Nhà có 5 người mù

Thứ ba, 08/10/2013 09:05

(Cadn.com.vn) - Vợ chồng ông Nguyễn Duy Hùng (1955) và bà Mai Thị Lộc (1955, Tân Lộc, Tam Tiến, Núi Thành, Quảng Nam) có 4 người con thì cả 4 người con và bà Lộc đều bị mù lòa. Chưa có kết luận chính thức của cơ quan chuyên môn, nhưng theo những người trong gia đình, nguyên nhân của bi kịch này bắt đầu từ việc “tự chữa răng sâu” của bà Lộc.

Tự chữa răng sâu bằng thuốc diệt muỗi

Bà Lộc kể, năm 1965, khi được 10 tuổi thì bà bị sâu răng. Nghe một người quen bảo, nếu lấy thuốc trừ sâu hay thuốc diệt muỗi ngậm vào miệng thì những “con sâu” trong răng sẽ chết, thế là bà làm theo, khoảng một tiếng đồng hồ sau, cơn đau răng giảm hẳn. Thế nhưng sau đó vài ngày, cơn đau răng lại trỗi dậy. Nghĩ rằng, “con sâu” còn chưa chết nên bà Lộc lại tiếp tục lấy thuốc DDT bỏ vào chỗ răng đau. Với “bí quyết” đó, nhiều lần trong những năm tiếp theo, cứ mỗi khi nhức răng, bà Lộc lại tự “chữa bệnh” bằng DDT.

Năm 20 tuổi, bà Lộc kết hôn cùng ông Nguyễn Duy Hùng. Cũng bắt đầu trong thời gian này bà có biểu hiện mờ mắt. Việc bà đi nhầm đường, nấu cơm đậy nắp vung không kín hay gặp người này lại gọi tên người kia diễn ra thường xuyên. Mọi người trong gia đình bà ai cũng biết việc bà “nhìn gà hóa cuốc” nhưng lại cho rằng bà bị quáng gà thông thường nên không ai đưa bà đến bệnh viện để thăm khám. Bên cạnh đó, với tính cần cù, chịu khó, bà Lộc đảm đương mọi việc từ đồng áng đến nội trợ trong nhà chu toàn nên mọi người cứ nghĩ vấn đề thị lực của bà không nghiêm trọng.

Bà Mai Thị Lộc (giữa) và 4 người con bị mù.

5 mẹ con đều bị rụng răng và mù lòa

Khi bà Lộc sinh cô con gái đầu lòng Nguyễn Thị Nga (1976) thì mọi người mới thật sự biết rằng mắt của bà Lộc có vấn đề nghiêm trọng. Vì gia đình nghèo nên bà Lộc không có điều kiện đến bệnh viện. Bà tự dùng thuốc nam chườm lên mắt nhưng bệnh tình vẫn không giảm, khi con gái được 7 tháng, có người bảo đi châm cứu sẽ khỏi, bà cũng gom góp chút tiền bạc hiếm hoi để châm cứu nhưng rốt cuộc 2 mắt bà bị mù hẳn.

Năm 1979, vợ chồng bà Lộc sinh con trai thứ hai là Nguyễn Ngọc Loan. Sau đó, họ có thêm 2 cậu con trai, Nguyễn Công Thành (1989) và Nguyễn Thật (1993). Những đứa trẻ sinh ra đều bình thường, nhưng khi đến tuổi 12, 13 đều bị nhức răng, sau đó toàn bộ răng bị mục rồi tự vỡ dần ra, chỉ còn lợi. Cùng với những chiếc răng bị mất thì mắt của họ cũng bị mờ rồi nhanh chóng bị mù hẳn. Hiện tại cả bà Lộc, Nga, Loan, Thật đều rụng hết răng, riêng Thành mới rụng vài cái răng nhưng cả hàm răng đang có dấu hiệu bị mục dần, còn mắt cũng chỉ nhìn thấy loáng thoáng bóng người.

Năm 2003, một tổ chức từ thiện đưa vợ và các con ông Hùng vào khám mắt ở Bệnh viện mắt TPHCM. Tại đây, bác sĩ xác định, bà Lộc và 4 người con đều bị teo, khô giác mạc, teo dây thần kinh thị giác. Riêng Thành và Thật còn bị rung giật nhãn cầu, không có cách chữa. Năm 2004, Loan và Nga được mổ mắt nhưng cả hai chỉ nhìn thấy ánh sáng được 2 tháng rồi rơi vào trạng thái mù lòa như trước đây.

Vì hoàn cảnh gia đình như thế nên các con ông Hùng- bà Lộc đều chỉ học đến lớp 3. Riêng Thật học đến lớp 5 thì nghỉ, cũng vì khi ấy mắt cậu bé không còn nhìn thấy con chữ.

Tâm sự của người cha

Không cần chủ nhân thổ lộ, chỉ cần nhìn đại gia đình này trong ngôi nhà nhỏ tuềnh toàng không một tài sản đáng giá, khách đến thăm cũng dễ dàng hiểu hết nỗi cơ cực người chồng, người cha phải gánh chịu trong suốt mấy chục năm qua. Để nuôi sống cả gia đình, từ sáng sớm ông Hùng đã phải ra cánh đồng với 2 con bò mua từ vốn vay hộ nghèo và 3 sào lúa nước. Những lúc việc nhà rảnh rỗi, ông lại đi làm thuê cho người dân trong xã.

Đến nay, trong 4 người con của ông bà đã có 2 người lập gia đình. Chị Nga kết hôn với một chàng trai khuyết tật trong thôn, nhưng may mắn họ đã sinh được một bé gái lành lặn. Anh Ngoan cũng có một đứa con trai kháu khỉnh, tuy nhiên, vì không thể chịu nổi cơ cực và cảnh gia đình chồng sống trong mò mẫm, vợ của Loan đã bỏ đi không lời từ biệt, để lại đứa cháu trai cho ông bà nuôi.

Ông Hùng nhìn 2 đứa cháu thở dài: “Khổ mấy tôi cũng cố nuôi 2 đứa cháu. Nhưng không biết 2 đứa nó sau này có bị ảnh hưởng gì từ cha mẹ và bà của chúng không, vợ chồng tôi lo lắm”. Còn bà Lộc thì nói trong ân hận: “Cũng tại tôi tự chữa sâu răng bằng thứ thuốc độc đó nên mới gây ra hậu quả dai dẳng thế này. Từ tình cảnh của gia đình tôi, mong mọi người biết mà phòng tránh”.

Phương Nam