Nhìn lại vấn đề sức khỏe của các Tổng thống Mỹ

Thứ tư, 14/09/2016 10:58

(Cadn.com.vn) - Việc ứng viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton ngã khuỵu khi đến dự lễ tưởng niệm vụ khủng bố 11-9, và sau đó được chẩn đoán bệnh viêm phổi, đã châm ngòi cho lời kêu gọi các ứng viên tổng thống công bố hồ sơ y tế đầy đủ.

Hồ sơ sức khỏe

Ở tuổi 68 và 70, bà Clinton và đối thủ, ông Donald Trump là một trong những ứng viên lớn tuổi nhất trong lịch sử bầu cử Mỹ. Nếu chiến thắng, ông Trump sẽ trở thành tổng thống cao tuổi nhất, còn bà Clinton xếp thứ hai.

Năm ngoái, bà Clinton công bố lá thư dài 2 trang của bác sĩ riêng Lisa Bardack, trong đó mô tả khá chi tiết về lịch sử y tế của bà, gồm suy giáp, ngất xỉu và một vài cục máu đông. Lá thư tiết lộ rằng, bà Clinton sử dụng chất chống đông máu như là một biện pháp phòng ngừa và có chế độ ăn uống lành mạnh. Tuy nhiên, cho đến nay, ứng viên đảng Dân chủ vẫn từ chối tiết lộ đầy đủ hồ sơ sức khỏe.

Trong khi đó, ông Trump chỉ đưa ra thông báo ngắn, trong đó bác sĩ Harold N Bornstein, tuyên bố rằng sức khỏe của ứng viên đảng Cộng hòa là "tuyệt vời" và ông là "cá nhân khỏe mạnh nhất được bầu vào chức tổng thống". Thông báo tiết lộ ông Trump bị cao huyết áp và đã giảm 7kg. Ông Trump thừa nhận sử dụng nhiều thức ăn nhanh trong chế độ ăn uống của mình.

Năm 2008, ứng viên đảng Dân chủ Barack Obama công bố một thông báo ngắn từ bác sĩ. Ông Obama, khi đó mới 47 tuổi, là người thường xuyên tập thể dục. Bác sĩ công bố kết quả các xét nghiệm và tuyên bố ông là người cân đối và khỏe mạnh.

John F Kennedy được nhận xét là một tổng thống trẻ tuổi và đầy sức sống nhưng cũng gặp vấn đề sức khỏe.

Bí mật phẫu thuật

Hầu hết các tổng thống Mỹ đều giữ bí mật lịch sử y tế để công chúng không biết về các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng mà họ đang mắc phải.

Năm 1893, Tổng thống Grover Cleveland phát hiện khối u trong miệng và được xác định bị ung thư miệng. Lo rằng tin tức này sẽ khiến đất nước hoảng loạn, ông cùng một bác sĩ phẫu thuật và đội ngũ y tế lên du thuyền của một người bạn và giong buồm ra khơi trong 4 ngày dưới vỏ bọc một chuyến đi chơi. Bác sĩ phẫu thuật đã cắt bỏ khối u, 5 chiếc răng và nhiều xương hàm của ông, thay thế bằng răng giả. Ca phẫu thuật vẫn được giữ bí mật cho đến khi tổng thống qua đời.

Woodrow Wilson, Tổng thống Mỹ thứ 28, nhiều lần bị đột qụy trước khi được bầu, nhưng không tiết lộ cho công chúng. Thậm chí, một cơn đột qụy khi ông đương chức vào năm 1919 cũng được giữ im lặng dưới vỏ bọc của một căn bệnh nhẹ.

Có lẽ người lừa dối công chúng giỏi nhất là Tổng thống Franklin D Roosevelt, khi ông tranh cử nhiệm kỳ thứ tư vào năm 1944. Roosevelt sử dụng xe lăn và công chúng biết ông bị bệnh bại liệt. Tuy nhiên, họ không biết rằng, ông cũng được chẩn đoán suy tim sung huyết, tăng huyết áp, viêm phế quản cấp tính và bệnh phổi. Bác sĩ của Roosevelt tuyên bố, ông có sức khỏe tương đối tốt nhưng ông đã qua đời chỉ vài tháng sau khi nhậm chức nhiệm kỳ thứ 4.

Trong mắt công chúng, Tổng thống John F Kennedy là một người đàn ông trẻ tuổi và đầy sức sống, và vào năm 1961, ông đã trở thành Tổng thống trẻ nhất  nước Mỹ, 43 tuổi. Nhưng thật ra, ông đang che giấu bệnh đau lưng mãn tính, bệnh suy thượng thận Addison's có khả năng đe dọa tính mạng.

An Bình
(Theo BBC)