Pakistan tưởng niệm 142 người bị Taliban giết hại

Thứ năm, 18/12/2014 10:33

* Khôi phục án tử hình

(Cadn.com.vn) - Ngày 17-12, không khí tang thương bao trùm khắp Pakistan khi đám tang chung được tổ chức cho 142 người, hầu hết là trẻ em, thiệt mạng trong một vụ thảm sát bởi Taliban tại một trường học do quân đội điều hành ở thành phố Peshawar, tây bắc nước này 1 ngày trước đó.

Người dân Pakistan cầu nguyện cho các nạn nhân tối 16-12. Ảnh: AP

Theo AP, chính phủ tuyên bố quốc tang 3 ngày, bắt đầu từ ngày 17-12. Một số đám tang đã được tổ chức trong đêm 16-12, và hầu hết nạn nhân được chôn cất sau đó. 121 sinh viên và 3 nhân viên bị thương hiện vẫn đang được chữa trị. Lễ cầu nguyện được tổ chức trong cả nước và tại nhiều trường học. Những học sinh sống sót vẫn chưa hết bàng hoàng về cuộc tàn sát của 7 tay súng Taliban, mang bom trong người.

Cuộc tấn công khiến cả thế giới lên án. Tổng thống Barack Obama cho biết “những kẻ khủng bố đã một lần nữa cho thấy sự đồi bại”. Chủ nhân giải Nobel Hòa bình Malala Yousafzai cho biết, cô cảm thấy “đau lòng” bởi sự đổ máu. Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif cam kết sẽ đẩy mạnh chiến dịch chống khủng bố. Ông Sharif cùng ngày cũng dỡ bỏ lệnh cấm án tử hình tại nước này.

Trước vụ việc, người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết: Việt Nam lên án các hoạt động khủng bố dưới mọi hình thức và cho rằng vụ tấn công khủng bố tại Pakistan hôm 16-12 nhằm vào dân thường và trẻ em là một hành động dã man không thể chấp nhận được. Việt Nam xin gửi lời chia buồn và cảm thông sâu sắc đến Chính phủ, nhân dân Pakistan và gia đình những người bị nạn và tin tưởng rằng những kẻ chủ mưu sẽ sớm bị trừng trị thích đáng.

B.Ngân