Nhanh chóng làm rõ những vụ trọng án

Thứ ba, 05/09/2017 14:00

Bằng những biện pháp nghiệp vụ cũng như kinh nghiệm dày dạn, các CBCS Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CA tỉnh Gia Lai đã liên tiếp phá nhiều vụ án tưởng chừng như mờ mịt, nhất là những vụ trọng án. Thành tích xuất sắc này đã làm rõ những thủ đoạn tinh vi của tội phạm, đưa những kẻ gây án ra trước “ánh sáng của pháp luật”, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Lãnh đạo Huyện ủy Ia Pa chúc mừng Thượng tá Trần Trọng Sơn - Trưởng Phòng CSHS CA tỉnh Gia Lai chỉ đạo nhanh chóng làm rõ vụ án bắt giữ Nguyễn Minh Dương.

52 giờ phá án

7 giờ ngày 6-7, Phòng CSHS nhận được tin báo của CAH Ia Pa về việc vào khoảng 5 giờ cùng ngày, bà Nguyễn Thị Tàm (1940) qua nhà con gái là chị Nguyễn Thị Ngọc Hoa (1969, trú thôn Quý Đức, xã Ia Trôk, H. Ia Pa) phụ dọn đồ bán quán tạp hóa thì phát hiện chị Hoa bị sát hại. Qua kiểm tra ban đầu, 2 con heo đất tiết kiệm (bằng nhựa và đất) đã bị kẻ gian phá để lấy tiền bên trong.

Ngay sau khi nhận tin báo, xác định đây có thể là vụ án giết người cướp tài sản nghiêm trọng, lãnh đạo Phòng CSHS nhanh chóng chỉ đạo các TS, ĐTV dày dạn kinh nghiệm có mặt tại hiện trường phối hợp điều tra, truy tìm kẻ thủ ác. Đặc biệt, chị Hoa là phụ nữ bị tật nguyền, lớn tuổi nhưng vẫn ở một mình nên khiến dư luận hết sức bàng hoàng, phẫn nộ. “Tuy nhiên, dấu vết tại hiện trường gần như mờ mịt khi không thu thập được gì nhiều, đặc biệt là dấu vết của kẻ gây án. Chúng tôi phối hợp với CAH Ia Pa rà soát hàng chục đối tượng nghi vấn trên địa bàn nhưng không có đối tượng nào nổi lên. Điều đó khiến công tác điều tra bước đầu gặp muôn vàn khó khăn khi yêu cầu đặt ra phải nhanh chóng bắt giữ được đối tượng gây án” - Thượng tá Trần Trọng Sơn - Trưởng phòng CSHS CA tỉnh Gia Lai cho biết.

Ngay sau đó, các TS dày dạn kinh nghiệm được “tung” ra các khu vực lân cận và đã thu thập được nguồn tin quý giá… Cách 2-3 ngày trước khi xảy ra vụ án, tại nhà anh Trương M. (cùng trú thôn Quý Đức) có một thanh niên lạ mặt, có nhiều hình xăm trổ ở lại. Đặc biệt, chiều 5-7, nam thanh niên này có tới quán tạp hóa của chị Hoa mua thuốc và kem. Tuy nhiên, sau khi xảy ra vụ án, nam thanh niên này đã “đi đâu không rõ tung tích”. Từ nguồn tin quý giá trên, tiến hành xác minh, nam thanh niên trên được xác định là Nguyễn Minh Dương (1993, trú khu phố Chí Đức, TT Chí Thạnh, H. Tuy An, Phú Yên). Dương là đối tượng hình sự có 6 tiền án về hành vi “Trộm cắp tài sản”, “Cướp tài sản” và vừa mãn hạn tù hơn 1 tháng nay. Dương lên nhà anh Trương M. ở lại để nhờ anh M. xin việc làm. Xác định Dương là nghi can số 1 trong vụ trọng án trên, ngay trong đêm, TS, ĐTV tức tốc về Phú Yên cũng như các nơi khả nghi mà Dương có thể lẩn trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, TS, ĐTV Phòng CSHS đã “điệu” Dương từ Khánh Hòa về Phú Yên khi y đang chuẩn bị ra biển đánh cá với chân phụ việc.

Qua đấu tranh và trước các chứng cứ không thể chối cãi mà ĐTV đưa ra, đến 5 giờ 30 ngày 8-7, Dương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Chỉ đến lúc này, sau hơn 2 ngày ròng rã không ngủ, CBCS Phòng CSHS CA tỉnh Gia Lai thở phào nhẹ nhõm.

Tại CQĐT, Dương khai nhận, chiều 5-7, khi mua thuốc lá tại quán tạp hóa của chị Hoa, thấy chị bị tật và ở một mình nên nảy sinh ý định chờ tối đột nhập lấy trộm tài sản. 20 giờ 30 cùng ngày, Dương mang theo găng tay, khẩu trang và con dao nhọn rồi đột nhập nhà chị Hoa. Sau khi lấy 60.000 đồng, 3 gói thuốc lá và phá 2 con heo tiết kiệm lấy hơn 3,5 triệu đồng thì Dương bị chị Hoa phát hiện. Khi chị Hoa hô hoán thì Dương bịt mồm, đâm 5 nhát vào vùng ngực, cổ khiến nạn nhân ngã gục. Sau đó, Dương phi tang áo quần rồi bỏ trốn trong đêm và 2 ngày sau thì bị bắt.

