Nước Pháp vẫn “rực lửa Áo vàng”

Thứ hai, 21/01/2019 11:50

Người biểu tình vẫn nhấn mạnh trọng tâm kêu gọi Tổng thống Emmanuel Macron từ chức khi tiếp tục xuống đường trong tuần thứ 10 liên tiếp, bất chấp nỗ lực “hòa giải” của nhà lãnh đạo này.

Hình ảnh dòng người biểu tình ở thủ đô Paris vào tối 19-1. Ảnh: AFP

Đụng độ xảy ra khi những người biểu tình “Áo vàng” trên khắp nước Pháp lại xuống đường vào cuối tuần qua. Họ đã ném pháo, chai lọ và đá vào cảnh sát buộc lực lượng an ninh dùng hơi cay, vòi rồng, súng bắn đạn cao su và dùi cui để giải tán người biểu tình.

Chính phủ đã điều hơn 80.000 cảnh sát trên toàn nước Pháp để trấn áp người biểu tình, trong động thái bị người biểu tình phản ứng mạnh mẽ. “Cảnh sát ở khắp mọi nơi, công lý không ở nơi nào”, những người biểu tình ở Toulouse hô vang.

Biểu tình tuần thứ 10 liên tiếp

Theo AFP, cuộc biểu tình lớn nhất hôm 19-1 nổ ra ở Toulouse, khi có hơn 10.000 người tham gia tuần hành. Biểu tình bùng nổ thành bạo lực sau đó khi những người biểu tình đập phá một ngân hàng và các cửa hàng khác. 8 người bị thương và 23 người bị bắt giữ ở Toulouse.

Biểu tình cũng bùng nổ ở các thành phố và thị trấn khác của Pháp như Bordeaux, Lyon và Marseille... Tại Paris, một số người biểu tình mang theo những chiếc quan tài giả, tượng trưng cho 10 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình (hầu hết là do tai nạn khi người biểu tình phong tỏa đường phố). Một số người biểu tình mang hoa hồng trắng để vinh danh những người bị thương. “Người Paris, hãy vươn lên!”, người biểu tình hô vang, kêu gọi cư dân thủ đô tham gia phong trào vốn do nông thôn và thị trấn nhỏ dẫn đầu. Các thành viên phong trào “Áo vàng” tập trung đông ở Đại lộ Champs-Elysees dù hầu hết Đại lộ Champs-Elysees bị phong tỏa bởi xe bọc thép và vòi rồng.

Cuộc biểu tình ở Paris - cũng như ở Rennes, Toulouse, Lyon và một số thành phố khác - đã kết thúc trong các cuộc đụng độ lẻ tẻ, khi cảnh sát sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán những người biểu tình trùm đầu, những người ném đá và chai lọ. Nhưng trong tuần thứ hai liên tiếp, không có dấu hiệu của sự hỗn loạn và đụng độ đẫm máu như trong những tuần trước.

Thử nghiệm chiến lược “phục hồi” của ông Macron

Phong trào “Áo vàng” bùng nổ từ tháng 11-2018 và vẫn tiếp tục gia tăng lực lượng xuống đường cho đến nay. Tổng thống Macron, người mất cảnh giác khi các cuộc biểu tình bắt đầu vào cuối năm 2018, đã phản công trong tuần này, dành hàng giờ ở vùng nông thôn Pháp để tranh luận với các thị trưởng bất mãn.

Tổng thống Macron, vốn chưa bao giờ giữ chức vụ gì trước khi được bầu làm tổng thống, đã phải vật lộn để tìm cách vượt qua thách thức lớn nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của mình. Trong tuần này, ông Macron bắt đầu diễn đàn tranh luận kéo dài trong 2 tháng để cho người biểu tình thảo luận về sự bất bình của họ, từ các vấn đề về thuế đến các dịch vụ công cộng, dành hơn 12 giờ để tranh luận với các thị trưởng ở phía bắc và tây nam của đất nước. Nhưng hàng chục ngàn người “Áo vàng” vẫn xuống đường. Trong tuần biểu tình lần thứ 10 liên tiếp này, người biểu tình vẫn nhấn mạnh trọng tâm kêu gọi Tổng thống Emmanuel Macron từ chức bất chấp chính quyền đã có nhiều nhượng bộ, trong đó có bước đi xóa bỏ thuế môi trường lên dầu diesel và xăng - vấn đề đầu tiên mà những người biểu tình đòi hỏi khi xuống đường. Những lãnh đạo phong trào “Áo vàng” cho biết, họ sẽ tiếp tục phản kháng cho đến khi có thêm nhượng bộ từ chính quyền. Michel, một kỹ sư máy tính 53 tuổi sống ở vùng ngoại ô Paris, cho biết, ông sẽ tẩy chay các cuộc thảo luận. “Đã kết thúc. Chúng tôi đang muốn tách rời khỏi giới tinh hoa chính trị và không thể quay lại”, ông nói với AFP.

KHẢ ANH