Sẽ có ngôi trường mang tên Võ Nguyên Giáp

Thứ năm, 10/10/2013 10:40

Ý tưởng từ 17 năm trước

(Cadn.com.vn) - Những ngày này, trong không khí đau thương, mất mát khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp về với cõi vĩnh hằng, thầy và trò Trường THPT Chuyên Quảng Bình đã tổ chức Hội thảo "Tình cảm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với Trường THPT Chuyên Quảng Bình" để tưởng nhớ về Người. Tại phòng truyền thống của Trường, tay run run mở cuốn sổ lưu niệm, thầy giáo, thạc sĩ Hoàng Thanh Cảnh- Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Quảng Bình giới thiệu về dòng bút tích của Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi Đại tướng về thăm trường: "Chúc Trường THPT Chuyên Quảng Bình ra sức phấn đấu, các cô giáo thầy giáo dạy giỏi, các em học sinh gái trai học giỏi, trở thành một trường chuyên gương mẫu, đào tạo nhân tài cho tỉnh nhà và cho đất nước".

Đó là ngày 20- 4- 2002, trong một lần về thăm quê hương Quảng Bình, Đại tướng đã ghé thăm và nói chuyện với thầy và trò Trường THPT chuyên Quảng Bình. Đây là ngôi trường đã và đang đóng góp một phần không nhỏ nguồn nhân lực cho tỉnh Quảng Bình nói riêng và cả nước nói chung.

Đầy tự hào khi nói về ngôi trường thân yêu của mình, thầy Cảnh cho biết, Trường THPT chuyên Quảng Bình  thành lập vào năm 1996. Ban đầu trường chỉ có 12 lớp với 32 cán bộ giáo viên, nhân viên và 420 học sinh. Đến nay, nhà trường đã có 29 lớp với 909 học sinh và 100 cán bộ giáo viên- nhân viên được biên chế thành 10 tổ chuyên môn và 1 tổ hành chính. "Trước khi thành lập, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cùng thầy giáo Nguyễn Hồng Lâm- Nhà giáo ưu tú, Hiệu trưởng dẫn đầu đoàn cán bộ của nhà trường ra Hà Nội để gặp Đại tướng xin ý kiến về việc lấy tên của Đại tướng đặt tên cho ngôi trường này. Song vì một vài lý do tế nhị nên sự kiện này được lưu lại cho tới bây giờ"- thầy Cảnh nói.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm Trường THPT Chuyên Quảng Bình ngày 20- 4- 2002. 

Mong được mang tên Võ Nguyên Giáp

Nói về Đại tướng, cô giáo Nguyễn Thị Sáu- Giáo viên dạy sử xúc động: "Tôi khâm phục Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở tính nhân văn. Ở ông, tính nhân văn được toát ra cả trong con người lẫn trong chiến lược quân sự. Đại tướng qua đời là một mất mát vô cùng to lớn cho quê hương Quảng Bình chúng tôi, cũng như nước nhà".

Được biết, năm 2012, để ghi lại những chiến công hiển hách của Đại tướng trong hai cuộc kháng chiến, góp phần thống nhất non sông, mang lại hạnh phúc, ấm no cho toàn dân tộc, lớp 10 chuyên sử do cô Sáu chủ nhiệm và hướng dẫn, đã thực hiện thành công đề tài khoa học "Hơn 100 năm nhìn lại Đại tướng Võ Nguyên Giáp và chặng đường chinh phục chiến dịch Điện Biên Phủ lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu".

Thầy Hoàng Thanh Cảnh- Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Quảng Bình
kể về chuyến thăm trường của Đại tướng.

Dù đây là một đề tài cấp trường, do một nhóm học sinh lớp 10 chuyên sử thực hiện với các chủ đề như: Sự nghiệp quân sự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Tầm quan trọng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong quá trình chiến tranh cũng như trong Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử; Vị thế của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với con người Quảng Bình nói riêng và người Việt Nam nói chung, cũng như ngang tầm thế giới; Vị thế của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong tiềm thức của mỗi con người Việt Nam,... đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc, được các thầy cô giáo đánh giá rất cao.

Là một trong những học sinh thực hiện đề tài khoa học này, em Pham Hùng Sinh- lớp trưởng lớp 11 chuyên Sử nghẹn ngào khi nói về sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: "Nghe tin Đại tướng qua đời chúng em ai nấy đều rất xót xa, đau buồn. Trước vong linh của Đại tướng, chúng em hứa sẽ cố găng, nỗ lực học tập thật giỏi để xứng đáng là con em trên quê hương của Đại tướng".   

Giờ đây, trước nỗi đau, nỗi mất mát vô cùng lớn lao khi Đại tướng khuất núi, thầy và trò Trường THPT Chuyên Quảng Bình tự hứa sẽ cố gắng giảng dạy thật tốt, học tập thật tốt, để xứng đáng với những gì mà Đại tướng đã mang lại cho quê hương, cho đất nước. "Và sẽ tự hào hơn, nếu sau này ngôi trường của chúng tôi được mang tên Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp. Tuy nhiên, đây chỉ là kế hoạch của Ban Giám hiệu nhà trường.

Sau này, khi mãn tang Đại tướng, nhà trường sẽ có tờ trình xin ý kiến của lãnh đạo tỉnh, cũng như tìm gặp người thân của Đại tướng để xin phép. Chúng tôi sẽ thực hiện quy trình đúng theo quy định của Nhà nước. Nếu được, nhà trường sẽ cho đúc tượng Đại tướng và khắc dòng bút tích mà Đại tướng để lại cho trường vào dưới bức tượng"-thầy Cảnh nói.

"Chúng em hy vọng mai đây ngôi trường thân yêu của chúng em sẽ được mang tên Võ Nguyên Giáp. Đây là  niềm tự hào vô cùng to lớn không những cho trường chúng em, mà cho cả quê hương Quảng Bình"- em Hoàng Nguyễn Hiền Lam- Bí thư chi đoàn lớp 11 chuyên Sử thổ lộ.

Xuân Sơn