Hoàn “quắn” và vụ nổ súng chết người

15 giờ 30 ngày 28-7, tại trước nhà số 17/12-Tuệ Tĩnh (P. Ia Kring, TP Pleiku, Gia Lai), một nhóm thanh niên dùng hung khí như dao, kiếm và súng truy sát một nhóm thanh niên khác đang đứng tại đây. Người dân bàng hoàng khi chứng kiến tiếng súng nổ, tiếng la hét của 2 nhóm thanh niên. Sau vụ truy sát, một nam thanh niên tử vong với vết đạn xuyên thủng lồng ngực, một nam thanh niên khác bị thương. Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng CSHS CA tỉnh Gia Lai phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành xác minh điều tra xác định người tử vong là Trương Trọng Toàn (còn gọi Chít, 1994, trú xã Xuân Lộc, TX Sông Cầu, Phú Yên) với viên đạn xuyên thủng ngực phải. Trước tính chất manh động, liều lĩnh của các đối tượng gây án, lãnh đạo CA tỉnh Gia Lai chỉ đạo Phòng CSHS nhanh chóng điều tra, truy bắt.

Hoàng Đình Hoàn (trái) cùng đồng bọn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ vài giờ đồng hồ sau, Phòng CSHS đã xác định đối tượng cầm đầu là Hoàng Đình Hoàn (còn gọi Quắn, 1994, trú P. Hội Thương, TP Pleiku) và đây là đối tượng đã dùng súng bắn chết người. Tuy nhiên, sau khi gây án, nhóm đối tượng do Hoàn cầm đầu tìm mọi cách trốn khỏi địa phương, trong đó Hoàn trốn về một huyện biên giới của tỉnh Gia Lai. Xác định được tung tích đối tượng cũng như việc Hoàn đang tìm cách tẩu thoát, bằng các biện pháp khéo léo, Phòng CSHS đã vận động và 23 giờ cùng ngày, Hoàn đến CQĐT CATP Pleiku đầu thú, khai nhận hành vi. Đồng thời, chỉ 1 ngày sau, 9 đối tượng khác trong nhóm của Hoàn đã đến CQĐT CA tỉnh Gia Lai đầu thú.

Qua điều tra xác định: chiều 28-7, Hoàn mang theo dao đến nhà Đoàn Văn Thạch (1981, trú 17/12-Tuệ Tĩnh) đòi tiền nợ. Không gặp Thạch, Hoàn dùng cán dao đánh vào đầu Nguyễn Thị Thúy Trâm (vợ Thạch) và đấm đá Trương Trọng Toàn đang có mặt tại đây. Đến 15 giờ cùng ngày, bực tức việc bị đánh, Trâm và Toàn gọi điện thoại cho Nguyễn Thị Út Hiền (1987, trú 104-Duy Tân, P. Diên Hồng, TP Pleiku) kể về việc bị Hoàn đánh. Nghe vậy, Hiền cùng Toàn và 2 đối tượng khác đi xe máy đến nhà Hoàn để nói chuyện. Tuy nhiên, giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau, nhóm của Hiền, Toàn rượt chém gây thương tích vào chân trái khiến Hoàn phải trèo lên mái nhà trốn thoát.

Bực tức, Hoàn gọi thêm 9 đối tượng khác chuẩn bị hung khí rồi tìm nhóm Hiền để “rửa hận”. Trong đó, Hoàn mang theo khẩu súng ngắn. Khi thấy nhóm Hiền, Toàn đang đứng trước cửa nhà Trâm, Hoàn cùng đồng bọn xông vào. Hoảng sợ, nhóm Hiền, Toàn tháo chạy vào nhà đóng cửa cổng lại. Hoàn liền nổ súng khiến viên đạn xuyên qua tấm tôn cánh cổng rồi xuyên qua ngực phải của Toàn. Nhóm của Hoàn tiếp tục cầm hung khí xông vào nhà truy sát. Hậu quả, Toàn tử vong và 1 đối tượng khác trong nhóm của Hiền bị thương là Phạm Bá Duy Tân (1997, trú P. Ia Kring, TP Pleiku). Sau đó, nhóm của Hoàn chia nhau bỏ trốn. Tuy nhiên, được sự vận động của cơ quan CA cũng như biết không thể trốn thoát, Hoàn cùng đồng bọn lần lượt ra đầu thú.

Với những kết quả đã đạt được trong nhiều năm qua, Phòng CSHS CA tỉnh Gia Lai đã góp phần khám phá thành công hầu hết các vụ trọng án xảy ra trên địa bàn, được các cấp, ngành và nhân dân ghi nhận.

MINH TÂN