Nông dân lo lắng vụ dưa thứ 2

Thứ tư, 22/04/2015 10:10

(Cadn.com.vn) - Đến thời điểm hiện nay số dưa vụ 1 tại khu vực Duy Xuyên, Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) đã hết. Người dân đang mót những quả dưa cuối cùng để bán rẻ bên cạnh đó họ lại tiếp tục làm đất để gieo vụ dưa thứ 2. Thế nhưng trước tình cảnh bi đát của vụ dưa thứ nhất nhiều hộ tỏ ra bất an.

Dưa hấu ở Quảng Nam được chia làm 2 vụ. Đối với giống dưa tròn dài ngày hơn thì được gieo từ tháng 11 đến tháng 3 là thu hoạch. Còn đối với giống dưa dài, nhỏ trái ngắn ngày chỉ sau 55 ngày là có trái nên được gieo vào tháng 4 để giữa hè là bán được. Chị Lý (trú thôn Thọ Xuyên, xã Duy Châu, H. Duy Xuyên) cho biết, nếu dưa hấu được mùa, được giá, có thể “trúng” hàng trăm triệu đồng, hiệu quả cao so với trồng đậu, ớt.

Tuy nhiên, rủi ro cũng không ít, trong đợt mưa lũ vừa qua đã khiến hàng trăm hộ trồng dưa lâm vào cảnh lao đao. Mùa vừa rồi, có những hộ làm 3- 4ha dưa thì nợ tiền giống, tiền phân bón chưa trả được. Còn những người lỡ nhận tiền “đầu tư” của chủ dưa để đi xuất khẩu thì giờ lại trở thành con nợ. Bây giờ chỉ biết liều trồng thêm vụ nữa hy vọng gỡ lại được chút vốn. Chính vì mong muốn gỡ lại chút vốn đã mất nhiều hộ vẫn chấp nhận rủi ro trồng thêm vụ dưa thứ 2.

Còn lão nông Huỳnh Tám thì cho rằng: Dưa hấu là giống quả lành nhưng năm nào cũng bị mất giá nguyên nhân cũng bởi chưa có thị trường thu mua ổn định, tất cả đều trông vào việc xuất khẩu đi Trung Quốc. Thêm nữa tiền đầu tư vào dưa gấp nhiều lần so với các loại cây trồng khác nên 1 mất 1 còn. Biết trồng dưa bấp bênh như vậy đó nhưng mà đất cát như thế này biết làm gì bây giờ. Một sào ớt giỏi lắm chỉ thu được 2-3 triệu còn nếu trúng mùa dưa sẽ gấp cả chục lần. Hy vọng đợt dưa tiếp theo yên ổn để chúng tôi bù lại được phần lỗ vụ 1.

Vụ dưa bị mưa lũ làm hư hại trở thành nỗi ám ảnh của người dân.

Khác với Duy Xuyên và Đại Lộc, khu vực trồng dưa H. Phú Ninh trong đợt mưa lũ vừa qua không bị ảnh hưởng nhiều, hiện nay dưa chỉ mới bước vào giao đoạn kết trái. Tuy nhiên, nhìn thấy tình cảnh cũng như giá dưa các khu vực lân cận, người trồng dưa Phú Ninh không khỏi lo lắng. “Nửa tháng ni nghe ngóng đài báo là dưa bị thương lái ép giá, rồi có nhiều hộ phải phá sản vì dưa bị hư hại mà tui lo nơm nớp. Tuần trước trời âm u cả tuần đến nay mới nắng lên. Còn gần tháng nữa mới thu hoạch được không biết reng đây”, chị Nguyễn Thị Hà (xã Tam Phước, H. Phú Ninh) lo lắng.

Còn anh Đinh Văn Tám (trú Tam Phước, H. Phú Ninh) thì cân nhắc: “Vừa qua các đội tình nguyện đã giải cứu được khá nhiều dưa đó là một nghĩa cử đẹp. Tuy nhiên cũng vì dưa năm nay bị mưa lũ nhiều hộ lâm vào cảnh trắng tay nên mới có sự vào cuộc này chứ bình thường dưa vẫn hay bị mất giá vẫn không có cách gì nâng giá lên. Đợt vừa qua thương lái ép giá dưa xuống còn có 1.000 đồng/kg. Tôi lo lắng đợt dưa này tại Phú Ninh cũng không thoát khỏi tình cảnh này. Các đội tình nguyện đâu thể giúp mãi được?”.

Đồng Dao