Quên mình vì nhân dân vùng bão

Thứ năm, 03/10/2013 08:07

(Cadn.com.vn) - Trước cơn bão số 10, gần 100% CBCS CA tỉnh Quảng Bình xuống tận cơ sở sơ tán, chằng chéo nhà cửa giúp dân tránh bão. Bão qua, hình ảnh những người chiến sĩ CAND càng khiến người dân cảm động, khâm phục khi “oằn mình” giúp dân khắc phục hậu quả.

Oằn mình theo bão...

Có mặt tại xã Quảng Tùng, H. Quảng Trạch (Quảng Bình) vài giờ sau khi cơn bão số 10 qua đi, chúng tôi đã được tận mắt chứng kiến cảnh lực lượng CAH Quảng Trạch đang khẩn trương giúp nhân dân thu dọn những đống đất đá, cây cối đổ nát khiến nhiều người không khỏi cảm phục, xúc động. Hàng chục chiến sĩ đoàn viên thanh niên CAH Quảng Trạch khuân vác những mảng gạch đá đổ nát thu dọn Trường mầm non Quảng Tùng để mong các cháu sớm được ngày trở lại trường. Áo ướt đẫm mồ hôi, thấm mệt nhưng không ai phàn nàn mà như chạy đua với thời gian để giúp dân khắc phục bão lũ ổn định cuộc sống.

Thượng tá Phạm Hữu Tân - Trưởng CAH Quảng Trạch cho biết: “Khi nắm được thông tin bão số 10 sắp đổ bộ vào vùng đất Quảng Bình, CAH Quảng Trạch đã huy động tất cả CBCS xuống hiện trường phối hợp cùng các lực lượng khác hoàn thành nhiệm vụ di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Đồng thời CAH chuẩn bị sẵn sàng ca nô, lương thực thực phẩm và luôn ứng trực 24/24 giờ để ứng cứu kịp thời cho người dân”.

Lực lượng CAH Quảng Trạch giúp dân khắc phục hậu quả sau bão. Ảnh: V.T

Bão tan, Quảng Trạch là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất, 98% nhà dân bị tốc mái, sập đổ, cây cối đổ ngổn ngang. Lực lượng CAH chia thành 5 tổ khác nhau xuống cơ sở giúp dân dọn lại nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống. Đến chiều 1-10 thì tất cả các địa phương bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 gây ra trên địa bàn H. Quảng Trạch đã có lực lượng CAH về các địa phương giúp dân.

Còn đó những chuyện lo...

* “Trước khi bão đổ bộ vào đất liền CA tỉnh đã huy động 100% lực lượng xuống cơ sở để di dời dân đến nơi trú ẩn an toàn, bám sát cơ sở để nắm tình hình, bảo vệ ANTT. Khi bão tan, CA tỉnh cũng huy động gần 100% lực lượng xuống cơ sở giúp dân khắc phục hậu quả” - Phó Giám đốc CA tỉnh Quảng Bình - Đại tá Phạm Ngọc Trung cho biết.

Có lẽ đến bây giờ người dân Quảng Bình nói chung và những CBCS CAND H. Quảng Trạch vẫn chưa quên được thời khắc hãi hùng chiều tối 30-9 vừa qua. Lúc đó gió giật mạnh liên hồi cấp 13, 14, nhà cửa bị bốc mái hết, cây cối bay ngổn ngang thì lực lượng CAH Quảng Trạch cùng lực lượng chức năng khác nhanh chóng có mặt giúp dân đối phó với bão. Ai nấy như được phân công nhiệm vụ để sẵn sàng ứng cứu người dân gặp nạn trong bão. Nhưng có lẽ ít ai biết được, thời khắc lúc bão đến và bão đi, những người thân của các chiến sĩ Công an lại phải chống chọi với cơn cuồng phong khủng khiếp.

Thượng tá Phạm Hữu Tân - Trưởng CAH Quảng Trạch kể, chiều tối 30-9, trời bắt đầu gió mạnh, Trung tá Hồ Tiến Dũng - Đội trưởng Đội CSĐTTP ma túy CAH Quảng Trạch dẫn đầu một tổ công tác xuống địa phương để giúp dân chống bão thì nhận được điện thoại của vợ báo tin nhà đã bị bão bốc bay hết mái nhưng anh không thể về giúp gia đình được, chỉ kịp hướng dẫn vợ ôm hai đứa con nhỏ nấp xuống gầm bàn. Bão qua, đồng chí Dũng mới về với vợ con. “Ngậm ngùi nhìn căn nhà bị bão tàn phá nhưng cũng đành phó mặc cho vợ con dọn dẹp, anh phải đi cùng đồng đội để giúp dân khắc phục bão lũ...” – thượng tá Tân kể.

Cũng theo Thượng tá Phạm Hữu Tân, trong đợt bão lần này, gần 100% nhà cửa của các lãnh đạo,CBCS CAH Quảng Trạch đều bị tốc mái, thiệt hại nặng nề về tài sản. Riêng nhà của Trung tá Hồ Tiến Dũng thì bị tốc mái hoàn toàn, lực lượng CAH phải trích một phần kinh phí của CAH để hỗ trợ khắc phục.

V.Tuân