Ở xứ sở Kim Chi và đất nước Mặt trời mọc (2)

Thứ tư, 24/06/2015 08:42

* Bài 2: Jeju-đảo "thiên đường"

Ấn tượng đầu tiên

(Cadn.com.vn) - Đã từng nghe các đồng nghiệp kể về hòn đảo Jeju nên người viết cũng có cảm giác háo hức ngay sau khi đặt chân đến Hàn Quốc vì biết trước rằng đảo Jeju chính là một trong những điểm đến đã được chọn. Cũng chính vì sự háo hức đó mà ngay khi ngồi chờ chuyến bay tại sân bay Gimpo (Seoul) để đi ra đảo, vô tình người viết đã để quên máy ảnh trên băng ghế ở phòng chờ bên ngoài. Vội vàng thế nào mà ngay trước lúc lên máy bay mới chợt nhớ ra nhưng khi quay lại, chiếc máy ảnh hiệu Nikon đã không còn ở chỗ cũ.

Tưởng mọi chuyện đã kết thúc, không ngờ, một người Hàn Quốc làm nhiệm vụ ở khu vực này nhìn dáng vẻ không mấy gì vui của tôi đã hỏi "Camera?". Không biết tiếng Hàn nhưng nghe vậy, tôi vội gật đầu và đã được người này hướng dẫn đến bộ phận phục vụ tại sân bay để nhận lại chiếc máy ảnh. Quá đỗi vui và cũng đã đến giờ lên máy bay nên người viết chỉ biết nói một câu: Khăm xa hăm ni ta (cảm ơn) và không kịp hỏi tên người nhân viên phục vụ tại sân bay Gimpo nhưng vẫn giữ mãi trong lòng về nghĩa cử thân thiện, nhiệt tình, chu đáo của những người phục vụ tại sân bay này...

Một góc cảnh đẹp trong quần thể Núi mặt trời.

"Thiên đường" Jeju

Đầu tháng 6, Jeju đón chúng tôi trong cái nắng dịu dàng nhưng mát lạnh cùng những cánh đồng hoa muôn màu, muôn vẻ, đẹp đến ngỡ ngàng. Du khách dạo này đến Jeju đông vô kể. Chỉ tính cứ mỗi 2 phút lại có một chuyến bay hạ cánh xuống sân bay Jeju thì có thể hình dung lượng khách đến với đảo đông đến mức nào. Không hiện đại và sầm uất như Seoul, đảo Jeju hiện ra trong mắt du khách với những vẻ đẹp nguyên sơ, thanh bình và đầy quyến rũ. Jeju là đảo lớn nhất Hàn Quốc (rộng 73 km, dài 41 km) nằm ở tận  cùng cực Nam, khí hậu đại dương ôn hòa quanh năm với nhiệt độ trung bình  ổn định nhất trong cả nước.

Trên đường từ sân bay về khách sạn, hình ảnh con đường rộng thênh thang cùng  những nếp nhà đá xinh xắn núp dưới những rặng cây râm mát đẹp như những bức tranh thủy mặc.  Ít ai có thể ngờ rằng hòn đảo này được hình thành từ dung nham núi lửa. Bởi vậy, đi đến đâu ở trên đảo Jeju cũng đều thấy đá. Đá trên đảo màu đen, xốp nhẹ và hút nước. Đá nằm hai bên đường đi, dọc theo bờ biển, chen giữa rừng hoa, bao quanh những vườn quýt; đá còn dùng để tạc tượng, xây nhà, đắp cổng làm hàng rào, phân định  ranh giới các làng xóm với nhau.

Hàng vạn du khách chinh phục đỉnh núi lửa Seongsan mỗi ngày.

Mai Phương thì khỏi phải nói, quá rành, còn Bích Liên dù mới chỉ đến Jeju vài ba chuyến nhưng cũng tỏ ra khá am hiểu. Hướng dẫn viên Bích Liên kể: "Cùng với đá, người dân đảo Jeju đã khéo léo tạo nên một hòn đảo thơ mộng của riêng mình bằng những thảm hoa. Họ trồng cùng một loại hoa trên khắp một vùng đất rộng. Mỗi loại hoa mang màu sắc riêng. Hoa anh đào được trồng dọc hai bên các con đường trên khắp đảo, trên những con đường mòn, trong các khu vườn. Hoa cải vàng được trồng thành những thảm rộng bên sườn đồi thoải dọc sát biển. Hoa đỗ quyên trồng suốt dọc những con đường dẫn lên miệng núi lửa đã ngừng hoạt động Hallasan và Seongsan". Liên bật mí: "Chúng ta sẽ đến đỉnh núi lửa Seongsan nơi đón mặt trời mọc  nằm ở phía Đông đảo vào ngày mai, nhưng trước hết, đoàn sẽ được chứng kiến tận mắt và trải nghiệm Con đường kỳ bí và Công viên tình yêu".

