Nghi án chồng sát hại vợ

Thứ hai, 18/11/2013 13:49

CÁI CHẾT BÍ ẨN

(Cadn.com.vn) - Đã gần một tuần trôi qua nhưng người dân xã Nghị Hương, TX Cửa Lò (Nghệ An) vẫn chưa hết bàng hoàng về cái chết bất thường của chị Đặng Thị S.M. (1993) tại phòng trọ ở khối 1, xã Nghị Hương. Theo một số người dân sống xung quanh phòng trọ của vợ chồng chị S.M. cho biết, vụ việc xảy ra khoảng 12 giờ ngày 11-11, khi chị S.M. và chồng là Đậu Khắc M. (1993, trú khối 3, xã Nghị Hương, TX Cửa Lò) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã và dẫn đến xô xát. Nhưng vì vợ chồng này mới chuyển đến ở trọ nên người dân xung quanh không mấy ai quan tâm. Thế rồi tiếng cãi cọ sau đó cũng im bặt. Đến 18 giờ, anh Hoàng Thanh Đ. là bạn thân của chị S.M. tìm tới phòng trọ gọi cửa. Sau một lúc gõ cửa thì M. mở cửa đi ra và thông báo vợ mình (tức chị S.M) đã chết. Hoảng hốt, anh Đ. chạy vào xem thì thấy chị S.M. mắt trợn ngược, máu hộc ra ở mũi, ở cổ có vết thâm, người đã cứng đờ. Thấy vậy, anh Đ. vội gọi điện cho người thân chị S.M. để đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, tại bệnh viện, các bác sĩ kết luận nạn nhân đã chết.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan CSĐT CATX Cửa Lò đã có mặt tại hiện trường để điều tra về nguyên nhân cái chết của chị S.M. Tại CQĐT, M. khai vợ chết là do thắt cổ tự tử. Nhận thấy cái chết tức tưởi của con gái có nhiều điều đáng ngờ, gia đình chị S.M. đã yêu cầu cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân. Ngay sau đó, cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự, điều tra viên Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Nghệ An phối hợp với CATX Cửa Lò tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Trong khi CQĐT đang vào cuộc để tìm ra nguyên nhân về cái chết của chị S.M. thì dư luận có rất nhiều ý kiến trái chiều. Để tìm hiểu rõ thêm về sự việc, chúng tôi tìm về nhà nạn nhân. Trong ngôi nhà nhỏ, ông Đặng Xuân Hòe (43 tuổi) và bà Hoàng Thị Tương (52 tuổi) - bố mẹ của chị S.M., vẫn chưa hết sốc trước cái chết của con gái mình. Ông Hòe khẳng định con gái ông chết không phải do tự tử.

Khu nhà trọ nơi vợ chồng M. và S.M. thuê.

TỰ TỬ HAY BỊ SÁT HẠI?

Tháng 5-2012, sau khi tốt nghiệp THPT, S.M. phải lên xe hoa về nhà chồng khi cái thai lùm lùm trong bụng. Về làm dâu được gần 2 tháng thì S.M. trở dạ sinh non. Dù đã công nhận S.M. là con dâu nhưng bố mẹ M. không mấy quan tâm đến con và cháu. Đôi vợ chồng trẻ con cứ vậy vô tư mà sống dưới sự bao bọc của bố mẹ vợ. Hằng ngày M. vẫn tiếp tục rong chơi theo đám bạn, còn S.M. ở vậy trông con. Gần hết tháng thứ 5 sau khi sinh con, bố mẹ S.M. khuyên con gái và con rể nên về lại gia đình nhà nội cho phải đạo bởi họ cũng là ông bà nội của cháu Đậu Thị Phương Anh - con gái của vợ chồng S.M. Nghe lời, vợ chồng M. dắt nhau về nhà nội. Tuy nhiên, về mới được 3 ngày thì vợ chồng lại dắt nhau về ngoại bởi bố mẹ M. bắt phải đóng góp tiền ăn trong khi cả hai không có nghề nghiệp gì.

Thương con và cháu nên bố mẹ S.M tiếp tục cưu mang vợ chồng con gái. Cũng trong thời điểm này, S.M vô tình phát hiện ra M. nghiện ma túy đá. Đất trời như sụp đổ dưới chân S.M. khi một mình ôm con không nghề nghiệp, tất cả phụ thuộc vào bố mẹ lại hay tin chồng nghiện ngập. Anh Đặng Xuân Đức (1995) em trai của M. nghẹn ngào nói: “Khi hay tin anh M. nghiện ma túy, gia đình tôi cũng đã khuyên chị nên nghĩ lại chứ tiếp tục tình cảm với người chồng như vậy thì sẽ không có tương lai. Nếu anh M. biết nghĩ thì đã đi kiếm việc làm để nuôi vợ, nuôi con chứ không chơi bời như thế. Nhưng chị tôi lại là người rất yêu chồng, vẫn hy vọng một ngày M. thức tỉnh. Vậy mà ngày đó chưa đến thì chị tôi đã thành người thiên cổ rồi”.

Ông Hòe, bà Tương trước nỗi đau mất con.

Sau một thời gian, S.M. xin được một công việc dọn dẹp ở một Cty nước ngoài. Những giờ rảnh rỗi, S.M. còn tranh thủ ký hợp đồng để bán vé số. Để tiện công việc, S.M. đã thuê một phòng trọ gần nhà bố mẹ để sinh sống, tiện thể nhờ ông bà trông cháu dùm. Ông Hòe kể về cái ngày định mệnh của đứa con gái tội nghiệp: “Khoảng 11 giờ tôi gọi điện thoại cho vợ chồng M. về ăn cơm nhưng không thấy nhấc máy, nhắn tin cũng không thấy trả lời. Nghĩ hai đứa đi công chuyện nên không gọi nữa”. Đến 15 giờ 30, không thấy anh chị về cho cháu ăn, anh Đặng Xuân Đức đã chở cháu ra phòng trọ tìm. Gõ cửa một lúc sau mới thấy M. nói vọng: “Anh mệt nên không bế được con. Em đưa cháu sang bà nội giùm anh”. Đức hỏi chị S.M. đâu? thì M. trả lời chị đi đâu anh không biết. “Lúc đó đang vội đi làm nên em không để ý và chở cháu sang nhà nội”. Lau giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt khắc khổ, bà Hoàng Thị Tương nói: “Người chết rồi thì không thể sống lại được, nhưng trước cái chết bất thường của con gái, gia đình đã viết đơn tố cáo con rể M. Mục đích cũng chỉ để làm sáng tỏ cái chết của con gái”.

Thượng tá Hồ Minh Thắng - Trưởng CATX Cửa Lò cho biết: “Đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng. Tại hiện trường có rất nhiều điểm nghi vấn. Hiện chúng tôi đang chờ kết quả pháp y để điều tra về nguyên nhân cái chết của chị S.M.”.

X.S