Nhớ mãi Trường Sa yêu thương

Thứ tư, 15/04/2015 09:24

(Cadn.com.vn) - Tháng 4-2012, tôi được đi thăm huyện đảo Trường Sa theo đoàn của thành phố do đồng chí Võ Duy Khương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP làm Trưởng đoàn. Sáng 19-4, sau nghi thức tiễn đưa, chiếc tàu vận tải của Hải quân nhân dân Việt Nam mang số hiệu HQ-996 rời bến Cảng Cát Lái tại TPHCM đưa các đoàn đại biểu thẳng tiến hướng quần đảo Trường Sa, nơi mà trước chuyến đi này tôi chỉ biết qua sách báo lịch sử hoặc chuyện kể của những cán bộ, chiến sỹ hải quân đã đóng quân và tham chiến bảo vệ quần đảo vào ngày 14-3-1988. Trên tàu lúc này có nhiều đoàn đến Trường Sa do đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương làm Trưởng đoàn.

Chạy suốt 2 ngày 2 đêm trong điều kiện thời tiết thuận lợi, sáng 21-4 tàu đến khu vực quần đảo Trường Sa. Sau khi thực hiện nghi thức tưởng niệm các chiến sỹ hải quân đã anh dũng hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo, chúng tôi thăm đảo đầu tiên là đảo Trường Sa lớn. Quân và dân trên đảo được báo trước nên tập trung khá đông ra tận cầu cảng đón chúng tôi. Tất cả tập trung trên đường băng sân bay gần bia chủ quyền để làm lễ chào cờ trong không khí trang nghiêm, hùng tráng. Chiều hôm đó chúng tôi đi thăm doanh trại các đơn vị bộ đội và nhà ở của người dân trên đảo.

Lễ chào cờ của cán bộ, chiến sĩ trên đảo Trường Sa.

Qua tìm hiểu được biết, dù còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng so với những năm trước, đời sống của quân dân trên đảo được sự quan tâm của cả nước nên đã có nhiều thay đổi tốt đẹp, đời sống vật chất và tinh thần được nâng lên rõ rệt. Sau bữa ăn tối, tất cả các đoàn và cán bộ, chiến sỹ cùng nhân dân trên đảo tập trung tại hội trường  để giao lưu, sinh hoạt văn nghệ và trao quà của các đoàn cho quân dân trên đảo. Một không khí ấm áp, thân tình giữa những người đại diện đất liền với quân dân trên đảo làm ai cũng xúc động khó tả. Mấy cô văn công đoàn ca múa nhạc thành phố và Bộ đội biên phòng Đà Nẵng biểu diễn những tiết mục đặc sắc phục vụ buổi sinh hoạt giao lưu cũng không kiềm được nước mắt.

Mấy ngày sau, đoàn theo hải trình lần lượt đi thăm các Đảo Đá Tây, Trường Sa Đông, Phan Vinh B, Tóc Tan, Núi Le B, Thuyền Chài, An Bang, Tư Chính và Nhà giàn DK1... Ở nơi nào chúng tôi cũng nhận được tình cảm thiết tha, trìu mến của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo. Rạng sáng 29-4 tàu cập cảng Vũng Tàu để tổng kết chuyến thăm quần đảo Trường Sa, riêng cuộc thi thơ viết về biển đảo và người lính được phát động ngay từ đầu chuyến hải trình đã thu hút rất nhiều người tham gia. Trong đó đoàn Đà Nẵng đạt nhiều giải nhất, thêm một niềm vui nữa cho đoàn Đà Nẵng, sau đó tàu nhổ neo di chuyển về Cảng Cát Lái trả khách theo kế hoạch.

Thoắt đã tròn 3 năm, bây giờ thỉnh thoảng nhìn mấy nhánh san hô nho nhỏ dễ thương mang về từ vùng biển đảo Trường Sa để làm kỷ niệm, tôi lại thấy nhớ Trường Sa. Có thể nói đây là chuyến vi hành trên biển xa nhất, lâu ngày nhất mà tôi được trải qua. Vẫn mong có ngày gặp lại Trường Sa yêu thương!

Mai Mộng Tưởng