Nhân viên y tế mua vật liệu xây dựng

Thứ năm, 05/12/2013 12:14

(Cadn.com.vn) - Không nghề nghiệp nhưng đến đâu, Nguyễn Thị Hoài Thương (1987, trú Quang Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) cũng giới thiệu mình là nhân viên y tế đang công tác tại trạm y tế xã nọ, xã kia rồi tới các cửa hàng gần đó “đặt” mua vật liệu xây dựng để xây dựng công trình. Bằng nhiều thủ thuật, Thương đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều chủ cửa hàng rồi cao chạy xa bay. Tuy nhiên, “chiêu trò” của Thương đã bị CQĐT CAH Lộc Hà lật mặt, khởi tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”...

Theo tài liệu của CQĐT CAH Lộc Hà, 9 giờ ngày 13-10, Nguyễn Thị Hoài Thương đến cửa hàng VLXD của ông Phạm Đình Hạnh, tại xã Thạch Mỹ, H. Lộc Hà, tự giới thiệu là nhân viên y tế dự phòng của Trạm Y tế xã Thạch Mỹ và đặt vấn đề mua một số VLXD với số tiền 4.931.000 đồng để xây dựng công trình phụ của trạm y tế. Sau khi chọn hàng xong, Thương nói với “Bây giờ em đang bận, anh cho người theo em về trạm xá lấy tiền rồi chiều chở vật liệu lên cũng được” thì ông Hạnh đồng ý đi cùng. Đi được quãng đường khoảng 500m thì Thương dừng xe lại vờ nghe điện thoại và nói với ông Hạnh giờ phải đi vay tiền để mua vaccine cho trạm xá, hẹn hôm sau lấy VLXD.

Nghĩ Thương là người cùng xã, lại là cán bộ trạm y tế nên ông Hạnh cho mượn 6.600.000 đồng để mua vaccine rồi về trạm xá lấy luôn. Sau khi lấy tiền xong, Thương nói với ông Hạnh: “Anh về trạm xá đợi em khoảng 15 phút, tí về em lấy tiền quỹ thanh toán cả tiền vay và tiền vật liệu cho anh”. Ông Hạnh tin tưởng, về trạm xá đợi, còn Thương lên xe chạy theo hướng TP Hà Tĩnh. Chờ mãi không thấy Thương quay lại, sốt ruột, ông Hạnh vào phòng hỏi nhân viên trạm xá mới biết trạm xá không đặt VLXD cũng không có nhân viên nào có đặc điểm như ông Hạnh nói. Ông Hạnh như chết đứng, biết mình bị lừa nên đến CAH trình báo.

Nguyễn Thị Hoài Thương

Cũng bằng thủ đoạn trên, ngày 25-10, Thương đi xe máy đến ki-ốt kinh doanh VLXD của ông Đặng Văn Thuyết (ở thôn Thanh Ngọc, xã Phù Lưu, H. Lộc Hà), giới thiệu tên là Hà, trú xã Bình Lộc, hiện là cán bộ Trạm Y tế xã Phù Lưu và mua một số VLXD về để xây dựng nhà để xe của trạm y tế. Sau khi thống nhất giá cả, Thương nghe điện thoại của ai đó và nói lớn, có cho ông Thuyết nghe: “Anh à, anh đưa thuốc lên đó cho em rồi à. Anh đưa về trạm cho em rồi về em nhận. Em đang ở ki-ốt VLXD”. Thương tắt máy và nói với ông Thuyết: “Em về trạm y tế để nhận thuốc đã”. Thương mở cốp xe, lấy túi xách ra xem rồi nói với ông Thuyết: “Anh ơi! Chết to rồi, em quên tiền ở nhà rồi”.

Ông Thuyết nghe vậy hỏi Thương thiếu bao nhiêu thì Thương trả lời: “Thiếu 8.000.000 đồng, anh có cho em vay tạm, khi lên trạm xá em trả cả tiền hàng và tiền vay luôn”. Tin lời Thương, ông Thuyết cho Thương mượn 8.000.000 đồng. Cầm tiền, Thương lấy xe chạy theo hướng về trạm xá xã Phù Lưu. Ông Thuyết cho xe chở VLXD đến Trạm xá xã Phù Lưu thì mới biết là trạm không mua VLXD nhà để xe và cũng không có nhân viên nào tên Hà như người đến mua vật liệu của ông.

Sau khi nhận được tin báo của các nạn nhân, CQĐT CAH Lộc Hà cho xác minh sự việc. Xét thấy đây là vụ việc lừa đảo, CAH Lộc Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra làm rõ đối tượng. Đến ngày 29-11, qua công tác TS, CQĐT CAH Lộc Hà phát hiện Nguyễn Thị Hoài Thương đang tạm trú tại khối 4, P. Trần Phú, TP Hà Tĩnh, và “mời” về trụ sở CA làm việc. Tại CQĐT, Thương thừa nhận mình chính là thủ phạm gây ra các vụ lừa đảo đã nêu. Ngoài ra, với thủ đoạn trên, Thương đã thực hiện thành công nhiều “phi vụ” lừa đảo khác trên địa bàn một số huyện thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Củng cố đầy đủ chứng cứ, ngày 2-12, CQĐT CAH Lộc Hà đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hoài Thương về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tiếp tục phối hợp với các đơn vị khác mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

V.Tuân