Nữ quái về từ bên kia biên giới

Thứ tư, 15/03/2017 10:14

(Cadn.com.vn) - Chiếc “bánh vẽ” vỡ vụn, viễn cảnh tươi đẹp nơi xứ người như “bong bóng xà phòng”, nạn nhân của vụ mua bán người mới đứng lên tố cáo. Vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT CAH Kỳ Sơn (Nghệ An) đã làm rõ nữ quái Moong Thị May Khăm thực hiện trót lọt 4 vụ mua bán người…

Ngày 3-3, CAH Kỳ Sơn nhận được tin báo của chị Moong Thị Ly (1996, trú bản Huồi Thum, xã Na Ngoi, H. Kỳ Sơn) về việc bị đối tượng Moong Thị May Khăm (1989, trú bản Huồi Thợ, xã Hữu Kiệm, H. Kỳ Sơn) lừa đưa sang Trung Quốc để bán. Viễn cảnh về cuộc sống giàu sang, sung sướng trên đất khách được May Khăm kể lại đã khiến chị Ly mê muội để rồi khi thực tế là chịu sự khổ ải từ thể xác lẫn tinh thần từ phía gia đình nhà chồng. Khi biết mình bị lừa, chị Moong Thị Ly đã tố cáo hành vi của May Khăm lên CAH Kỳ Sơn. Tiếp nhận thông tin vụ việc, Cơ quan CSĐT CAH khẩn trương vào cuộc xác minh. Quá trình tìm hiểu nhân thân được biết, Moong Thị May Khăm dù đã lấy chồng ở Trung Quốc, nhưng vẫn thường xuyên trở về bản Huồi Thợ để thăm bố mẹ và người thân, sau đó thì ra đi một cách đột ngột. Nhận thấy có nhiều dấu hiệu bất thường ở người phụ nữ này, nên khi phát hiện đối tượng có mặt tại địa phương, lập tức CAH Kỳ Sơn triệu tập để điều tra làm rõ. Tại Cơ quan CSĐT CAH Kỳ Sơn, qua đấu tranh, Moong Thị May Khăm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

“Nữ quái” Moong Thị May Khăm.

Theo đó, khoảng tháng 8-2013, May Khăm từ Trung Quốc trở về quê thăm gia đình thì gặp chị Moong Thị Ly. Tại đây, Khăm hỏi chị Ly có muốn đi lấy chồng Trung Quốc không? Nếu đồng ý đi thì Khăm sẽ lo cho cuộc sống sung sướng ở bên đó. Ngoài ra, sau khi sang Trung Quốc, bố mẹ Ly sẽ được trả một khoản nhân dân tệ, tương đương 40 triệu đồng. Nghe viễn cảnh Khăm vẽ ra nơi đất khách, cộng với việc bố mẹ có một số tiền lớn để trang trải cuộc sống, Ly đồng ý đi với Khăm. Sau khi thỏa thuận không lâu, Khăm đã đưa chị Ly sang Trung Quốc. Sang đến nơi, Khăm đưa Ly về nhà mình ở, 3 ngày sau thì tìm mối bán chị Ly với giá 4 vạn nhân dân tệ. Đến lúc này chị Ly mới biết mình bị lừa đưa sang Trung Quốc bán chứ không phải Khăm làm mai mối kiếm chồng cho mình như đã hứa.

Ngoài phi vụ lừa bán chị Moong Thị Ly, từ tháng 8-2013 đến nay, cũng với chiêu bài rủ rê phụ nữ sang Trung Quốc lấy chồng rồi sẽ trả cho gia đình một khoản tiền lớn, Khăm còn lừa bán 3 “sơn nữ” khác trên địa bàn H. Kỳ Sơn qua bên kia biên giới, chiếm đoạt 20 vạn nhân dân tệ.

Cụ thể, tháng 7-2014, Khăm từ Trung Quốc về thăm gia đình và gặp chị Moong Thị Tích (1990, trú bản Huồi Thợ, xã Hữu Kiệm). Vẫn chiêu bài cũ, Khăm đặt vấn đề với chị Tích rằng nếu muốn lấy chồng Trung Quốc thì Khăm sẽ lo thủ tục, làm mai mối và trả cho gia đình 40 triệu đồng. Nghe đến chuyện bố mẹ được 40 triệu đồng, mình cũng được mai mối lấy chồng đàng hoàng, gia đình giàu có nên chị Tích đồng ý “xuất ngoại kén chồng”. 2 ngày sau Khăm vội vã đưa chị Tích vượt biên qua bên kia biên giới. Tại đây, không mai mối, xem mặt gì, Khăm gọi một người đàn ông Trung Quốc đến và bán chị Tích với số tiền 6,5 vạn nhân dân tệ. Sau khi nhận được tiền từ người đàn ông Trung Quốc, mặc dù thỏa thuận ban đầu là gửi trả cho bố mẹ chị Tích 40 triệu đồng nhưng đến nay, sợ bị gia đình chị Tích tố giác nên Khăm đã đưa 80 triệu đồng.

Tiếp đó, tháng 8-2014, khi Khăm đang ở Trung Quốc thì được một phụ nữ tên Niệm (quê H. Tương Dương, Nghệ An), cũng lấy chồng ở Trung Quốc, nhờ bán một cô gái vừa mới được đưa sang thì Khăm đồng ý. Sau khi tìm được mối, Khăm điện thoại để Niệm đưa người đến nhà mình cho một người đàn ông Trung Quốc xem mặt, rồi thống nhất bán giá 6,5 vạn nhân dân tệ. Thương vụ làm ăn trót lọt, Niệm đưa lại cho Khăm 5.000 nhân dân tệ tiền công như đã thỏa thuận trước đó.

Cũng vào khoảng tháng 8-2014, nhận thấy lợi nhuận lớn từ việc mua bán người, Moong Thị May Khăm lại khăn gói từ Trung Quốc về Việt Nam. Tại quê nhà Huồi Thợ, với chiêu bài cũ, giọng lưỡi ngọt như mía lùi, Khăm đã rủ rê chị Moong Thị Giang (trú cùng địa phương) sang Trung Quốc lấy chồng và được “sơn nữ” này đồng ý. Ngay sau đó, Khăm đưa Giang sang Trung Quốc rồi bán với giá 3 vạn nhân dân tệ. Thương vụ này Khăm chỉ đút túi được 2,5 vạn nhân dân tệ, còn 5.000 nhân dân tệ phải lót tay cho một người ở Trung Quốc vì nhờ môi giới. 15 ngày sau, Khăm về lại bản Huồi Thợ và đưa cho bố mẹ chị Giang 30 triệu đồng.

Ngày 9-3, Thượng tá Tô Văn Hậu - Trưởng CAH Kỳ Sơn cho biết, Cơ quan CSĐT CAH đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Moong Thị May Khăm về hành vi “Mua bán người” và vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

X.S