Răng lâu ri?

Thứ sáu, 29/06/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - A-lô, nhà Tư Phú Lộc chỗ nào mà tìm hoài chẳng thấy?

- NXD cứ rẽ vào đường Phú Lộc 14, nhà Tư ở cuối con đường, có dàn thiên lý, có...

- Thôi chớ có đùa, nhà số mấy đường Phú Lộc 14 để NXD tìm cho nhanh.

- Nhà Tư ở cuối con đường, có dàn thiên lý... Có số nhà đâu mà cho.

- Lạ vậy, có tên đường sao lại không có số nhà?

- NXD thấy chưa, chỉ việc tìm nhà thôi đã bất tiện vậy chứ chưa nói đến các giao dịch khác của người dân ở đây còn gặp khó khăn đến độ nào.

Theo hướng dẫn của anh Tư Phú Lộc, NXD đi qua cây cầu nhỏ trên đường Hồ Quý Ly rẽ phải một đoạn thì gặp đường Phú Lộc 14 (P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng). Hai bên đường nhà kiên cố đã giáp vách, đường nhựa láng o, cây xanh gần khép tán nhưng nhìn thì chưa có nhà nào được gắn số. Thắc mắc, NXD hỏi một người dân tại đây và được trả lời: "Chưa có số nhà chú ơi, răng mà lâu ri". Được biết, biển tên đường Phú Lộc 14 được đặt 2 năm trước, còn số nhà đến nay vẫn chưa, người dân ở đây đã nhiều lần lên tiếng nhưng chưa thấy cơ quan chức năng tới "đánh số". Thiếu số nhà đồng nghĩa nhiều bất tiện nảy sinh, giao dịch hồ sơ, giấy tờ nhiều khi phải lấy theo địa chỉ nơi công tác, thậm chí trẻ sơ sinh đăng ký khai sinh địa chỉ cũng không được đầy đủ.

Cũng từ chuyện "nhà không số, phố không tên", qua tìm hiểu NXD còn được biết hiện nhiều tuyến đường khác ở địa bàn P. Hòa Minh giáp ranh với P. Thanh Khê Tây (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) cũng gặp cảnh tương tự. Từ thực tế trên, NXD rất mong chính quyền các cấp nhanh chóng có biện pháp xử lý để người dân sớm được có tên đường, số nhà nhằm tạo thuận lợi trong việc giao tiếp, sinh hoạt, tránh sự xáo trộn không cần thiết.

 Toàn bộ các ngôi nhà nằm trên con đường Phú Lộc 14 này đều chưa có số nhà.

N.X.D