Nhi nữ chuyên trộm xe máy

Thứ hai, 07/03/2016 13:05

(Cadn.com.vn) - Ngày 3-3, CQĐT CAH Thăng Bình (Quảng Nam) ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Thị Hải về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Điều đáng nói, mặc dù là phận nữ, nhưng Hải một mình thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy và tài sản có giá trị khác của người dân để... nuôi người tình.

Từ vụ trộm của chủ nhà…

Sau Tết Nguyên đán Bính Thân, tình hình trộm cắp trên địa bàn H. Thăng Bình diễn biến tương đối phức tạp, đặc biệt là nạn trộm cắp xe máy. Trước thực trạng này, cuối tháng 2-2016, lãnh đạo CAH Thăng Bình quyết định thành lập Chuyên án TC0216 để tập trung lực lượng nhằm phá án, lập lại ANTT trên địa bàn.

Trong quá trình điều tra, theo dõi, các ĐTV nhận thấy cũng vào thời điểm sau Tết Nguyên đán đến nay, trên địa bàn xã Bình Nguyên xuất hiện đôi nam nữ có nhiều dấu hiệu nghi vấn là Nguyễn Thị Hải (1991, trú thôn Thanh Ly 1, xã Bình Nguyên, H. Thăng Bình) và Huỳnh Thanh Phong (1989, trú xã Bà Điểm, H. Hóc Môn, TPHCM) nên bí mật theo dõi. Ban chuyên án đang khẩn trương xác minh, điều tra thì ngày 28-2, chị Cao Thị Cúc (trú xã Bình Nguyên) đến CAH Thăng Bình trình báo việc mình bị mất một số nữ trang bằng vàng và một laptop. Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin từ vụ trộm này, kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, CQĐT đã có đủ chứng cứ để nhận định Hải - Phong là thủ phạm nên triệu tập đấu tranh.

Lúc đầu Hải một hai “các anh nhầm người”, nhưng với những chứng cứ thu thập được, các ĐTV đã buộc đối tượng phải thừa nhận hành vi trộm cắp của mình. Hải khai nhận, đầu năm 2015, trong thời gian đi làm ăn tại TPHCM, Hải quen biết và có tình cảm với Huỳnh Thanh Phong. Đến khoảng giữa tháng 2-2016, Hải dẫn Phong về quê chơi. Tại đây, Hải và Phong sử dụng 2 giấy CMND của người khác để thuê nhiều nhà nghỉ để trọ. Tuy nhiên, trong quá trình ở với bạn trai, Hải âm thầm một mình tiến hành hàng loạt các vụ trộm cắp tài sản mà người yêu không hề hay biết. Cụ thể, ngày 23-2, Hải và Phong đến thuê phòng trọ nhà chị Cao Thị Cúc để ở.

Trong thời gian trọ tại đây, khuya 27-2, hai người xảy ra mâu thuẫn cãi nhau nên Hải bỏ qua nhà nghỉ Mimosa gần đó để ở. Đến 8 giờ ngày 28-2, Hải từ nhà nghỉ Mimosa đi bộ về lại phòng trọ nơi Phong đang ở. Tuy nhiên, khi đến nơi thì Phong đã đi ra ngoài. Lúc này thấy chủ nhà trọ là chị Cao Thị Cúc đã khóa cửa, biết không có ai ở nhà, Hải vào phòng trọ của mình lấy một tuốc-nơ-vít và một đoạn dây kẽm cạy bung chốt cửa nhà chị Cúc. Hải đột nhập phòng ngủ lục soát tìm thấy và trộm 1 laptop, một hộp đựng nữ trang, bên trong có 1 nhẫn vàng, 1 lắc vàng, 1 dây chuyền, trị giá tài sản gần 50 triệu đồng. Lấy được số tài sản trên, Hải ra ngoài bằng đường cửa sau.

