Những chiếc xe “biến mất” trong đêm

Thứ ba, 11/12/2007 00:00

     Mối LO CỦA NGƯỜI DÂN PHỐ CỔ

(Cadn.com.vn) - Chỉ trong tháng 10 và những ngày đầu tháng 11, trên địa bàn TX Hội An (Quảng Nam) liên tiếp xảy ra nhiều vụ mất trộm xe máy. Ngoài ra, một số tài sản quý giá của nhiều gia đình đã biến mất không để lại một dấu vết... khiến người dân phố cổ rất hoang mang, lo lắng. Các nạn nhân đã tìm đến Cơ quan CATX Hội An để trình bày sự việc với hy vọng có thể tìm lại một phần số tài sản đã bị đánh cắp. Qua lời khai của tất cả người bị hại, hầu hết các vụ trộm đều có chung một đặc điểm: thời gian xảy ra các vụ mất cắp vào khoảng từ 23 giờ 30 đến 3 giờ sáng hôm sau, tài sản bị đánh cắp là xe máy cùng toàn bộ giấy tờ liên quan, tiền, ĐTDĐ...

Bảo Thương
Giang Tiến

Từ ghi nhận trên, CQĐT đã lên kế hoạch kết hợp cùng với dân quân các phường tăng cường công tác tuần tra canh gác tại các khu vực “nhạy cảm”, thế nhưng, sau nhiều ngày mai phục vẫn chưa có một dấu hiệu khả quan. Ngày nối tiếp ngày nặng nề trôi qua đối với các anh em trong đội điều tra. Đến khoảng 2 giờ ngày 5-11, bất ngờ bộ phận trực ban nhận được một cuộc điện thoại của đồng nghiệp CAP Hòa Minh (Liên Chiểu, TP Đà Nẵng): đang bắt tạm giữ 2 đối tượng khả nghi là Đỗ Văn Bảo (1990, trú Tân Lập, Tân An, TX Hội An, Quảng Nam), T.Đ.H (1993, trú TP Đà Nẵng) trên đường tiêu thụ 2 mô-tô BKS 92N4- 8791 và 92F7-1763. Các ĐTV lập tức lên đường ra Đà Nẵng xác minh,  nhận bàn giao 2 đối tượng để tiến hành điều tra mở rộng vụ án, lên kế hoạch phối hợp  vây bắt các đối tượng còn lại tại nhà trọ T.N thuộc P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn. Lần lượt Võ Đức Tiến (Xíu, 1989), P.T.H (Nỡ, 1991, cùng trú Bến Trễ, Hội An), Lê Duy Giang (Sâm, 1990, trú thôn Tống Sương, Tống Phan, H. Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) dẫn giải về CQĐT. Tại đây, việc lấy lời khai của các đối tượng bắt đầu và thêm vài cái tên nữa hé lộ. Bọn chúng khai nhận vào khoảng 24 giờ ngày 30-10, H., Giang, Bảo, Tiến, Khánh đột nhập nhà ông T. (P. Tân An, Hội An) dắt mô-tô Angel BKS 92N4-8791, Tiến dắt xe Sirius BKS 92F7-1763 cùng hai giỏ xách trong túi có giấy tờ xe, chìa khóa và thẻ ATM... đưa ra Đà Nẵng tìm cách tiêu thụ. 1 giờ ngày 15-10, Tiến, Sâm, Bảo, Khánh, Trực và H. vào nhà của ông N.H (Tân Lập, Tân An, Hội An) dắt 1 xe tay ga và 1 ngăn tủ bằng nhựa (có 600.000 đồng, 1 chìa khóa) rồi mang xe vào TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cầm được 10 triệu đồng để chia nhau tiêu xài. Tại khách sạn Đ.X (P. Cẩm Châu, Hội An) vào khoảng 3 giờ một ngày đầu tháng 11, Bảo, Tiến, H. đã dắt trộm chiếc Nouvo màu đen sau đó đem ra Đà Nẵng bán cho một người đàn ông (không xác định) với giá 3.500.000 đồng.

