Ngộ!

Thứ năm, 08/10/2015 09:06

(Cadn.com.vn) - Có điều chi khác lạ vậy Bề Tui?

- “Sa tặc” lộng hành, người dân biết và rất bất bình nhưng chính quyền địa phương không biết. Vậy có ngộ (kỳ lạ) không?

- Bề Tui “ngộ” (gặp) chuyện đó ở mô?

- Mới đây, Bề Tui đến khu vực bãi bồi của suối Đồng Xiêm (giáp ranh giữa thôn Phú Hòa với Phú An, xã Tây Xuân, H. Tây Sơn, Bình Định) và “mục sở thị” cả đoàn xe ra, vào “ăn cát” liên tục từ sáng sớm đến chiều tối...

- Lâu ni thấy họ khai thác rầm rộ cứ tưởng đã được cấp phép chớ. Ai dè...

- Bà con mình ngộ nhận rồi, ngó vậy chớ không phải vậy mô. “Sa tặc” đó.

- Bề Tui nói nên chừ bà con mới ngộ ra (biết). Tụi nớ khai thác không theo quy hoạch nên mấy năm ni, phía bờ Tây suối Đồng Xiêm bị sạt lở khá nhiều. Răng mà chính quyền không biết hè?

- Trách nhiệm của chính quyền địa phương trong chuyện này còn ngộ  hơn nữa.

- Răng?

- Khi Bề Tui đến UBND xã Tây Xuân để tìm hiểu thì được ông Huỳnh Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Tây Xuân bất ngờ thừa nhận: “Không hề biết có xe đào, xe tải tập trung tại bãi bồi suối Đồng Xiêm để khai thác cát”. Cũng theo ông Dũng, “hiện trên địa bàn xã Tây Xuân chưa có địa điểm, khu vực nào được cơ quan thẩm quyền cấp phép cho khai thác cát. Còn việc xe đào, xe tải vào khai thác cát tại khu vực trên thì... địa phương chưa nắm được. Địa phương sẽ kiểm tra và có biện pháp xử lý”.

- Mong rằng, ông Chủ tịch UBND xã Tây Xuân sớm cử lực lượng kiểm tra, xác minh đối tượng khai thác cát trái phép để có biện pháp xử lý nghiêm. Chớ ngộ nhỡ tình trạng “cát tặc” hoành hành miết rứa thì có ngày người bị xử lý là lãnh đạo chính quyền địa phương vì đã buông lỏng quản lý...

- Bề Tui cũng mong lãnh đạo UBND xã Tây Xuân sớm ngộ ra điều đó.

Xe tải tập kết tại bãi bồi suối Đồng Xiêm chờ “ăn cát”.

Bề Tui