Nước sạch nhưng cán bộ… “không sạch”!

Thứ ba, 10/01/2023 13:37
- Địa phương nào xảy ra chuyện… trớ trêu thế Tư Quảng Nam?.

- Tại huyện Quế Sơn (Quảng Nam) đấy NXD.

- Cơ sự thế nào vậy Tư?

- Chuyện là, sau 1 năm xây dựng, ngày 7-4-2017, công trình nước sạch có tổng vốn đầu tư 5 tỷ đồng tại thôn Xuân Lư (xã Quế Cường (cũ), nay là xã Quê Mỹ, H. Quế Sơn) được nghiệm thu hoàn thành. Mặc dù được hội đồng nghiệm thu đánh giá chất lượng công trình đạt các tiêu chí về kỹ thuật, đảm bảo việc cung cấp nước sạch cho hơn 100 hộ dân tại thôn Xuân Lư nhưng cũng từ đó đến nay công trình không thể vận hành vì hạng mục xuống cấp hư hỏng, các hệ thống van điều áp (xả khí, xả thải) bị hỏng nặng do gỉ sét…

- Vì đâu xảy ra cơ sự như vậy?

- Nguyên nhân chính là việc ông Nguyễn Hữu Sơn (1974, nguyên Chủ tịch xã Quế Cường) “không được sạch”. Cụ thể, ông Sơn đã cấu kết với đơn vị thi công là ông Huỳnh Tấn Lực (1985, Giám đốc Cty TNHH Xây dựng Minh Hương) và ông Hồ Văn Chín (1978, Giám đốc Hưng Phước) là đơn vị tư vấn giám sát tổ chức việc “rút ruột” công trình bằng hình thức thay đổi một số thiết bị rẻ tiền, làm công trình không đảm bảo các quy chuẩn như thiết kế ban đầu được các cơ quan chức năng phê duyệt. Theo xác định của cơ quan chức năng, tại công trình nước sạch thôn Xuân Lư, cá nhân 3 ông Nguyễn Hữu Sơn, Huỳnh Tấn Lực và Hồ Văn Chín đã gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 634 triệu đồng.

- Các cá nhân trên đã bị xử lý như thế nào?

- Xác định sai phạm trên mang tính chất nghiêm trọng, ngoài việc gây thiệt hại về kinh tế còn gây dư luận xấu tại địa phương nên Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án: “Vi phạm các quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” và bắt tạm giam cả 3 người để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

- Đúng, phải xử lý nghiêm để răn đe những cán bộ nào có ý định… “không sạch”!

N.X.D