Núi lửa phun trào ở Guatemala: Gần 200 người vẫn còn mất tích

Thứ năm, 07/06/2018 10:39

Chính phủ Guatemala ngày 6-6 cảnh báo, núi lửa Fuego có dấu hiệu hoạt động mạnh hơn từ đêm 5-6, trong khi số người chết do vụ phun trào cuối tuần qua đã tăng lên 75 người và gần 200 người vẫn còn mất tích.

Cư dân bỏ chạy khỏi làng El Rodeo sau khi núi lửa Fuego phun trào.   Ảnh: CNN

Chôn vùi tất cả mọi thứ

Núi lửa Fuego có đợt phun trào gây tàn phá nhất trong hơn 4 thập kỷ qua hôm 3-6. Nhiều thị trấn bị nhấn chìm bởi tro bụi dày đặc từ vụ phun trào. Đất đá trào ra từ núi lửa với tốc độ hàng trăm km/giờ, nhanh hơn nhiều so với người hoặc xe hơi. Chúng phá hủy gần như tất cả mọi thứ trên đường đi. Khí nóng, dung nham chôn vùi nhiều cộng đồng dân cư nằm trên sườn đồi, chặn đường lực lượng cứu hộ và khiến họ gặp khó khăn trong việc điều hướng.

Dòng nham thạch mới, tro, khí và đá phun ra từ núi lửa, cũng như các cơn địa chấn chiều 5-6 đã đặt các khu vực El Jute và Las Lajas vào vùng nguy hiểm. "Dòng chảy mới này sẽ tạo ra một bức màn tro và chủ yếu phân tán về phía tây và tây bắc theo hướng gió", Cơ quan điều phối quốc gia về giảm nhẹ thiên tai (CONRED) cho biết. Mưa lớn có thể kết hợp với tro để tạo thành mưa axit hoặc gây lở đất và lũ lụt.

Theo số liệu của CONRED, khoảng 3.100 người phải sơ tán và hơn 1,7 triệu người khác bị ảnh hưởng trong thảm họa núi lửa Fuego. Hiện tại, do ảnh hưởng của vụ phun trào với tro bụi bao phủ phần lớn thủ đô Guatemala City, cơ quan chức năng đã phải đóng cửa nhiều trường học, cơ quan công quyền và sân bay quốc tế La Aurora.

Đám tang các nạn nhân trong vụ phun trào núi lửa.  Ảnh: CNN

Cứu hộ gặp khó khăn

Hiện nhân viên cứu hỏa và cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm dù có bất kỳ tia hy vọng nào. Trong một đoạn băng do Cảnh sát Dân sự Quốc gia công bố, một sĩ quan đã cứu một bé gái từ một ngôi nhà bị phủ trong tro núi lửa. Em bé có vẻ an toàn và không hề hấn gì.

Tro bụi khiến lực lượng cứu hộ khó thở. Sức nóng từ mặt đất khiến nhiều người bị bỏng nặng. "Rất, rất khó vì thực tế là nó rất nóng. Mặt đất không ổn định. Chúng tôi không thể đi lại được... Giày của chúng tôi bị phá hủy hoàn toàn vì sức nóng, lính cứu hỏa Mario Cifuentes cho biết.

Diego Ibarguen, nhân viên đội bay hỗ trợ lính cứu hỏa cho biết tro bụi và khí đốt đã bao phủ nhiều khu vực rộng lớn. "Về cơ bản không còn ngôi nhà nào và tôi cho rằng, không còn ai ở đó... trừ những người đang tìm kiếm và giải cứu. Thật buồn khi có hàng chục thi thể trẻ em và người lớn ở đó”, Ibarguen nói.

Đoàn kết vượt qua khó khăn

Ngày 4-6, Tổng thống Guatemala Jimmy Morales tuyên bố quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng. Ông Morales yêu cầu mọi người giữ bình tĩnh và phối hợp cùng nhau trong thảm họa. "Chúng tôi muốn yêu cầu sự kiên nhẫn của các bạn vì chúng tôi cần đảm bảo, không chỉ an toàn cho nhân viên cứu hộ mà còn là sự toàn vẹn của những người vẫn còn sống", ông Morales cho biết.

Theo Viện Khoa học pháp y quốc gia Guatemala, cho đến nay, 17 nạn nhân đã được xác định danh tính. Hầu hết nạn nhân sống tại thành phố Hunapu ở bang Escuintla Ít nhất 15 người đã nhập viện, trong đó có 12 trẻ em, một số người bị bỏng nặng.

Người dân đã tổ chức đám tang cho các nạn nhân. Tại Alotenango, thị trấn nằm cách núi lửa vài ki-lô-mét về phía đông, các nhân viên cứu hộ và gia đình các nạn nhân cùng nhau dựng lều để làm nơi đặt quan tài. Sau đó, hàng trăm người cùng nhau đưa tiễn các nạn nhân xấu số đi chôn cất. Một phụ nữ sống ở thị trấn Los Lotes nức nở: "Nhà của mẹ tôi bị chôn vùi cùng với cả gia đình tôi... 3 người con trai tôi, 2 con gái và cháu trai tôi. Mẹ tôi, chị tôi, cháu gái và cháu trai của tôi".

Từ Mexico, ngày 4-6, Tổng thống Mexico Enrique Pea Nieto đã gửi thông điệp đoàn kết và ủng hộ chính phủ và những người dân Guatemala bị ảnh hưởng bởi thảm họa thiên nhiên này. Mexico cam kết sẵn sàng trợ giúp kỹ thuật cho Guatemala trong công tác tìm kiếm cứu hộ. Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Mexico cũng đã khởi động các cơ chế để chăm sóc và bảo vệ công dân nước này ở Guatemala.

AN BÌNH