Quý tử “chà đồ nhôm”!

Thứ tư, 12/07/2017 17:43

(Cadn.com.vn) - Biết bố có khá nhiều tiền, vàng cất trong két sắt, Trần Hoàng Nhật (1982, trú xã Trường Lộc, H. Can Lộc, Hà Tĩnh) lập kế hoạch để chiếm đoạt. Chờ thời điểm bố vắng nhà, Nhật gọi một chiếc taxi tới “hốt” chiếc két rồi vận chuyển ra TX Hồng Lĩnh để phá khóa lấy tài sản. Sau “ba bảy hăm mốt ngày”, khi “nướng” hết tiền cho ma túy, lại biết CA đang truy tìm mình, Nhật trở về đầu thú.

Theo đó, sáng 14-6, ông Trần Văn Trường (1949, trú xã Trường Lộc, H. Can Lộc) tá hỏa khi phát hiện kẻ gian đột nhập nhà, cuỗm đi chiếc két sắt bên trong chứa tiền, vàng, tổng giá trị khoảng 33 triệu đồng. Xót lòng khi số tài sản do tích cóp lâu nay mới có nay đã đi theo kẻ gian, ông Trường tới Cơ quan CSĐT CAH Can Lộc trình báo và nhờ giúp đỡ, mong tìm lại được số tài sản trên. Tiếp nhận thông tin từ bị hại, lãnh đạo CAH Can Lộc cử một tổ công tác có mặt tại hiện trường để xác minh, điều tra.

Trần Hoàng Nhật.

Qua soát xét tại hiện trường, tổ công tác tiếp nhận thông tin từ nhân dân, thời điểm xảy ra vụ mất trộm có một chiếc taxi đậu gần nhà ông Trường. Nhận định có thể kẻ gian dùng taxi để vận chuyển chiếc két sắt đi, tổ công tác rà soát tất cả các hãng taxi trên địa bàn và các vùng phụ cận để nắm tình hình. Từ hướng điều tra này, tổ công tác đã “mời” được tài xế chiếc taxi xuất hiện tại địa bàn xã Trường Lộc vào thời điểm trên. Người tài xế này thừa nhận có chở một đối tượng cùng chiếc két sắt từ nhà ông Trường ra hướng TX Hồng Lĩnh. Chân dung kẻ gian “ôm” két sắt chạy trốn trên taxi nhanh chóng được làm rõ. Điều trớ trêu thay, kẻ gian này không phải người xa lạ gì đối với ông Trường, đó chính là cậu quý tử Trần Hoàng Nhật. Tuy nhiên, thời điểm này Nhật đã “cao chạy xa bay”.

Sau một thời gian vận động, ngày 5-7, Trần Hoàng Nhật đã đến CAH Can Lộc để đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của Nhật thì do nghiện ma túy, không có tiền nên mới nghĩ đến việc trộm tiền của gia đình. Để tránh bị phát hiện, Nhật gọi một hãng taxi ở TX Hồng Lĩnh chạy vào Trường Lộc. Sau đó, Nhật đột nhập nhà bố, ôm chiếc két sắt rồi leo lên xe đi ra TX Hồng Lĩnh. Tại đây, sau khi phá két lấy được tiền, vàng, Nhật ăn chơi thỏa thích quên cả đường về. Sau khi “nướng” hết tiền, lại biết CA đang tuy tìm mình, Trần Hoàng Nhật quay về trình diện.

X.S