Vì đồng bào miền Trung ruột thịt

Thứ năm, 03/10/2013 08:10

(Cadn.com.vn) - Chiều 2-10, Ủy ban T.Ư MTTQVN đã phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra.

Tại buổi lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân kêu gọi đồng bào và chiến sỹ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách”, với tinh thần “nhường cơm, sẻ áo”, dành cho đồng bào vùng bị thiệt hại do bão lũ gây ra sự giúp đỡ thiết thực về vật chất, tinh thần, góp phần nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống.

Ngay trong ngày đầu phát động, Ủy ban T.Ư MTTQVN đã nhận được số tiền ủng hộ 28,8 tỷ đồng và nhanh chóng được gửi vào các tỉnh bắc miền Trung.

Những ngày qua, cơn bão số 10 với sức gió ở trung tâm tới cấp 10 – 12, gió giật cấp 14 đã đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, gây thiệt hại nghiêm trọng đối với các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TT-Huế làm nhiều  người chết, bị thương, mất tích, hàng chục ngàn ngôi nhà sập đổ, bị cuốn trôi, bị ngập, hư hỏng, tốc mái; hàng chục ngàn héc-ta lúa, hoa màu bị ngập, đổ; nhiều công trình thủy lợi bị hư hỏng...

Cuộc sống của gần 4 triệu người dân trong vùng bị thiệt hại, 1 triệu trẻ em, học sinh đang hết sức khó khăn, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ che mưa, tránh nắng, phải nghỉ học; lúa, hoa màu, gia cầm, gia súc mất mát, sản xuất và đời sống gặp nhiều khó khăn chưa thể phục hồi ngay. Hàng chục ngàn người cần sự giúp đỡ của đồng bào cả nước.

Ca dao “Bầu ơi thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” chưa bao giờ lại có ý nghĩa như những lúc này.

Sống trong vùng khí hậu đặc trưng, từ ngàn xưa bão lũ đã là nỗi ám ảnh không nguôi đối với dân tộc ta. Là ám ảnh day dứt trong tâm thức cộng đồng, song cũng trong tâm thức ấy, lòng yêu thương che chở nhau, đùm bọc nhau trong hoạn nạn, khó khăn đã trở thành biểu hiện đẹp đẽ vô song.

Vào những ngày khó khăn nhất trong các cơn bão lũ vừa qua, chúng ta nhận ra điều ấy rõ rệt hơn bao giờ hết. Từ khoản tiền dưỡng già của nhiều bà mẹ, dăm cuốn vở để dành của các cháu học sinh, từ các chị tiểu thương ở Sài Gòn, Chợ Lớn đến các cô cậu sinh viên Hà Nội, Hải Phòng... bất kể là ai và bất kể ở đâu, nhân dân cả nước đều hướng về đồng bào thiên tai trong niềm cảm thông, chia sẻ máu chảy ruột mềm.

Đã có nhiều người hy sinh cứu người trong lũ, đã có nhiều người băng đèo lội suối, không ngại hiểm nguy đến với những vùng xa xôi cách trở để tiếp tế lương thực, hàng hóa, thuốc men... Dường như vào những lúc ấy, ai cũng muốn làm một việc gì đấy để chia sẻ gánh nặng chung của đất nước mình.

Nhiều người trong chúng ta đã khóc khi nghe các bản tin thời sự hàng ngày nhưng chúng ta cũng ấm áp khi thấy mọi người chúng ta đã sống yêu thương, lo lắng cho nhau một cách đầy trách nhiệm trong nghĩa tình ruột thịt. Chúng ta đã từng vượt qua nhiều trận thiên tai trong lịch sử, lòng yêu thương nhau chính là sức mạnh to lớn mà chúng ta đã và đang phát huy một cách tốt nhất. 

Báo Công an TP Đà Nẵng