Những "cô gái bị đánh cắp" ở Canada

Thứ năm, 25/08/2016 10:50

(Cadn.com.vn) - Lauren Chopek đau đớn kể về câu chuyện của mình. Cô kể một cách dè dặt vì nghĩ, im lặng có lẽ sẽ tốt hơn. Lauren chỉ mới 14 tuổi khi cô bị bóc lột tình dục và ép bán dâm tại quê nhà Winnipeg, Canada. Một cô gái bản địa  bị rơi vào tình cảnh như Lauren không phải là hiếm. Dân bản địa Canada chỉ chiếm 4% dân số, nhưng hơn 50% các nạn nhân bị ép bán dâm tại nước này là người bản địa. Điều này bắt nguồn từ sự nghèo đói, phân biệt chủng tộc và lạm dụng.

"Mục tiêu của bạo lực và lạm dụng"

Trung tâm Ma Mawi Wi Chi Itata được thành lập để giúp phụ nữ và trẻ em bản địa, đặc biệt là các nạn nhân bị ép bán dâm.  Bà Diane Redsky quản lý trung tâm cho biết, đây là ngôi nhà an toàn, giúp các nạn nhân khôi phục tinh thần cũng như tuyên truyền các chương trình chống lại tình trạng lạm dụng tình dục tại Manitoba. Theo bà Redsky, tình trạng phân biệt chủng tộc đối với người Canada bản xứ khiến họ dễ dàng trở thành nạn nhân của nạn bạo lực và ép buộc bán dâm. "Thực sự khó khăn để chống lại những định kiến vì phụ nữ bản địa luôn bị bọn buôn người nhắm mục tiêu trở thành nạn nhân của bạo lực và lạm dụng tình dục", bà Redsky nói.

Câu chuyện của Tanay Little cho thấy cách mà các cô gái trẻ bị lạm dụng. Cô bé chưa đầy 11 tuổi khi bị bóc lột tình dục trên đường phố Winnipeg, ngay tại khu vực gia đình đang sống. Một cô gái lớn tuổi hơn giả vờ làm bạn với cô, rủ rê cô hút ma túy và sau đó buộc cô phải quan hệ tình dục. "Cô ta đưa tôi vào một căn phòng sau đó ép tôi quan hệ tình dục với hai người đàn ông. Nếu tôi từ chối, tôi sẽ bị đánh đập, sau đó bị hãm hiếp", Little kể lại. "Tôi trở thành nô lệ từ đó. Tôi phải nộp 1.000-2.000 USD/ngày cho bọn chúng", Little cho biết thêm.

Lauren Chopek, một cô gái bản địa Canada, bị ép bán dâm khi mới 14 tuổi. Ảnh: CNN

Giúp đỡ nạn nhân

Nhiều câu chuyện đáng kinh ngạc hơn được kể lại tại các trung tâm giúp đỡ, trạm cảnh sát và những ngôi nhà an toàn tại Manitoba. Hiện tại, các nhà chức trách tại đây đang triển khai phương pháp tiếp cận sáng tạo để giúp đỡ các nạn nhân này.

Trung tâm Ma Mawi Wi Chi Itata hiện đang dẫn đầu các chương trình giúp xác định các mối đe dọa và nguy cơ đối với người dân bản địa. Đó là một cách tiếp cận mới giúp chống lại nạn bạo lực tình dục và ép buộc bán dâm. Chính quyền Manitoba cam kết hỗ trợ 10 triệu USD/ năm cho các trung tâm này, một số tiền rất lớn đối với cộng đồng dân cư chỉ khoảng một triệu người. Chiến lược giúp đỡ cũng được triển khai trên các đường phố. Hầu như hàng ngày, cảnh sát Winnipeg đều bố trí một đơn vị ưu tú tuần tra chống nạn bóc lột tình dục và ép buộc bán dâm.

Lịch sử nhiều năm lạm dụng và phân biệt chủng tộc khiến cộng đồng bản địa Canada khó chữa lành vết thương và chấm dứt tình trạng trên. Canada sẽ sớm khởi động cuộc điều tra tại sao hàng trăm phụ nữ và trẻ em gái bản địa mất tích hoặc bị sát hại trong những năm qua. "Chúng ta đang sống trong một xã hội mà phụ nữ và trẻ em gái bản địa luôn là mục tiêu đầu tiên. Xã hội luôn xem phụ nữ bản địa không có giá trị của con người", bà Redsky cho biết.

An Bình
(Theo CNN)