Ngày trở về của Đoàn Thị Hương

Thứ bảy, 04/05/2019 11:24

Sau 2 năm, giờ đây khi Đoàn Thị Hương được trả tự do, nhiều khả năng vụ án sử dụng một trong những vũ khí hóa học nguy hiểm nhất thế giới để giết người này sẽ mãi mãi là một bí ẩn.

Chiếc xe được cho là chở Đoàn Thị Hương (ảnh nhỏ) rời khỏi nhà tù sáng 3-5.  Ảnh: CNN

Ngày 3-5, Đoàn Thị Hương, nữ nghi phạm thứ hai bị buộc tội giết người trong vụ án ông Kim Jong-nam, người được cho là anh em cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, chính thức đã được thả ra khỏi nhà tù ở Malaysia. Động thái này đã dần khép lại một trong những vụ án giết người bí ẩn nhất thế giới sau 2 năm diễn biến đầy kịch tính và kỳ quái. Trước khi về nước, Hương đã viết thư cảm ơn Chính phủ Việt Nam và Malaysia cũng như các luật sư và những người luôn ủng hộ, giúp đỡ cô.

Ra khỏi tù từ sáng 3-5

Ngày 13-2-2017, ông Kim Jong-nam đang chờ để lên chuyến bay từ Kuala Lumpur đến Macau (Trung Quốc) thì Đoàn Thị Hương và Sisi Aisyah tiếp cận ông. Hình ảnh camera cho thấy, Đoàn Thị Hương đặt tay lên mặt ông ta, sau đó cả hai người phụ nữ rời khỏi hiện trường. Ông Kim Jong-nam chết trên đường đến bệnh viện vì trúng chất độc thần kinh VX.

Vụ giết người gây chấn động khắp thế giới, trong đó nhiều người bị sốc vì sự táo bạo, tàn nhẫn và liều lĩnh. Đoàn Thị Hương và một nữ nghi phạm người Indonesia Siti Aisyah bị bắt sau đó, nhưng cả hai luôn phủ nhận tội giết người. Cả hai khăng khăng đã bị các đặc vụ Triều Tiên lừa để thực hiện vụ tấn công và chỉ nghĩ đang tham gia một trò chơi khăm trên truyền hình. Họ đã ra tòa nhiều lần và vào tháng 3, các công tố viên đã bỏ tội danh giết người đối với Aisyah sau những áp lực ngoại giao và cô đã được trở về nhà. Việc trả tự do cho nghi phạm Indonesia mà không trả tự do cho nghi phạm Việt Nam gây ra nhiều luồng thông tin tranh cãi. Sau các vận động ngoại giao từ phía chính phủ Việt Nam, vào tháng 4, các công tố viên Malaysia cũng đã bỏ tội danh giết người đối với Đoàn Thị Hương và thay vào đó chỉ cáo buộc cô tội danh cố ý gây thương tích bằng “các phương tiện nguy hiểm”. Lúc đó, cô bị tuyên án 3 năm 4 tháng nhưng được giảm 1/3 thời gian thụ án và sẽ được thả hôm 3-5.

Và cuối cùng, ngày này đã đến. Hơn 2 năm sau khi bị bắt, Hương đã được thả khỏi nhà tù bên ngoài thủ đô Malaysia vào khoảng 7 giờ 20 (giờ địa phương), luật sư của cô Hisyam Teh Poh Teik nói với AFP.  “Hôm qua, tôi gặp Hương tại nhà tù để đưa cho cô ấy quần áo và giày mới. Cô ấy rất vui mừng được thả ngày 3-5 và sẽ sớm được đoàn tụ với gia đình”, luật sư Poh Teik cho biết. Các nhà báo đang đợi bên ngoài nhà tù nhìn thấy một xe tải và một ô-tô có cửa sổ đã cũ chạy qua, và một quan chức tòa án cũng xác nhận Hương đã được thả ra. Một phát ngôn viên của nhà tù cho biết, Hương đã rời khỏi bộ di trú, nơi cô hoàn thành hồ sơ giấy tờ trước khi trở về Việt Nam.

Theo luật sư Naran Singh, ông cùng 2 luật sư Poh Teik và Salim Bashir cùng đưa Đoàn Thị Hương trở về Việt Nam tối 3-5. “Chúng tôi được Đoàn luật sư Việt Nam mời sang và để báo cáo cho họ về những gì đã xảy ra, nhất là diễn biến trong tòa”, ông Naran Singh nói. Chia sẻ về những thách thức trong 2 năm qua bào chữa cho Đoàn Thị Hương, ông Naran cho biết: “Đó là việc chứng minh rằng cô ấy nghĩ cô ấy đang diễn trong một chương trình chơi khăm trên truyền hình”.

Mãi là vụ án bí ẩn

Vụ án trên đã làm bùng nổ cuộc chiến ngoại giao dữ dội giữa Triều Tiên với nhiều nước khác. Triều Tiên cho đến nay vẫn quyết liệt phủ nhận có liên quan vụ giết người, mặc dù Mỹ, Hàn Quốc và Malaysia kiên quyết buộc tội Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, theo các nguồn tin, 4 người đàn ông - được cho là người Triều Tiên đã trốn khỏi Malaysia vào ngày xảy ra vụ án mạng - cũng bị buộc tội trong vụ án. Đây cũng là những người được cho là những kẻ mà hai nữ nghi phạm nhắc đến đã lừa họ.

Giới phân tích cho rằng, vụ án này chắc chắn là không bình thường vì nó liên quan đến người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên. Sau 2 năm, giờ đây khi Đoàn Thị Hương được trả tự do, nhiều khả năng vụ án sử dụng một trong những vũ khí hóa học nguy hiểm nhất thế giới để giết người này sẽ mãi mãi là một bí ẩn. “Những kẻ chủ mưu, tổ chức và giám sát vụ ám sát ông Kim Jong-nam thực sự thoát khỏi pháp luật”, Evans Revere, một nhà tư vấn tại nhóm Albright-Stonebridge và là cựu trợ lý ngoại trưởng Mỹ cho các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương nhận định và nói thêm: “Không ai sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công khủng khiếp này, trong đó vũ khí hủy diệt hàng loạt đã được sử dụng để giết người ngay tại một sân bay quốc tế”. Luật sư BBC Naran Singh cũng nói rằng, “giờ vụ án này sẽ mãi là một bí ẩn đối với thế giới. Nó nhất định không chỉ đáng nhớ với tôi mà còn với cả thế giới”.

KHẢ ANH

Gia đình chờ đợi

Trả lời BBC hôm 3-5, người cha Đoàn Văn Thạnh và mẹ kế Nguyễn Thị Vy nói “rất vui mừng phấn khởi” khi được gặp lại con gái Đoàn Thị Hương sau 2 năm. Lúc 22 giờ ngày 3-5, Đoàn Thị Hương đã về đến Hà Nội và sau đó được đưa về nhà ở Nam Định.

Khi được hỏi dự định tiếp theo của gia đình cho Hương là gì thì bà Vy nói, “trở về nhà làm ăn, như một công dân bình thường”. Theo một nguồn tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia sẽ không tổ chức cuộc họp báo về việc trả tự do cho Đoàn Thị Hương.