Vụ khủng bố Charlie Hebdo:

Pháp truy lùng ráo riết nghi phạm thứ 4

Thứ hai, 12/01/2015 12:18

(Cadn.com.vn) - Nghi phạm thứ 4, bạn gái của kẻ giết hại 1 nữ cảnh sát và 4 người khác tại siêu thị của người Do Thái ở Paris hôm 9-1, hiện được cho là đã ra khỏi lãnh thổ Pháp.

Báo Đức bị tấn công sau khi đăng biếm họa Charlie Hebdo

(Cadn.com.vn) - Tòa soạn báo Đức Hamburger Morgenpost trở thành mục tiêu mới của một vụ đốt phá hôm 11-1 sau khi cho đăng biếm họa của Charlie Hebdo. 2 nghi phạm đã bị bắt.

Theo Reuters, vụ tấn công xảy ra vào lúc 2 giờ ngày 11-1 khi những kẻ đeo măt nạ ném chất gây cháy từ sân sau vào kho lưu trữ. Một số tài liệu đã bị thiêu rụi, song may mắn không có thương vong. Cảnh sát hiện đang điều tra nguyên nhân trong khi nhiều nguồn tin cho rằng, vụ việc liên quan đến bức biếm họa nhà tiên tri Mohammed mà Hamburger Morgenpost đăng lại từ Charlie Hebdo.

Làn sóng khủng bố trong tuần qua đang tàn phá hình ảnh hoa lệ của thủ đô Paris nước Pháp.

20 người đã thiệt mạng, kể cả 3 kẻ khủng bố, và hàng chục người bị thương. Tuy nhiên, mối lo khủng bố không chỉ dừng lại ở đó khi nghi phạm thứ 4, bị tình nghi đồng lõa với những đối tượng Hồi giáo đứng sau các vụ tấn công đẫm máu này, hiện vẫn chưa bị bắt giữ. Theo Time, các nhà điều tra Pháp hiện vẫn đang truy tìm, xác định nơi ở của nữ nghi phạm tên Hayat Boumeddiene, 26 tuổi này.

Boumeddiene được cho bạn gái của Amedy Coulibaly, kẻ giết hại 1 nữ cảnh sát và 4 người khác trong 2 vụ tấn công ở Paris hôm 8 và 9-1, và đã bị tiêu diệt. Năm 2009, Boumeddiene “kết hôn” với Coulibaly trong lễ cưới không được luật Pháp công nhận. Boumeddiene cải sang đạo Hồi và bị mất việc vì  khăng khăng đòi mặc trang phục tôn giáo đầy đủ khi đi làm.

Coulibaly được cho là đồng phạm của hai sát thủ anh em Cherif và Said Kouachi, vốn giết chết 10 nhà báo và 2 sĩ quan cảnh sát khi tấn công tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo hôm 7-1. Công tố viên Francois Molins cho biết, Boumeddiene và Izzana Hamyd, vợ của Cherif thường xuyên liên lạc qua điện thoại với hơn 500 cuộc gọi mỗi năm.

Tuần hành tưởng niệm 17 nạn nhân thiệt mạng trong loạt tấn công khủng bố ở Paris. Ảnh: Time

Mặc dù cảnh sát được tin Boumeddiene rời Pháp hồi tuần trước để đến Syria qua đường Thổ Nhĩ Kỳ và không có mặt ở Paris vào thời điểm xảy ra các cuộc tấn công, giới chức nước này vẫn đang tìm kiếm nữ nghi phạm này để điều tra cho rõ mối liên quan của các cuộc tấn công kinh hoàng trong tuần qua. Cảnh sát Pháp mô tả Boumeddiene “rất nguy hiểm và được vũ trang kỹ càng”.

Time dẫn nhiều nguồn tin cho biết, Boumeddiene đến Thổ Nhĩ Kỳ trước khi xảy ra các vụ bắn giết và hiện có thể đang ở Syria. “Cô ta vào Thổ Nhĩ Kỳ hôm 2-1 và có vé khứ hồi từ Madrid (Tây Ban Nha) đến Istanbul”, nguồn tin trên cho biết. Tuy nhiên, Ankara không bắt giữ Boumeddiene vì không có thông tin tình báo kịp thời từ Paris. Mặc dù vậy, đây cũng chỉ là những thông tin chưa chính thức và hiện chưa rõ Boumeddien đang ở đâu, làm dấy lên những nguy cơ cao về an ninh.

Thật sự, loạt vụ khủng bố trong tuần qua đang đặt nước Pháp và cả Châu Âu trước “họng súng” của những kẻ Hồi giáo cực đoan. Nguy cơ hiện hữu khi Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Jorge Fernandez Diaz cho rằng, hơn 600 kẻ khủng bố từ Syria và Iraq đã trở về Châu Âu, nhằm thực hiện sứ mệnh “tử vì đạo”. Kẻ khủng bố Cherif Kouachi từng tiết lộ với kênh truyền hình BFMTV rằng, y được tổ chức Al-Qaeda ở Yemen cử tới, trong khi BFMTV cho rằng tên này thuộc lực lượng IS. Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) cho rằng, những sự kiện gần đây ở Paris mở đầu cho loạt vụ tấn công khủng bố của IS trên lãnh thổ Châu Âu.

3 ngày đầy ắp sự kiện kịch tính vẫn đang phủ bóng cả nước Pháp. An ninh vẫn được thắt chặt tuyệt đối. Theo BBC, hơn 5.500 cảnh sát và binh sĩ được triển khai tại Paris trong ngày 11-1 đảm bảo an toàn và trật tự cho cuộc tuần hành thu hút hàng triệu người, trong đó có khoảng 40 nhà lãnh đạo thế giới (gồm có Thủ tướng các nước Đức, Anh, Italia...) để tưởng niệm 17 người bị sát hại.

Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve khẳng định, an ninh vẫn được thắt chặt trong tuần tới trong bối cảnh một nhân vật cấp cao của Al-Qaeda trên Bán đảo Arab (AQAP) đe dọa sẽ tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào nước Pháp.

Khả Anh