn đất. Hơn 2 tuần trước, ông Luận đầu tư trồng 5 luống cải, nếu thuận lợi, đúng thời điểm sẽ thu được từ 4-5 triệu đồng, nhưng giờ vớt cải non bán, chắc chỉ vài trăm ngàn đồng.

Trong khi đó, ông Mai Văn Toàn (60 tuổi) cùng vợ đang hì hục lội dòng nước ngập đưa thùng mướp hương vừa thu hoạch non chạy lụt ra khỏi làng rau. Ông Toàn cho biết, gia đình mình trồng 7 sào mướp hương, mưa như trút nước, giàn mướp đang ra hoa kết trái hư hại hoàn toàn. Vì vậy, vợ chồng ông phải tranh thủ mót những trái mướp non trên dàn, chứ để dù nước rút, cây cũng úng, héo và chết.

Nhiều ruộng mồng tơi, rau má… cũng đều chìm trong nước, nông dân mất trắng.

Ông Trần Văn Hoàng - Chủ nhiệm HTX Sản xuất rau an toàn La Hường quận Cẩm Lệ cho biết, hơn 7 ha hoa màu tại đây bị ngập (2,8 ha rau muống), tổng thiệt hại ước tính khoảng 100 triệu. Trong khi đó, làng rau La Hường có khoảng 50 hộ sản xuất trên diện tích gần 8ha, mỗi năm cung cấp ra thị trường khoảng 500 tấn rau sạch.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, tính đến sáng 17-10, Đà Nẵng có hơn 28 ha rau mầu bị ngập, trong đó quận Cẩm Lệ hơn 12 ha còn huyện Hòa Vang 13 ha.

HẢI QUỲNH