Ông Trump và Biden: Đường đua gập ghềnh đến Nhà Trắng

Thứ bảy, 05/09/2020 14:27

Chủ nhân chiếc ghế quyền lực Nhà Trắng sau cuộc bầu cử ngày 3-11 tới sẽ thuộc về ai? Liệu lời tiên đoán của nhân vật được mệnh danh là “thần toán” gương mặt Tổng thống Mỹ tương lai (dự đoán ông Donald Trump sẽ thất bại) có đúng hay không? Tất nhiên, không ai có thể có được câu trả lời chính xác nhất cho đến sau ngày bầu cử, nhưng có một thực tế: đương kim Tổng thống Trump thật sự đang thất thế trước đối thủ của đảng Dân chủ Joe Biden, hầu hết do đại dịch Covid-19.

Đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump (bên trái) đang tụt lại trong cuộc đua vào Nhà Trắng với đối thủ Joe Biden. Ảnh: USA Today

“Cơn sóng thần” Covid-19

Dù muốn dù không, Covid-19 đang trở thành trọng tâm trong chiến dịch tranh cử của đương kim Tổng thống Trump và cả cựu Phó Tổng thống Joe Biden giữa bối cảnh số ca mắc và tử vong do dịch bệnh này ở Mỹ tiếp tục tăng cao.

Với ông Trump, chiến lược tranh cử liên quan đến Covid-19 xem ra còn khó khăn hơn gấp bội so với đối thủ Biden. Thực tế này bắt nguồn từ những tuyên bố và động thái phớt lờ của ông chủ Nhà Trắng trong thời kỳ đầu dịch bệnh xuất hiện ở Mỹ và ông Trump bị đổ tội đã không làm gì và để dịch bệnh bùng phát khó kiểm soát. Cho đến cuối tháng 1, khi ca mắc Covid-19 đầu tiên được ghi nhận ở Mỹ, nhiều người vẫn hướng về một chiến thắng lần hai cho ông Trump nhờ vào một nền kinh tế hùng mạnh, được cho là sẽ làm lu mờ những quyết định sai lầm cũng như cáo buộc lạm dụng quyền lực, gây chia rẽ mối quan hệ sắc tộc hay làm suy yếu đáng kể trật tự thế giới. Nhưng rồi Covid-19 xuất hiện như một cơn sóng thần quật ngã tất cả. Giờ đây, khi số ca mắc Covid-19 tăng lên hơn 5 triệu người, với hơn 162.000 người tử vong, những tuyên bố đầy tự hào của ông Trump về một nền kinh tế nổi trội đã bị “thổi bay”.

Chính đối thủ đảng Dân chủ cũng xem đại dịch Covid-19 là vấn đề nổi trội, định hình kết quả bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới và không ngần ngại dùng nó tấn công ông Trump. Đội ngũ chiến dịch tranh cử của ông Biden cho rằng, hệ quả cuộc khủng hoảng dịch bệnh lần này hoàn toàn là trách nhiệm thuộc về ông Trump - một lời cáo buộc khắc họa rõ nét hình ảnh một Tổng thống Trump không am hiểu về đại dịch, cũng như không màng đến điều gì khác ngoại trừ vị thế chính trị của ông. Ông Biden cũng nhiều lần công kích về khả năng phản ứng trước đại dịch của ông chủ Nhà Trắng và luôn nhấn mạnh “nếu chiến thắng, tôi sẽ đặt chính phủ liên bang có vai trò trung tâm trong công tác phản ứng trước đại dịch”.

 “Lời nguyền” cho ông Trump

Chưa rõ lá phiếu của cử tri trong 3 tháng tới sẽ nghiêng về ai. Nhưng hậu quả đã thấy ngay trước mắt. Khi chỉ còn vài tuần nữa sẽ diễn ra cuộc bỏ phiếu sớm ở một số bang và còn chưa đến 3 tháng là ngày bầu cử chính thức, các cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy, Tổng thống Trump đang bị bỏ lại phía sau. Và cái tên Biden đang dẫn trước ông Trump ít nhất 6 điểm. Cử tri Mỹ tỏ ra thất vọng với cách Nhà Trắng ứng phó với đại dịch Covid-19, đồng thời phản ứng gay gắt với cách Tổng thống Trump xử lý tình trạng bất ổn xã hội liên quan nạn phân biệt chủng tộc.

Tất nhiên, thật dễ dàng để ông Trump bác bỏ kết quả các cuộc thăm dò với lập luận rằng, nó không thể phản ứng hoàn toàn kết quả cuối cùng. Đó là điều Tổng thống Trump thường xuyên làm. Nhưng điều này không hoàn toàn đúng. Trong cuộc đua năm 2016, hầu hết các cuộc thăm dò quốc gia năm 2016 đều cho thấy, ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton dẫn trước ông Trump vài phần trăm. Kết quả bầu cử là ông Trump thắng nhưng điều đó không có nghĩa là những cuộc thăm dò này sai, vì bà Hillary đã thực sự giành được nhiều hơn đối thủ 3 triệu phiếu bầu phổ thông.

Trong bối cảnh đang khó khăn này, ông Trump lại vướng phải “lời nguyền” thất bại. “Thần toán” Allan Lichtman - người đã dự đoán chính xác ứng cử viên nào sẽ trở thành tổng thống Mỹ trong 9 lần liên tiếp - đã nói ông Trump sẽ thất bại. Năm 2016, bất chấp thực tế đại đa số dân chúng và giới chính khách Mỹ tin vào một chiến thắng của bà Hilary Clinton, ông Lichtman vẫn tự tin dự đoán ông Trump sẽ chiến thắng. Nhưng năm nay, vị “thần toán” này đã “nói không” với ông Donald Trump, phủ thêm đám mây u ám trên con đường ở lại Nhà Trắng không mấy êm ả này.

THANH VĂN