Nỗi đau ở lại

Thứ tư, 25/10/2023 08:27
10 năm kể từ sau khi chém người, người đàn ông ấy đã thay tên, sống một cuộc đời bị lương tâm dằn vặt, bị xã hội lên án. Dẫu biết sự nghiêm minh của pháp luật là cái giá phải trả cho hành vi của đối tượng phạm tội nhưng đằng sau vụ án là những nỗi đau không bao giờ nguôi ngoai.
Công an phường Điện Dương vận động N.T.C. ra đầu thú.
Công an phường Điện Dương vận động N.T.C. ra đầu thú.

N.T. C (1987), trước đây trú tại P. Hòa Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, thường trú tại khối phố Hà My Đông B, P. Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam. Nước mắt rơi lã chã đến Công an phường Điện Dương đầu thú, C. kể lại những ngày tháng cơ cực của bản thân và hành trình gây tội ác.

Vết trượt dài của thanh niên mới lớn

Cha mẹ sinh ra C. tại một huyện ven biển của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Tròn 1 tuổi, bố mẹ C. ly hôn, C. cùng mẹ đến Biên Hòa sinh sống cùng với bố dượng. Cuộc sống cơ cực của gia đình chỉ bao bọc, cho C. học đến lớp 1 rồi C. bỏ học. Lêu lổng, không có chỗ dựa, sống không có định hướng, C. trở nên lì lợm và ít nói.

Khi chưa đầy 15 tuổi, C. đã bị UBND TP Biên Hòa ra quyết định đưa vào Trường giáo dưỡng số 4 Long Thành, Đồng Nai thời hạn 24 tháng vì hành vi hiếp dâm. Tiếp sau đó chấp hành ở Cơ sở giáo dục Huy Khiêm (Tánh Linh, Bình Thuận) thời gian 24 tháng vì nhiều lần gây rối trật tự công cộng. Trượt dài trên con đường cũ, năm 2008 C. lại bị TAND huyện Tánh Linh, Bình Thuận tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Năm 2011, trong một lần gọi điện thoại nhầm số, C. làm quen với cô gái quê ở Điện Dương, thị xã Điện Bàn. Duyên số giúp họ nên vợ nên chồng, cậu con trai kháu khỉnh ra đời sau đó. Tưởng chừng gia đình nhỏ đã giúp y tu chí làm ăn, nhưng không, máu giang hồ lại trỗi dậy thêm 1 lần nữa. Ngày 1-11-2013, trong một lần phụ quán ăn, C. tiếp tục cố ý gây thương tích bằng cách lấy dao chặt đá chém xối xả gây thương tích 14% cho một người dân tại khu vực đường Nguyễn Văn Trị, thuộc khu phố 2, P. Hòa Bình, TP Biên Hòa, sau đó bỏ trốn.

Kết thúc 10 năm chạy trốn

Qua rà soát hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa phát hiện N.T.C. hiện cư trú tại khối phố Hà My Đông B, P. Điện Dương, thị xã Điện Bàn. Cơ quan điều tra Công an TP Biên Hòa đã phối hợp Công an P. Điện Dương vận động C. ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Ngày 21-10-2023, Công an phường Điện Dương đã tiếp nhận và bàn giao N.TC. cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa dẫn giải về Đồng Nai để tiếp tục điều tra làm rõ.

Nỗi đau ở lại

Trung tá Phan Thanh Hồng - Trưởng Công an phường Điện Dương cho biết, sống xa người thân, C. sống trong sự lầm lũi, đau buồn, cắt đứt mọi quan hệ với gia đình. Dường như cứ mỗi ngày trôi qua, C. lại thêm thấm thía về những tội lỗi mình gây ra.Tội ác của C. thật khó tha thứ. Ở địa phương, C. chí thú cùng vợ làm ăn chăm lo cho 3 đứa con. C. nghĩ sẽ có một ngày, cơ quan Công an sẽ tìm đến và tội ác sẽ bị đền tội, để C. có một cơ hội làm lại cuộc đời, không phải sống trong day dứt, dù rằng con đường để C. làm lại cuộc đời là một con đường rất dài, không dễ vượt qua.

Chị P.T. H, vợ C. khi biết tội của C. gây ra, tưởng chừng sẽ gục ngã nếu như không có 3 đứa con làm động lực để chị cố gắng cho cuộc sống sau này. Một mình nuôi 3 đứa con ăn học sẽ là một khó khăn đối với người mang bệnh hen suyễn cấp tính như chị, không nghề nghiệp, mưu sinh bằng nghề lượm ve chai.

Đây là bài học không riêng của N.T. C. mà cho nhiều người khác, hãy luôn biết làm chủ hành vi của mình. Cách tốt nhất với những tội lỗi mình gây ra là biết ăn năn, cố gắng cải tạo tốt để sớm nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Chi Mai