Nữ cựu chiến binh tỏa sáng giữa đời thường

Thứ bảy, 16/12/2023 20:24
Đó là Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp Ngô Thị Bích Hạnh, cựu chiến binh (CCB) phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu (TP Đà Nẵng). Luôn tâm huyết “tiếp lửa” cho các phong trào, ở đâu cần, chị xung phong có mặt, việc nào khó, có chị chung tay.
Bích Hạnh cùng đồng đội hát phục vụ bộ đội ở Chiến trường K, năm 1985.
CCB Ngô Thị Bích Hạnh (thứ 2, phải qua) nhận giải khuyến khích cuộc thi sáng tác ca khúc về truyền thống phụ nữ Quân đội.

Sinh ra trên quê mẹ Nghệ An, lớn lên ở quê cha Quảng Ngãi, 18 tuổi Ngô Thị Bích Hạnh trở thành chiến sĩ. Nguyên là một cán bộ phụ nữ Quân khu 5, tuy đã nghỉ hưu được 6 năm, chị vẫn dành trọn bầu nhiệt huyết và kinh nghiệm tích lũy được cho các hoạt động của địa phương. Sở hữu giọng hát trời phú, làn hơi rộng cùng khả năng biểu diễn linh hoạt, các buổi liên hoan, giao lưu văn nghệ do Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ phường Hòa Cường Bắc tổ chức, thường có sự đóng góp tích cực của chị, được đông đảo người dân hết sức yêu mến, khen ngợi. Vừa qua, chị giành giải B Liên hoan Tiếng hát người cao tuổi TP Đà Nẵng năm 2023.

Hưởng ứng phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, chị xung phong thử sức với mô hình “Bếp mẹ Hạnh” làm và bán hàng online các sản phẩm bánh sinh nhật, bánh mặn ngọt các loại, xôi hoa… Trong những dịp lễ, tết, chị còn gói bánh chưng và làm thêm các món muối chua để tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh đó, chị vận động người thân, hàng xóm quyên góp hàng trăm bộ quần áo, sách vở, đồ dùng sinh hoạt ủng hộ đồng bào nghèo; tích cực đóng góp vào Quỹ Khuyến học, Quỹ Vì người nghèo. Cá nhân chị ủng hộ 1 xe máy điện, 1 xe đạp, bàn gỗ học tập, tủ sắt đựng quần áo (đã qua sử dụng) để hỗ trợ cho học sinh khó khăn trong phường. Những năm qua, chị đã tham gia 7 lần hiến máu nhân đạo giúp đỡ những người bệnh đang cần máu để điều trị, duy trì sự sống và trực tiếp đảm nhận nấu bánh chưng, làm sữa đậu nành cùng Hội CCB phường Hòa Cường Bắc triển khai “Bữa sáng nghĩa tình 0 đồng” hỗ trợ bệnh nhân và người nhà của họ đang điều trị tại Bệnh viện Mắt Đà Nẵng.

Bích Hạnh cùng đồng đội hát phục vụ bộ đội ở Chiến trường K, năm 1985.

Không những thế, nhờ thường xuyên rèn luyện thể thao, chị góp phần giành giải Nhất đôi nam nữ thi bóng bàn trong Hội thao do Hội CCB thành phố tổ chức, tại Hội thao người cao tuổi chị đoạt giải Khuyến khích đôi nữ. Chị cũng tham gia biểu diễn tiểu phẩm “Khơi niềm hạnh phúc” của Hội CCB thành phố, đem về giải Nhì trong Hội thi Dân vận khéo do Thành ủy tổ chức năm 2023. Nhân ngày thành lập Quân đội 22-12-2021, chị dự thi thuyết trình về ngày Hội quốc phòng toàn dân đoạt giải Nhất. Ngoài ra, chị còn hỗ trợ Đoàn Thanh niên tổ chức sinh hoạt hè với mục “Vào bếp cùng mẹ”, giao lưu văn nghệ trong các buổi tuyên truyền về phòng chống ma túy, phòng chống cháy nổ tại khu dân cư. Ủng hộ hoạt động của Câu lạc bộ “Phụ nữ yêu thích, bảo tồn hát ru và hát dân ca”, chị đặt lời mới dựa theo các làn điệu dân ca để tập cho chị em các tác phẩm “Vọng mãi lời ru”, “Trọn tình non nước”, “Tâm tình người cộng tác viên dân số”, “Mời bạn đến với quê tôi”. Hiện nay, nhiều bài hát do Bích Hạnh sáng tác đã gây được tiếng vang và đạt nhiều giải thưởng lớn như: Tự hào Trường Quân sự Quân khu 5; Lữ đoàn Công binh 270 khúc quân hành theo chân Bác; Phụ nữ Quân đội viết tiếp trang sử vàng; Hành khúc CCB Bình Định; Hành khúc Lữ đoàn Tăng-Thiết giáp 574; Khúc hát tự hào Công đoàn Quốc phòng Việt Nam; Cục Chính trị Quân khu 5 tiếp bước cha anh; Đà Nẵng ngày mới; Tự hào phụ nữ Hải Châu; Hòa Cường Bắc ngày mới...

Chia sẻ về động lực khích lệ nhiệt huyết cống hiến, chị cho biết: “Năm 1985, khi đang là đội viên Đội Tuyên truyền văn hóa cơ sở của Bộ CHQS tỉnh Nghĩa Bình (nay tách thành 2 tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định), tôi cùng đồng đội cơ động thực hiện nhiệm vụ biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ Quân tình nguyện Việt Nam tại tỉnh Preah Vihear (Campuchia). Chính ý chí, nghị lực và quyết tâm của các anh đã truyền cho tôi động lực mạnh mẽ, không bao giờ chùn bước trước khó khăn. Bây giờ đang là một CCB, tôi luôn xác định, phát huy vai trò gương mẫu của người quân nhân cách mạng, tích cực vận động gia đình, người dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do địa phương phát động, chung sức, đồng lòng xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại”.

Nhận xét về chị, đồng chí Bùi Chí Loan - Phó Chủ tịch thường trực Hội CCB thành phố Đà Nẵng, dành nhiều lời ngợi khen: “Ngô Thị Bích Hạnh là một CCB năng nổ, gương mẫu, có nhiều đóng góp quý báu cho các hoạt động của Hội CCB nói riêng và của địa phương nói chung. Từ cách nghĩ đến cách làm, cách ứng xử đều thể hiện tính sáng tạo, nhạy bén, chị như một đóa hoa tươi thắm giữa đời thường, truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng”.

Đỗ Thị Ngọc Diệp