Quả nhiên, con đường kỳ bí (có người gọi là Con đường ma quái), bởi xe hơi đang lên dốc dù đã tắt máy nhưng vẫn tự động lăn bánh về phía trước. Xe càng chở nặng bánh xe lăn lên dốc càng nhanh . Chị Mai Phương nói: "Con đường này trở thành nơi bí ẩn nhất hành tinh mà cho đến nay khoa học hiện đại vẫn chưa thể lý giải nổi". Còn ở Công viên tình yêu lại đem đến cho du khách những trải nghiệm vui vẻ, ngọt ngào với những nụ cười sảng khoái. Đây còn là nơi ghi nhiều dấu ấn mạnh mẽ và có lẽ chính là thiên đường đối với những cặp tình nhân khi được một lần đến.

Du khách tham quan làng dân tộc Seongeup.

Dư âm ngày đầu tiên đặt chân lên đảo Jeju chưa kịp lắng lại thì cuộc hành trình vào sáng hôm sau chính là chinh phục đỉnh núi lửa Seongsan nằm ở phía Đông đảo Jeju nơi đón mặt trời mọc. Do xuất hành từ sớm nên đoàn chúng tôi đến danh thắng này khi mặt trời vừa lên để kịp tìm hiểu thêm những thông tin cần thiết trước khi bước vào chặng chinh phục ngọn núi. Được hình thành do sự phun trào của núi lửa trên đảo Jeju cách đây 5.000 năm, núi Seongsan  bây giờ là một khu công viên với hàng ngàn du khách đến mỗi ngày và đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 2007. Vượt lên độ cao 180m so với mặt nước biển và qua 600 bậc thang, chúng tôi đã chinh phục đỉnh núi này trong một không gian huyền ảo và khí trời mát lạnh.

Từ độ cao này, mọi người có thể mở tầm nhìn bao quát để nhận ra rằng, phong cảnh nơi đây tuyệt đẹp, hữu tình. Trên đỉnh núi Seongsan có một miệng núi lửa với đường kính 600m và cao 90 m, điểm đặc biệt là có 99 tảng đá bao quanh giống như một chiếc vương miện khổng lồ. Hai bên đường đi lên đỉnh mặt trời là vô số những tảng đá lớn với nhiều hình ảnh tự nhiên rất lạ lùng. Anh Kim Dang Sung, một người bạn Hàn Quốc cùng leo núi tự hào nói: "Những đợt phun trào trước đây của núi lửa đã tạo ra Seongsan ngày nay. Những dòng đất đá bị nung chảy dưới sức nóng của ngọn lửa tưởng như sự sống bị chôn vùi, ấy vậy mà nó lại trở thành hòn đảo thơ mộng, hòn đảo thiên đường. Seongsan vẫn hàng ngày cần mẫn chờ đợi từng tia nắng sớm mặt trời, vẫn nhẹ nhàng từ tốn nhìn ngắm thành phố Jeju bốn bề biển bạc".

Điểm đến tiếp theo là khu làng dân tộc Seongeup với nếp sống và cảnh quan vẫn còn lưu giữ nguyên vẹn dưới sự bảo hộ của Chính phủ Hàn Quốc. Nhờ đó người dân ở khu làng truyền thống có thể yên  tâm duy trì các nghề cổ truyền như làm mật ong, thuốc viên nén sâm Cao  Ly, thuốc cao xương ngựa... Thật bất ngờ khi tại đây, chúng tôi được gặp bà Oh Hoo Cha, một diễn viên phụ trong bộ phim nổi tiếng của Hàn Quốc "Nàng Dae Jang Kuan" để nghe bà giới thiệu những nét đặc sắc của làng cũng như nghề truyền thống đang được người dân nơi đây tiếp tục gìn giữ, phát huy. Với phong cách tươi trẻ, vui nhộn, bà Oh Hoo Cha đã tạo ra một không khí ngập tràn niềm vui cho tất cả mọi người.

Trong thời gian lưu lại đảo Jeju, đoàn chúng tôi cũng đã có dịp đến thăm bãi cột đá Jussanjolri bên bờ biển trong buổi chiều muộn sau khi vào Trung tâm mua bán và cung cấp các loại nhân sâm thượng hạng của Hàn Quốc, Cosmetic Shop, nơi giới thiệu và bày bán các loại mỹ phẩm nổi tiếng của Hàn Quốc... Tất cả đều đã trở thành những ký ức khó quên về một Jeju thơ mộng, lãng mạn, hữu tình.

Phương Kiếm
(còn tiếp)