Nơi cần lắm những sẻ chia

Thứ năm, 31/03/2016 08:10

(Cadn.com.vn) - Đêm 28-3, Chương trình “Mùa xuân cho em” lần thứ 4 do Hội Nạn nhân chất độc da cam (CĐDC) TP cùng Báo Công an TP Đà Nẵng, Đài Phát thanh – Truyền hình TP Đà Nẵng, Bộ Chỉ huy Quân sự, Sở GD&ĐT, Hội Doanh nhân trẻ TP phối hợp tổ chức để gây Quỹ ủng hộ nạn nhân CĐDC và vinh danh những nhà hảo tâm.

Đến 21 giờ cùng ngày, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã ủng hộ 4,8 tỷ đồng. Chương trình tiếp tục nhận mọi sự đóng góp tại số điện thoại đường dây nóng 19009496 của Tổng đài Dịch vụ công thành phố hoặc Hội Nạn nhân chất độc da cam tại địa chỉ 522 - Ông Ích Khiêm, TP Đà Nẵng.

Người viết bài này từng gắn bó lâu năm với các hoạt động của Hội Nạn nhân CĐDC, nhiều lần gặp gỡ tiếp xúc với nạn nhân CĐDC nhưng sự thương cảm không hề vơi đi. Lúc nào nhìn cuộc sống của nạn nhân CĐDC cũng thấy lòng mình nghẹn lại, nhất là khi chứng kiến cảnh một gia đình có các con đều bị tật nguyền do di chứng CĐDC nằm lay lắt, quắt queo với đời sống thực vật. Có dịp chứng kiến thảm cảnh này, ai cũng cảm nhận rằng nạn nhân CĐDC là người bất hạnh nhất trong số những người bất hạnh.

Người bạn cùng tham dự chương trình tối hôm ấy nói với tôi: nhìn nạn nhân CĐDC chân tay co quắp nằm một chỗ hứng chịu sự mất mát, bất hạnh, nhìn sự mệt mỏi, khánh kiệt và cam chịu của người thân gia đình các em, mới hiểu rằng cuộc đời được sinh ra lành lặn, được sống cuộc sống bình thường đã là một hồng phúc. Điều thật giản dị thế nhưng không phải bất cứ ai cũng nhận ra, trong khi đối với nạn nhân CĐDC và người thân của họ thì đó là ước mơ cháy bỏng không bao giờ thành hiện thực.

Nhìn các em múa hát, chợt nhận ra rằng những tiết mục văn nghệ điêu luyện chuyên nghiệp cũng chưa chắc đã công phu hơn tiết mục đơn điệu ngượng nghịu vụng về mà các em công diễn. Vượt lên những nhược điểm về thể chất, tinh thần và vô vàn khó khăn,  các em đã làm được những điều phi thường, các em đã tìm thấy được nụ cười. Chính nụ cười vô tư hồn nhiên ấy còn có ý nghĩa động viên ý chí vượt khó cho cả những người lành lặn bình thường.

Có mặt tại đêm nhạc từ thiện, cả khán phòng Nhà hát Trưng Vương vỗ tay rất lâu để tri ân ông Harold Chan (Doanh nhân Singapore) - người tài trợ hơn 33 tỷ đồng trang bị thiết bị y tế, xây nhà nội trú, mỗi tháng ủng hộ thêm 3.000 USD để chăm sóc nạn nhân CĐDC Đà Nẵng. Một đồng nghiệp của chúng tôi chia sẻ: Ông Harold Chan có dáng dấp của một ông lão rất bình dân. Khi làm việc với lãnh đạo thành phố, ông luôn kiệm lời với cung cách sinh hoạt có vẻ "quê mùa" nhưng đã quyết định bỏ ra hàng chục tỷ đồng để hỗ trợ chăm sóc y tế và hỗ trợ sinh kế cho người nghèo, đặc biệt là nạn nhân CĐDC. Nhìn hình ảnh ông Harold Chan thật quá giản dị và ấm áp trong từng ánh mắt, cử chỉ, lời nói khi tiếp xúc với nạn nhân CĐDC, mới hiểu rằng tình thương của con người thật bao la và không hề có ranh giới. Từ nơi xa xôi, ông Harold  Chan tự tìm đến ủng hộ hàng chục tỷ đồng nuôi dưỡng, chăm sóc người bất hạnh – một hành động phi thường được ẩn giấu trong những bình thường!

Số tiền ủng hộ nạn nhân CĐDC trong đợt này là 4,8 tỷ đồng, đây là số tiền không nhỏ và đầy ắp tình yêu thương của những nhà hảo tâm. Tuy nhiên, Đà Nẵng hiện có gần 5.000 nạn nhân CĐDC đang ngày đêm đối mặt với nỗi bất hạnh cùng bao thiếu thốn vật chất thật khó nói hết.  Nạn nhân CĐDC luôn cần lắm những nhà hảo tâm yêu thương chia sẻ, tạo điều kiện cho họ được hòa nhập một phần vào cuộc sống của  cộng đồng!

Nguyễn Đức Nam