Nước Mỹ tranh cãi sau cuộc “đối đầu” hỗn loạn Trump-Biden

Thứ sáu, 02/10/2020 11:17

Tổng thống Donald Trump và đối thủ đảng Dân chủ Joe Biden tiếp tục “bắn tỉa” ngoài sân khấu tranh luận, đấu tranh cho các cử tri thuộc tầng lớp lao động ở miền Trung Tây trong khi cả hai đảng - và cả ủy ban tranh luận - tìm cách đối phó với cuộc tranh luận hỗn loạn nhất từ trước đến nay.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại một cuộc mít-tinh vận động tranh cử tại Sân bay Quốc tế Duluth tối 30-9 (sáng 1-10, giờ Việt Nam). Ảnh: AP

* Ông Trump-Biden sẽ còn 2 cuộc tranh luận trực tiếp nữa, lần lượt diễn ra ở Miami, bang Florida vào ngày 15-10 và ở Nashville, bang Tennessee vào ngày 22-10 trước khi diễn ra ngày bầu cử chính thức 3-11. Trong khi đó, cuộc tranh luận duy nhất giữa Phó Tổng thống đảng Cộng hòa Mike Pence và ứng viên Phó Tổng thống của đảng Dân chủ Kamala Harris dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 7-10 tới tại Đại học Utah ở Salt Lake.

Tiếp tục “bắn tỉa” ngoài sân khấu tranh luận

Chưa đầy 12 giờ sau khi cuộc tranh luận nảy lửa, ông Biden gọi hành vi của Tổng thống Trump trong cuộc đối đầu vào thời điểm chính là “một sự hỗn loạn quốc gia”.

Ứng viên của đảng Dân chủ đã khởi động ngày năng nổ nhất trên đường chạy chiến dịch cả năm, với 8 điểm dừng được lên kế hoạch cho chuyến tham quan bằng tàu hỏa bắt đầu vào sáng 30-9 (giờ địa phương) ở Cleveland và kết thúc vào cuối ngày (sáng 1-10, giờ Việt Nam). Trong khi đó, Tổng thống Trump tuyên bố màn trình diễn tranh luận của mình là thành công vang dội trong cuộc mít-tinh vào tối 30-9 (sáng 1-10, giờ Việt Nam) ở Duluth, Minnesota. “Đêm qua tôi đã làm những gì mà giới truyền thông tham nhũng đã từ chối làm”, ông Trump nói và nhấn mạnh: “Tôi đã buộc ông Biden phải chịu trách nhiệm về 47 năm thất bại của ông ấy”.

Cựu Phó Tổng thống Biden đáp trả màn chỉ trích của ông Trump với lời kêu gọi đoàn kết dân tộc. “Nếu được bầu, tôi sẽ không trở thành tổng thống của đảng Dân chủ mà là tổng thống của nước Mỹ”, ông Biden nói tại ga xe lửa Cleveland. Khi đến Pittsburgh, ông cáo buộc Tổng thống Trump không bao giờ nhận trách nhiệm cho những sai lầm của mình và cam kết: “Tôi sẽ luôn nói với các bạn sự thật. Và khi tôi sai, tôi sẽ nói như vậy”.

Trong khi một số thành viên đảng Cộng hòa lo sợ, hiệu suất tranh luận của Tổng thống Trump quá hung hăng, ông tự cho mình điểm cao khi rời Washington để tiếp tục đến các điểm tranh cử. Ông chủ Nhà Trắng tiếp tục dành phần lớn thời gian trong ngày để tấn công đối thủ và người điều hành cuộc tranh luận Chris Wallace trên mạng xã hội. “Nếu bạn đã từng trở thành tổng thống, bạn phải đối phó với một số người khó khăn nhất trên thế giới”, ông Trump nói tại cuộc mít-tinh ở Duluth và nhấn mạnh: “Và Chris Wallace là kiểu người như vậy”. Tổng thống Trump và những người ủng hộ cáo buộc người điều phối Wallace đóng vai trò là người tranh luận thứ hai khi thiên vị ông Biden. Trên chương trình của MSNBC, cố vấn Thương mại Nhà Trắng Peter Navarro chỉ trích cách điều hành cuộc thảo luận của ông Wallace, cho rằng người dẫn chương trình của Fox News đứng về phía ông Biden.

Trong khi đó, nhiều thành viên đảng Dân chủ kêu gọi ông Biden ngày 1-10 bỏ qua hai cuộc tranh luận tiếp theo. Tuy nhiên, Ban vận động của ông Biden xác nhận ông sẽ tham gia các cuộc tranh luận tiếp theo, và phía ông Trump cũng vậy.

Sẽ có thay đổi trong các quy định tranh luận

Trong khi đó, Ủy ban Tranh luận Tổng thống (CPD) thông báo sẽ có một số thay đổi trong các quy định tranh luận nhằm bảo đảm các cuộc tranh luận trực tiếp sắp tới sẽ diễn ra trật tự hơn.

CPD là một tổ chức phi đảng phái, chuyên tổ chức các vòng tranh luận trong khuôn khổ bầu cử Tổng thống Mỹ kể từ năm 1988. Tuyên bố của ủy ban trên nêu rõ cuộc tranh luận vào tối 29-9 giữa Tổng thống Trump và đối thủ Biden đã cho thấy sự cần thiết phải bổ sung các quy định mới đối với thể thức tranh luận hiện hành nhằm đảm bảo việc tranh luận về các chủ đề diễn ra một cách có trật tự. Ủy ban này nhấn mạnh sẽ sớm công bố các biện pháp mới “nhằm đảm bảo các công cụ bổ sung có thể giúp duy trì trật tự cho các cuộc tranh luận còn lại”.

Việc siết chặt các quy định tranh luận được đưa ra sau khi màn đối đầu trực tiếp đầu tiên giữa hai ứng cử viên tổng thống tại hội trường của Đại học Notre Dame, Cleveland, bang Ohio, tiếp tục “gây bão” khi diễn ra quá “hỗn loạn” và “không thể kiểm soát”. Người điều phối Chris Wallace rất vất vả kiểm soát cuộc tranh luận và cho biết không lường trước được tình huống này.

KHẢ ANH