Phút nóng giận làm tan nát gia đình

Thứ năm, 22/10/2020 11:18

Sáng 21-10, TAND tỉnh Bình Định mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Tới (1999, trú TX An Nhơn, tỉnh Bình Định) mức án 20 năm tù về tội “giết người”. Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 5- 6-2020, Nguyễn Minh Tới đi làm về liền bị cha ruột là ông Nguyễn Tấn Lợi la mắng. Sau một ngày làm việc vất vả, bực tức vì bị liên tục thách đố, Tới đã lấy can xăng có sẵn trong nhà đem lên mở nắp ra đổ lên võng nơi ông Lợi đang nằm, bật quẹt gas đốt làm lửa bùng cháy khiến ông Lợi bị bỏng nặng. Bản thân Nguyễn Minh Tới cùng mẹ và em trai cũng bị bỏng ở chân. Mặc dù ngay sau đó, Tới đã cùng với những người trong nhà ra sức dập lửa và đưa ông Lợi tới bệnh viện cứu chữa nhưng vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Bị cáo Nguyễn Minh Tới tại phiên xét xử.

Tại tòa, bị cáo hết sức ân hận vì đã không kiềm chế bản thân đã xảy ra hậu quả không thể lường trước. Việc giận cha mình thường xuyên say xỉn, chửi bới trong thời gian dài và hôm xảy ra vụ án như một giọt nước tràn ly. Ngoài ra, tại tòa, người đau đớn nhất có lẽ là mẹ bị cáo, vừa mất chồng giờ con vướng vào vòng lao lý. Mẹ Nguyễn Minh Tới cũng xót xa cho biết nếu ông Nguyễn Tấn Lợi chồng bà không thường xuyên say rượu, la chửi tới khuya thì có lẽ con bà đã không có hành động như vậy. Nguyễn Minh Tới là lao động duy nhất trong gia đình. Tới có anh trai bị bệnh và em trai còn tuổi đi học.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi trên của bị can Nguyễn Minh Tới là nguy hiểm cho xã hội, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; xâm phạm đến tính mạng người khác một cách trái pháp luật; gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương. Việc xử lý nghiêm theo pháp luật hình sự nhằm góp phần trừng trị, răn đe, giáo dục bị can và phòng ngừa tội phạm.

LÊ GIANG