Ngày thứ 2 chiến dịch giải cứu đội bóng thiếu niên Thái Lan: Thêm 4 cậu bé được giải cứu khỏi hang Tham Luang

Thứ ba, 10/07/2018 11:13

Sáng 9-7, đội cứu hộ Thái Lan nối lại chiến dịch giải cứu các thành viên còn lại của đội bóng thiếu niên Wild Boars vẫn mắc kẹt trong hang Tham Luang, tỉnh Chiang Rai, ở miền bắc Thái Lan.

Binh sĩ Thái Lan tham gia bảo vệ khu vực hang Tham Luang khi các hoạt động giải cứu đang tiếp tục.

Sau 8 giờ nỗ lực cứu hộ, đến tối 9-7, đã có thêm 4 thành viên đội bóng thiếu niên Thái Lan được đưa ra khỏi hang Tham Luang. Như vậy, cho đến nay đã có 8 thành viên được đưa ra khỏi hang và vẫn còn 5 thành viên còn lại trong hang.

Đợt giải cứu thứ hai được bắt đầu từ trưa 9-7, sau khi 4 thành viên đội bóng được đưa ra khỏi hang an toàn trong đợt thứ nhất. Hiện sức khỏe các thành viên này đều tốt và đang được các bác sĩ chăm sóc chu đáo. Người phụ trách chiến dịch giải cứu Narongsak Osottanakorn cho biết, tên tuổi của các em chưa được công bố là để "tôn trọng những gia đình mà con em họ vẫn đang mắc kẹt bên trong hang" và chưa thể để các em gặp gỡ gia đình "do lo ngại nguy cơ lây nhiễm bệnh".

Chiều 9-7, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã có mặt tại Chiang Rai và tới bệnh viện thăm hỏi và động viên các thành viên đội bóng đã được giải cứu.

Các quan chức Thái Lan tối 8-7 thông báo phải tạm ngưng chiến dịch giải cứu ít nhất 10 tiếng đồng hồ để thay thế các bình dưỡng khí đặt dọc lối ra khỏi hang.

Sau đợt giải cứu đầu tiên, thợ lặn đã dùng hết các bình dưỡng khí đặt dọc lối vào hang Tham Luang. Mặc dù nhiệm vụ giải cứu dự kiến phải mất 4 ngày nữa mới hoàn thành, nhưng trong lần giải cứu đầu tiên, 3 cậu bé và huấn luyện viên được đưa ra an toàn sớm hơn dự kiến, đánh dấu bước ngoặt lớn trong 16 ngày diễn ra tình huống cấp bách thu hút dư luận Thái Lan và cả thế giới. Theo ông Narongsak, trong đợt hai, lực lượng cứu hộ sử dụng nhiều người hơn hôm qua và nhấn mạnh "mọi thiết bị đã sẵn sàng, các bình oxy đã sẵn sàng...". Ông cũng bày tỏ hy vọng "sẽ có tin tốt lành trong vài giờ tới".

Cầu thủ thứ 5 được che kín mít khi ra khỏi hang vào chiều ngày 9-7.  Ảnh: Reuters

Đội cứu hộ cho biết mực nước trong hang hạ đã giúp cho hành trình ra ngoài hang thuận lợi hơn, rút ngắn thời gian giải cứu. Nhiều khu vực trong hang đã có thể đi bộ được. Vẫn còn 9 thành viên đội bóng ở trong hang, đội cứu hộ hiện khẩn trương chạy đua với thời gian và thời tiết khi chỉ trong vài ngày tới, mưa lớn sẽ đổ xuống khu vực, có thể làm mực nước trong hang dâng trở lại.

"Chiến dịch bắt đầu và được triển khai bây giờ", một quan chức Hải quân Thái Lan cho biết sáng 9-7. Ông cho biết nhiệm vụ ngày 9-7 sẽ huy động lại những thợ lặn tham gia giải cứu hôm trước do họ biết rõ tình hình thực tế trong hang cũng như kỹ năng để đưa các em ra ngoài. 5 xe cứu thương được điều động hướng tới cửa hang Tham Luang. Ít nhất một chiếc trực thăng cũng chờ sẵn ở khu vực cửa hang. Ông Osottanakorn cho biết: "Mọi nhân tố hôm nay đều tốt như hôm qua. Mực nước trong hang không đáng lo ngại… Cơn mưa hôm qua không ảnh hưởng tới mực nước trong hang".

AN BÌNH

Các chàng trai và huấn luyện viên - họ là ai?

* Chanin Vibulrungruang, 11 tuổi (Biệt danh: Titan) - bắt đầu chơi bóng đá từ 7 tuổi.

* Panumas Sangdee, 13 tuổi (Biệt danh: Mig), đã viết thư cho cha mẹ của mình: "Đội đặc nhiệm đang chăm sóc tốt cho con".

* Duganpet Promtep, 13 (Biệt danh: Dom) - Đội trưởng Wild Boars, được một số câu lạc bộ chuyên nghiệp Thái Lan nhắm đến.

* Somepong Jaiwong, 13 tuổi (biệt danh: Pong) - mơ ước được chơi cho đội tuyển quốc gia Thái Lan.

* Mongkol Booneiam, 13 (biệt danh: Mark) - được giáo viên mô tả là một "cậu bé lễ phép và ngoan ngoãn".

* Nattawut Takamrong, 14 tuổi (biệt danh: Tern) - nói với cha mẹ đừng lo lắng.

* Ekarat Wongsukchan, 14 tuổi (biệt danh: Bew) - hứa với mẹ sẽ giúp bà công việc ở cửa hàng sau khi được cứu.

* Adul Sam-on, 14 tuổi - thành viên của đội bóng chuyền xếp thứ hai trong giải đấu miền Bắc Thái Lan mở rộng.

* Prajak Sutham, 15 tuổi (biệt danh: Note) - được bạn bè mô tả là một "chàng trai thông minh, trầm tính".

* Pipat Pho, 15 tuổi (biệt danh: Nick) - đã viết trong thư rằng cậu muốn, cha mẹ nấu cho món thịt nướng sau khi được cứu.

* Pornchai Kamluang, 16 tuổi (biệt danh: Tee) - nói với cha mẹ "đừng lo, con vui khỏe".

* Peerapat Sompiangjai, 17 tuổi (biệt danh: Night) - sinh nhật của cậu đúng vào ngày các chàng trai mất tích, và cha mẹ cậu vẫn đang chờ đợi để tổ chức tiệc sinh nhật cho cậu ấy.

* Huấn luyện viên Ekapol Chantawong (biệt danh Ake), 25 tuổi - đã xin lỗi trong lá thư gửi đến các bậc cha mẹ, nhưng họ trả lời rằng họ không đổ lỗi cho anh.