Để khỏi bị phát hiện, Hải đạp đổ hàng lưới B40 sau nhà chị Cúc để tạo hiện trường giả. Sau đó, Hải đem số vàng lấy được về nhà mẹ ruột cất giấu, còn laptop Hải cất giấu tại phòng trọ của mình. Đến 14 giờ cùng ngày, Hải dọn phòng trọ, đồng thời lấy máy laptop đón xe taxi chạy vào hướng Tam Kỳ. Trên đường đi, khi đến địa phận xã Bình Tú (H. Thăng Bình), Hải gọi điện cho Phong nói Phong vào gặp Hải. Khi gặp nhau, Phong thấy Hải có máy laptop nên hỏi thì Hải nói đó là máy mới cầm của bạn. Phong dùng xe máy chở Hải tiếp tục vào Tam Kỳ và đến 22 giờ cùng ngày, cả hai vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam thăm bạn của Hải đang điều trị do TNGT. Tại đây, Hải gửi máy laptop và va-li áo quần cho người bạn này giữ giúp, chờ đến thời điểm thích hợp thì lấy. Tuy nhiên, sau đó Hải bị cơ quan CA triệu tập làm việc như đã nói.



Nguyễn Thị Hải thực nghiệm hiện trường vụ trộm cắp tài sản tại nhà chị Cao Thị Cúc
và dụng cụ Nguyễn Thị Hải dùng để trộm cắp.

Đến các phi vụ trộm xe máy chuyên nghiệp

Đặc biệt, trong quá trình đấu tranh, các TS, ĐTV phát hiện trong ví của anh Phong có 2 phiếu gửi xe của nhà giữ xe Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam nên tiến hành làm rõ. Anh Phong cho biết, anh và Hải dùng chung một chiếc ví và 2 phiếu gửi xe trên có thể của Hải bỏ vào chứ mình không biết. Tiếp tục đấu tranh, cuối cùng Nguyễn Thị Hải cũng khai nhận hành vi trộm cắp 2 chiếc xe máy của mình. Cụ thể, 20 giờ ngày 22-2, Hải từ phòng trọ qua chùa Giác Thanh (thuộc thôn Thanh Ly 1, xã Bình Nguyên) để dò xét, trộm xe máy của người dân đi lễ để trong khuôn viên chùa. Đến nơi, Hải phát hiện xe máy BKS 92H1-110-78 của anh Trần Tấn Toàn (1973, trú thôn Thanh Ly 2, xã Bình Nguyên) đang để mà không có người trông coi nên sử dụng đoản phá khóa mang theo mở khóa trộm xe chạy vào hướng Tam Kỳ. Rất ma mãnh, trên đường đi, sợ bị phát hiện, Hải sử dụng giũa mang theo để mài điểm nối chữ số 8 trên BKS, sau đó lấy lọ sơn móng tay màu đen của mình quét sửa thành số 0. Chiếc xe này Hải gửi tại bãi giữ xe Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam rồi đón taxi về lại Thăng Bình.

Tiếp đến, 19 giờ ngày 23-2, Hải đến nhà bạn ở TT Hà Lam (H. Thăng Bình) chơi. 1 giờ sau, Hải đi bộ về, khi ngang qua nhà chị Nguyễn Thị Thu (1977, trú TT Hà Lam) thì phát hiện nhiều xe máy để trong sân nhưng cổng không khóa. Thấy “dễ ăn”, Hải sử dụng “đồ nghề” bẻ khóa xe máy BKS 92H1-286.80 của em Lê Mai Văn Khánh (1998, trú TT Hà Lam) rồi điều khiển vào gửi tại bãi giữ xe của Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam chờ đưa đi tiêu thụ…

Sau khi có được lời khai của đối tượng, CQĐT CAH Thăng Bình đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Thị Hải để tiếp tục điều tra, làm rõ. Qua quá trình điều tra, Ban Chuyên án cũng làm rõ toàn bộ sự việc phạm tội trên chỉ do mình Hải thực hiện, còn anh Huỳnh Thanh Phong không liên quan. Toàn bộ số tài sản bị mất đã được CQĐT thu hồi trao trả cho các bị hại. Được biết, Nguyễn Thị Hải đã có 2 con với người chồng trước và là đối tượng nghiện ma túy.

Trần Tân