Phiên tòa thế kỷ

Thứ sáu, 23/08/2013 13:29

* Tòa tuyên ông Bạc Hy Lai lạm dụng quyền lực

* Ông Bạc bác cáo buộc tham nhũng

(Cadn.com.vn) - Phiên tòa xét xử cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai diễn ra trong không khí khá nóng khi bị cáo liên tục lớn tiếng bác bỏ cáo buộc tội tham nhũng và chửi bới nhân chứng.

Đúng 8 giờ 43 ngày 22-8, ông Bạc Hy Lai bị đưa ra xét xử về các tội danh nhận hối lộ, tham ô và lạm dụng quyền lực tại Tòa án Trung cấp Tế Nam ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Theo Tân Hoa Xã, ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân “bao vây” kín quanh tòa nhà tòa án trong khi cánh nhà báo chờ đợi ở khu vực dành cho truyền thông. Tiến trình xét xử được tường thuật trực tiếp trên trang mạng chính thức của tòa. Xuất hiện với vẻ bình thản, một ông Bạc “mày râu nhẵn nhụi” đứng đối chất tại tòa mà không bị còng tay. Ông mặc áo sơ mi trắng dài tay, đứng giữa hai viên cảnh sát cao đến 1,9m.

Tham nhũng, lạm dụng quyền lực và tham ô

Kết thúc phiên xử ngày đầu tiên, Tòa án Tế Nam cho biết, ông Bạc bị cáo buộc lạm dụng quyền lực trong vụ sát hại doanh nhân người Anh Neil Heywood liên quan đến vợ ông, bà Cốc Khai Lai.

Theo những báo cáo trong phiên xét xử cựu Giám đốc Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân năm 2012, ông Vương báo cáo những nghi ngờ về bà Cốc với cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, song ông Bạc “lờ đi”. Theo quy định của đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Bạc phải báo cáo sự việc lên chính quyền trung ương, song việc ông này không làm như vậy đã tạo ra thách thức đối với ban lãnh đạo tối cao của đảng.

 Ông Bạc Hy Lai (giữa) tại tòa án Tế Nam ngày 22-8. Ảnh: CNN/Reuters

Chủ tịch Tập Cận Bình, người muốn cân bằng lại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, muốn nhanh chóng kết thúc vụ án khá phiền phức này để tập trung đảm bảo sự ổn định và thống nhất. Bởi lẽ, sự sụp đổ của ông Bạc từng phơi bày chia rẽ trong đảng cầm quyền cũng như xã hội Trung Quốc.

Tuy nhiên, bị cáo họ Bạc nhất định bác bỏ cáo buộc nhận hối lộ khoảng 25 triệu NDT (4,1 triệu USD) hành động chứng tỏ vị chính trị gia bị thất sủng này không chấp nhận ra đi lặng lẽ. Bị cáo cũng đồng thời cho biết, ông nhận tội đi ngược lại với ý định của mình khi bị cơ quan điều tra thẩm vấn. “Tôi chấp nhận các trách nhiệm pháp lý. Nhưng lúc đó tôi không biết rõ tất cả tình tiết về sự việc trên. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng”, ông Bạc nói trước tòa.

Tuy nhiên, Tòa án cho biết, chính bà Cốc Khai Lai cung cấp chứng cứ có liên quan đến việc nhận hối lộ của ông Bạc. Giới quan sát cho rằng, bà Cốc làm như vậy vì một “thỏa thuận ngầm” để bảo vệ con trai Bạc Qua Qua.

Phiên tòa phức tạp

Những lời nói mạnh mẽ của ông Bạc tại phiên tòa cho thấy, ông có thể chống lại các cáo buộc nhằm vào mình đến cùng.

Động thái này gần như chắc chắn sẽ là dấu hiệu để ông có thể nhận được thỏa thuận khoan hồng. Ông Bạc có thể sẽ không nhận tội lạm dụng quyền lực để chứng minh rằng ông là nạn nhân của một cuộc đấu tranh quyền lực, theo một nguồn tin thân cận với giới lãnh đạo Trung Quốc. Nói về phiên xử này, Phó viện trưởng tòa án Tế Nam Vương Thử Quang, đảm nhận vai trò chủ tọa phiên tòa, nhận định đây là phiên tòa “vô cùng phức tạp”.

Theo tuyên bố của Tòa án Tế Nam, tại phiên tòa, ngoài ông Bạc còn có 5 người thân của bị cáo, 2 trợ lý, 19 nhà báo và 84 người dân. Nhấn mạnh sự ủng hộ dành cho ông Bạc, một số ít người phản đối bên ngoài tòa án tố cáo những gì họ nói là “phiên tòa vì động cơ chính trị”. Một người biểu tình mang theo khẩu hiệu: “Kinh nghiệm Trùng Khánh là tốt cho đất nước và nhân dân. Sự thịnh vượng chung và là những gì người ta muốn”. Ông Bạc cũng bị cáo buộc biển thủ 5 triệu NDT từ một dự án tại thành phố Đại Liên. Tuy nhiên, những người ủng hộ cho rằng, ông là nạn nhân của một cuộc đấu đá quyền lực.

Phiên tòa sẽ kéo dài trong 2 ngày và một bản án dự kiến được công bố vào đầu tháng 9, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết. Ông Bạc có thể phải đối mặt án tù chung thân, hoặc hạn 20 năm.

Khả Anh