"Nhiệm vụ bất khả thi"

Thứ hai, 18/05/2015 12:19

(Cadn.com.vn) - Bất chấp nỗ lực "vô hiệu hóa" của chính phủ Tổng thống Asraf Ghani, quân nổi dậy Taliban trong thời gian qua vẫn liên tục phát động các cuộc tấn công táo bạo, trong đó có cả vụ tấn công nhằm vào người nước ngoài tại thủ đô Kabul.

Trong hành động khuếch trương thanh thế mới nhất, lực lượng Taliban hôm 14-5 thừa nhận đứng sau vụ đánh bom nhằm vào buổi hòa nhạc tại nhà khách nổi tiếng Park Palace ở thủ đô Kabul. Trong vụ tấn công đẫm máu này, hơn 20 công dân Afghanistan và nước ngoài đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Trong số những người thiệt mạng có 1 người Mỹ, 1 người Italia, 1 người Kazakhstan và 4 người Ấn Độ.

Tuyên bố thừa nhận của Taliban làm bùng nổ các cuộc đụng độ giữa nhóm phiến quân với các lực lượng an ninh cho đến nay. Bộ Quốc phòng Afghanistan hôm 16-5 cho biết, ít nhất 151 tay súng Taliban bị tiêu diệt trong các chiến dịch quân sự và các vụ đụng độ giữa hai bên. Tuy nhiên, có 16 nhân viên thuộc Quân đội quốc gia Afghanistan (ANA) thiệt mạng trong các cuộc giao tranh và do vướng phải mìn.

Rõ ràng, dù chính phủ Afghanistan rất nỗ lực trong khi các bên liên quan làm đủ mọi cách để kéo Taliban ngồi vào bàn đàm phán hòa bình, các vụ đánh bom và bạo loạn không hề suy giảm trong thời gian qua. Cuộc tấn công vào Park Palace - chủ yếu nhắm vào người nước ngoài -  không phải vụ việc đầu tiên và chắc chắn sẽ không phải là cuối cùng của Taliban. Hôm 17-5, một kẻ đánh bom đâm xe liều chết vào xe của liên minh Châu Âu (EU) ở gần sân bay ở thủ đô Kabul khiến 3 người chết. Chưa ai nhận trách nhiệm vụ tấn công nhưng Taliban là nghi phạm số 1.

Cuộc nổi dậy do Taliban dẫn đầu bùng phát từ hôm 24-4, sau khi lực lượng này triển khai cái gọi là cuộc tấn công Mùa Xuân nhắm vào các vị trí chiến đấu của Afghanistan, khiến hàng trăm người chết, trong đó có các phiến quân, lực lượng an ninh và dân thường. Người dân nước này  bày tỏ bất mãn và tức giận về sự bất lực của chính phủ trong nỗ lực đảm bảo an ninh và hòa bình. "Nói thật, tôi không cảm thấy an toàn ngay cả trong gia đình của tôi. Các vụ tấn công gần đây đập tan hy vọng của tôi về một nền hòa bình lâu dài cho đất nước", một người dân tên Kabul Rahmatullah, 55 tuổi, nói.

Rahmatullah, cũng giống như hầu hết người dân Afghanistan cho rằng, nếu các vị khách nước ngoài tại một khách sạn sang trọng ngay trung tâm an ninh thắt chặt ở Kabul cũng không an toàn khỏi các cuộc tấn công của Taliban, làm thế nào chính phủ có thể đảm bảo an toàn cho những người bình thường?  Nhiều người ngậm ngùi nói vui rằng, trong 14 năm qua, lực lượng quân sự mạnh mẽ của liên minh do Mỹ dẫn đầu vẫn nếm chịu thất bại trong việc quét sạch Taliban và mang lại hòa bình, an ninh ở Afghanistan, thì giờ đây đó dường như là "nhiệm vụ bất khả thi" của chính quyền Tổng thống Ghani.

Và thật sự mà nói, những vụ việc này đang dần đóng lại cánh cửa hy vọng về cuộc đối thoại hòa bình giữa quân nổi dậy Taliban và chính phủ thống nhất do Tổng thống Ghani lãnh đạo.

Khả Anh