Raman Raghav -tên giết người khét tiếng Ân Độ

Thứ sáu, 06/11/2015 11:13

(Cadn.com.vn) - Gần 50 năm sau khi Raman Raghav khiến Mumbai rúng động bằng cách giết chết 41 nạn nhân, người ta mới chú ý về kẻ giết người hàng loạt này. Một bộ phim truyền hình sản xuất năm 1991 nói về cuộc đời tên giết người này đã lần đầu tiên được công chiếu hồi tuần trước trong khi một bộ phim khác về y cũng bắt đầu bấm máy.

Kẻ giết người hàng loạt

Raghav thực hiện các vụ giết người trong 3 năm (1965-1968) khiến cả thành phố Mumbai sợ hãi. Nạn nhân của y là tất cả những người dân nghèo, những người ngủ trên vỉa hè hoặc sống trong những túp lều xiêu vẹo và các khu nhà tạm ở các vùng ngoại ô phía bắc thành phố. Họ bao gồm nam giới, phụ nữ và trẻ em - thậm chí trẻ sơ sinh.

"Các nạn nhân bị tấn công vào ban đêm trong khi đang ngủ, và tất cả trong số họ chết do đầu bị đập vỡ bằng "một công cụ cứng và thẳng", Ramakant Kulkarni, sĩ quan cảnh sát đứng đầu nhóm điều tra vào thời điểm đó, cho biết. Lực lượng của sĩ quan Kulkarni cuối cùng đã bắt được Raghav vào ngày 27-8-1968. Ông Kulkarni, người đã nghỉ hưu vào năm 1990, cho biết, các vụ giết người là hoàn toàn không có động cơ.

Vào thời điểm đó, các vụ giết người mới được báo cáo hầu như hàng ngày làm xuất hiện những tin đồn về "một kẻ tấn công bí ẩn... có quyền lực siêu nhiên", người có thể "giả hình dạng của một con vẹt hay một con mèo". Báo chí đặt cho y biệt danh "Jack the Ripper của Ấn Độ" (Jack the Ripper là tên sát nhân đồ tể ở Anh). Vào thời điểm đó, hơn 2.000 cảnh sát tuần tra các đường phố, nhưng thành phố luôn trong hoảng loạn, đặc biệt là ở các khu vực ngoại thành.

Các vụ giết người diễn ra trong hai giai đoạn - lần đầu tiên từ năm 1965 đến năm 1966, với 19 người bị tấn công. Raghav, người được tìm thấy lảng vảng trong khu vực, bị bắt nhưng sau đó được thả vì cảnh sát không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào chống lại y. Giai đoạn thứ hai diễn ra vào năm 1968, và vào ngày 27-8, đội điều tra của ông Kulkarni nhận ra y từ các bức ảnh và những mô tả của những người may mắn sống sót sau khi bị tấn công. Y bị bắt giữ. "Khi những tin tức về vụ bắt giữ lan rộng, một đám đông lớn tụ tập bên ngoài văn phòng của chồng tôi. Mọi người ăn mừng", bà Kulkarni, vợ sĩ quan Ramakant Kulkarni cho biết.

Khi bị thẩm vấn, y im lặng trong 2 ngày, nhưng sang ngày thứ 3, khi cảnh sát hỏi y thực sự muốn gì, y trả lời "gà". Tiếp theo, y nói ông "muốn có một cô gái điếm, nhưng tôi đoán luật pháp không cho phép điều đó trong khi đang bị giam giữ". Vì vậy, y muốn có dầu bôi tóc, lược và gương. Sau đó, y hỏi cảnh sát họ muốn gì. "Chúng tôi muốn biết về các vụ giết người", một sĩ quan nói. "Vâng, tôi sẽ cho ông biết tất cả", y nói, và dẫn cảnh sát đến những bụi cây ở Aarey Colony, nơi y giấu công cụ gây án - một cái xà beng sắt, dao và các vũ khí khác.

Raghav sử dụng gậy sắt có hình dạng giống con số 7 để gây án. Ảnh: BBC

Bị tâm thần?

Trước tòa, Raghav thừa nhận giết chết 41 người, mặc dù cảnh sát tin rằng, con số này còn cao hơn. Trong lời thú nhận, y nói rằng giết người theo chỉ thị của "thượng đế".

Luật sư biện hộ của Raghav cho rằng, y bị điên, không hề biết rằng giết người là "trái pháp luật". Nhưng các bác sĩ pháp y xác nhận y "không bị rối loạn tâm lý cũng không bị bệnh tâm thần", và tòa tuyên án y tử hình.  Dù tội ác ghê tởm, thực tế Raghav đã thoát khỏi giá treo cổ. Tòa án cấp cao yêu cầu đánh giá lại tâm thần cho y và kết quả kiểm tra từ 3 nhà tâm thần học cho biết, y bị chứng tâm thần phân liệt và bị ảo giác. Y được giảm xuống án chung thân. Raghav bị giam trong nhà tù Yerwada ở thành phố Pune. Năm 1987, sau khi trải qua 18 năm bị biệt giam, y chết do bị suy thận.

An Bình

(Theo BBC)