Nguy cơ chết yểu

Thứ năm, 20/03/2014 09:17

(Cadn.com.vn) - Tiến trình đàm phán hòa bình cho Trung Đông, vốn được Mỹ làm sống dậy hồi năm 2013, nay lại có nguy cơ chết yểu. Tất cả bắt nguồn từ Israel. Theo đó, trưởng đoàn đàm phán hòa bình kiêm Bộ trưởng Tư pháp Israel Tzipi Livni hôm 18-3 bất ngờ tuyên bố, nhóm tù nhân Palestine cuối cùng sẽ không được trả tự do, trừ khi hai bên đạt được một thỏa thuận hòa bình khung.

Và theo phía Tel Aviv, quyết định của Tổng thống Palestine Mahmud Abbas về đàm phán hòa bình sẽ đóng vai trò quan trọng để Israel quyết định có nên thả tù nhân hay không. “Chìa khóa nhà giam đang nằm trong tay Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và các quyết định đưa ra trong những ngày tới”, bà Livni nhấn mạnh.

Chuyên gia đàm phán của Israel cũng tuyên bố, Tel Aviv không bao giờ thực thi cam kết tự động về việc phóng thích tù nhân mà điều này phụ thuộc vào tiến triển trong đàm phán. Những tuyên bố của bà Livni tại cuộc họp báo mới nhất là nhằm ám chỉ đến kế hoạch thả 26 tù nhân Palestine - nhóm tù nhân cuối cùng - theo thỏa thuận song phương trong nỗ lực nối lại đàm phán hòa bình vào tháng 7-2013, được lên kế hoạch vào ngày 29-3 tới. Tuy nhiên, dường như Tel Aviv đang muốn lật bài ngửa khi tỏ ra dùng dằng trong việc quyết định thỏa thuận này.

Tuyên bố của bà Livni đưa ra ngay sau khi các quan chức Israel đề nghị không thả những tù nhân này trước, trừ khi Palestine đồng ý mở rộng các cuộc đàm phán, cho đến thời hạn là ngày 29-4.

Tuyên bố trên cũng được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Abbas thăm Nhà Trắng và thảo luận với người đồng cấp Mỹ Barack Obama về tiến trình đàm phán hòa bình đang ngưng trệ. Tại cuộc gặp, ông Abbas khẳng định trong quá khứ, chính quyền Palestine công nhận Israel là nhà nước Do Thái, đồng thời yêu cầu Tel Aviv tiếp tục phóng thích tù nhân Palestine.

 Bà Livni phủ nhận việc Tel Aviv muốn trở mặt, nhưng cho biết muốn nâng tầm mọi việc để hai bên cần nghiền ngẫm xem có nên chuyển sang giai đoạn thứ hai của cuộc đàm phán do Mỹ dẫn đầu. Cho đến nay, 78 trong số 104 tù nhân Palestine đã được trả tự do trong 3 đợt. Nhóm cuối cùng dự kiến sẽ thả vào ngày 29-3, nhưng cần chờ sự chấp thuận của nội các Israel.

Nhưng nếu nói như bà Livni, bóng đang nằm bên sân Palestine và tiến trình hòa bình Trung Đông cũng chỉ nằm trong tay Palestine?

Thanh Văn