Những vụ “giết người vì danh dự” ở Pakistan

Thứ ba, 19/05/2020 14:17

Hai cô gái ở Pakistan đã bị sát hại trong vụ “giết người vì danh dự” sau khi họ xuất hiện cùng với một người đàn ông trong một đoạn băng được đăng trên mạng.

Phụ nữ biểu tình chống lại những “vụ giết người vì danh dự” ở Lahore, Pakistan.   Ảnh: AFP

Bị cha và anh trai sát hại

Theo FIR, vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 14-5 tại Shaam Plain Garyom, ngôi làng biên giới ở Bắc và Nam Waziristan thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa của Pakistan. Một báo cáo được xác nhận cho biết, hai cô gái ở độ tuổi 16 và 18 đã bị cha và anh trai bắn chết.

Theo thông tin từ các phương tiện truyền thông, thành viên gia đình đã giết các cô gái trong một trường hợp được cho là “giết người vì danh dự”, sau khi một đoạn băng ngắn, trong đó cho thấy một thanh niên ghi lại cảnh mình với ba cô gái trẻ ở một khu vực hẻo lánh ngoài trời xuất hiện trên mạng xã hội. Một sĩ quan cảnh sát cấp cao ở Waziristan đã xác nhận vụ việc và cho biết, 2 trong số 3 cô gái được nhìn thấy trong đoạn băng dài 52 giây đã bị giết. Theo cảnh sát này, đoạn băng được quay cách đây gần một năm và có lẽ đã lan truyền trên mạng xã hội vài tuần trước. Tên của các nạn nhân vẫn chưa được xác định vì gia đình đã chuyển thi thể sang Nam Waziristan. Một nhóm cảnh sát đã được điều đến khu vực để điều tra vụ án.

Cảnh sát hiện đang thu thập thông tin về cô gái thứ ba và chàng trai trong đoạn băng. Theo thông tin mà cảnh sát nhận được cho đến nay, cô gái thứ ba và chàng trai còn sống. “Hiện tại, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo đảm mạng sống của cô gái thứ ba và chàng trai trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào. Sóng điện thoại di động không được phủ sóng ở cả khu vực Shakotai và Bargram của Nam và Bắc Waziristan”, một quan chức cảnh sát giám sát cuộc điều tra cho biết. “Theo truyền thống của bộ lạc, không có nơi nào dành cho những người phỉ báng bộ lạc của họ”, quan chức này nói, cho biết thêm rằng việc điều tra vụ án sẽ là một thách thức lớn đối với cảnh sát.

Vì sao nên nỗi?

Các khu vực bộ lạc ở Bắc và Nam Waziristan, giáp biên giới Afghanistan là một khu vực miền núi xa xôi, từng là thành trì của Taliban và được coi là rủi ro về mặt an ninh. Khu vực này rất bảo thủ và được biết đến với những “quy định về danh dự” rất nghiêm ngặt. Phụ nữ trong gia đình không được phép ra khỏi nhà nếu không có người đi cùng, và vị thế xã hội của một gia đình được đo lường bằng sự tuân thủ quy định của những phụ nữ này.

Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI), “giết người vì danh dự” xảy ra khi một thành viên trong gia đình được cho là đã mang đến nỗi ô nhục cho gia đình. Theo AI, những lý do phổ biến nhất là nạn nhân từ chối tham gia vào một cuộc hôn nhân sắp đặt, hoặc trở thành nạn nhân của một vụ tấn công tình dục hoặc cưỡng hiếp, hoặc có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Ở những vùng xa xôi và lạc hậu của Pakistan, các cô gái là nạn nhân chủ yếu của các vụ “giết người vì danh dự”, thậm chí vì những lý do không đáng như ăn mặc theo cách được coi là không phù hợp hoặc thể hiện hành vi được coi là không vâng lời hoặc có bất kỳ mối quan hệ nào với nam giới.

Vụ việc lần này xảy ra gần 8 năm sau vụ bê bối tương tự ở Kohistan vào năm 2012, trong đó 3 cô gái bị “giết vì danh dự” sau khi một đoạn băng cho thấy họ hát và vỗ tay trong khi 2 chàng trai đang nhảy múa.

AN BÌNH