BĂNG TRỘM NHÍ VÀ  THỦ THUẬT "PHI TANG" TÀI SẢN

Ngoài những vụ trên, chúng còn thực hiện nhiều vụ trộm cắp vặt khác với tài sản đánh cắp là ĐTDĐ, tiền mặt và các vật dụng có giá trị khác. Qua những khai nhận của các đối tượng, chân dung 2 nhân vật mới lại hiện lên có tên là Khánh và Trực. CQĐT CATX Hội An tiến  hành bắt giữ 2 đối tượng và đã thu được một số giấy tờ liên quan đến việc cầm cố những chiếc xe bị đánh cắp tại Đà Nẵng, Tam Kỳ. Các ĐTV lại lên đường thu hồi tài sản. Tại Tam Kỳ, tang vật là chiếc xe tay ga đã được thu giữ. Tuy nhiên Đà Nẵng, theo tờ giấy cầm đồ thì địa chỉ là quán K.A nằm trên đường Trần Cao Vân thế nhưng khi đến nơi thông tin nhận được là chiếc xe đã được lấy ra. Tưởng rằng dấu vết đã bị đứt tại đây thế nhưng theo lời khai của chủ tiệm “có một nhóm 4 người vào khoảng ngày 1-11, trong đó có một người con gái tự xưng tên là Liễu đến để cầm chiếc xe nhãn hiệu Sirius cùng giấy tờ xe và CMND mang tên T. T. Liễu với giá 10 triệu đồng”. Nhưng chủ tiệm chỉ đồng ý cầm với giá 6 triệu, chúng đồng ý sau khi cầm được mấy hôm lại đòi thêm 2 triệu đồng nữa, chủ tiệm từ chối. Cả bọn bàn nhau đem xe đến tiệm khác cầm để được giá cao hơn, vì vậy chúng rút xe ra và đem đến tiệm H.L cùng nằm trên đoạn đường này.

CMND giả mà các đối tượng dùng để cầm xe trộm cắp.

Theo lời mô tả của chủ tiệm K.A, cô gái tên Liễu có gương mặt tròn, lùn, đen, vậy cô gái ấy là ai? Tạm gác những suy nghĩ về đối tượng mới xuất hiện, các ĐTV lại tìm đến địa chỉ đã được cung cấp để xác nhận và thu giữ tang vật tại tiệm H.L. Sau khi hoàn tất thủ tục, chủ tiệm cho biết cô gái này vẫn hay xuống tiệm xin ứng thêm tiền. Vì thế khả năng đối tượng quay lại đây là  rất cao, các ĐTV bèn để lại số điện thoại cho chủ tiệm H.L, phối hợp với CAP Tam Thuận (Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) tạm giữ trong trường hợp đối tượng xuất hiện. Đồng thời, tại tiệm cầm đồ H.L đã thu giữ được một giấy CMND mang tên T.T.Liễu, nhưng khi quan sát thật kỹ phát hiện đây là giấy CMND giả được làm rất tinh vi có cả ảnh cùng dấu giáp lai. Các TS quay về với hy vọng và chờ đợi.

Đến ngày 17-11-2007, trực ban Cơ quan CSĐT CATX Hội An nhận được điện báo của CAP Tam Thuận đối tượng đã xuất hiện và bị tạm giữ tại trụ sở CAP. Ngay sau đó, đối tượng được chuyển giao cho CA Hội An. Tại đây, đối tượng khai nhận tên thật là Nguyễn Thị Hoài Thương (1989, trú Tập Phước, Đại Chánh, Đại Lộc, Quảng Nam). Thương khai, vào tháng 10 (không nhớ rõ thời gian) vào một buổi chiều  Khánh đi chiếc xe Sirius màu đỏ đen đến nhà dì Nhung ở Đà Nẵng (do Thương được dì nhận làm con nuôi) và bảo: “Thương ơi! Ra chỗ Lê Duẩn chụp ảnh làm giấy đứng tên để bán xe”. Thấy lạ Thương liền hỏi “xe của ai?” Khánh lấp liếm “xe của Bảo do đi bụi nên bán tiêu”. Thương đồng ý nên Khánh, Bảo liền chở đi chụp hình xong cả ba lên xe quay lại nhà dì Nhung. Tại đây, Khánh cắt ảnh Thương lồng vào CMND có tên Liên và lấy đồng tiền xu 500 đồng đóng vào góc ảnh, rồi Bảo, Khánh đem ra trước siêu thị Đà Nẵng ép lại. Sau đó, cả bọn dẫn xe đến một tiệm trên đường Trần Bình Trọng bán được 11.500.000 triệu đồng với đầy đủ giấy tờ xe cùng với CMND mang hình của Thương nhưng mang tên Liên. Cũng bằng thủ thuật như vậy chúng đã tiêu thụ chiếc xe máy mang tên T.T.Liễu tại tiệm K.A và H.L.

Cơ quan CSĐT CATX Hội An đang tiến hành điều tra và hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án trộm cắp xe máy liên tỉnh này.

Thu Thủy