Siêu bão Irma tàn phá vùng Caribbean

Thứ sáu, 08/09/2017 09:44

9 người đã thiệt mạng. Trong khi đó, các hòn đảo được mệnh danh là “thiên đường nhiệt đới” như Barbuda và St Martin đã bị biến thành những đống đổ nát khi siêu bão Irma quét qua khu vực Caribbean hôm 7-9.

Siêu bão Irma tàn phá 95% đảo St Martin.    Ảnh: CNN

Với sức gió lên đến 300km/giờ, siêu bão Irma phá nát nhiều hòn đảo ở vùng biển Caribbean, mạnh mẽ quét sạch mọi thứ trên đường đi, kể cả những công trình kiên cố. Hình ảnh từ vệ tinh cho thấy, hướng tàn phá của siêu bão Irma được đánh giá là lớn hơn cả nước Pháp.

Phá hủy Barbuda và St Martin

 Cho đến nay, ít nhất 9 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong khi các hòn đảo gồm Barbuda và St Martin chỉ còn là những đống đổ nát.

Trong đó, Barbuda - nơi có khoảng 1.800 người dân sinh sống - là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Hòn đảo nhỏ này hiện được cho là “gần như không thể sinh sống”. Ít nhất 1 người dân ở đây được xác nhận đã thiệt mạng. BBC dẫn lời Thủ tướng quốc đảo Antigua và Barbuda, Gaston Browne cho biết, khoảng 95% tòa nhà ở Barbuda bị thiệt hại. “Đó là sự tàn phá tuyệt đối”, ông nói và cho biết thêm, “thực tế, tôi cho rằng, Barbuda hầu như không còn chỗ ở”. Ông nói với BBC rằng, 50% dân số của Barbuda giờ đây vô gia cư và sẽ mất hơn 100 triệu USD để xây dựng lại hòn đảo này. Tuy nhiên, Antigua, với dân số 80.000 người, ít bị ảnh hưởng hơn và không ai thiệt mạng.

Trong khi đó, St Martin - một khu nghỉ mát nguyên sơ nổi tiếng với cuộc sống về đêm sôi động - cũng hứng chịu cơn giận dữ quá mạnh mẽ của siêu bão. Các nhân viên cứu hộ ở phía Pháp nói rằng, ít nhất 8 người ở đây đã thiệt mạng và 21 người khác bị thương. Sân bay nổi tiếng quốc tế Princess Juliana trên đảo St Martin cũng bị tán phá hoàn toàn. Các phòng chờ ở đây ngập nước. Với 95% ngôi nhà bị phá hủy ở phía Pháp (phía còn lại thuộc Hà Lan) - một phái đoàn quân đội, nhân viên cứu hộ và y tế đến từ Pháp do Bộ trưởng Bộ Lãnh thổ hải ngoại Annick Girardin đứng đầu đã đến đây để giúp đỡ các nỗ lực cứu hộ.

“Đây thật sự là một thảm họa khổng lồ, 95% hòn đảo bị phá hủy”, Daniel Gibbs, một quan chức hàng đầu ở St Martin cho biết khi trả lời phỏng vấn qua radio. “Tôi cảm thấy sốc, thật đáng sợ”, ông nói thêm. Các quan chức cảnh báo số người chết ở St Martin có thể sẽ tăng lên.

Mỹ căng mình chờ Irma

Irma là được đánh giá là “cơn bão tử thần” khi nó là siêu bão mạnh nhất được ghi nhận ngoài biển Caribbean và Vịnh Mexico.

Mỹ đang căng mình sẵn sàng đối phó với Irma, siêu bão được dự báo sẽ tấn công vùng bờ biển phía đông nam nước này, chủ yếu là bang Florida trong ngày 8-9 (giờ địa phương). Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump đã thông qua tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Florida, Puerto Rico và Virgin Islands, đồng thời huy động các nguồn lực liên bang cho nỗ lực cứu trợ thiên tai khẩn cấp.

Thống đốc Florida Rick Scott cho biết, việc siêu bão Irma đổ bộ bang này - chỉ một tuần sau khi bão Harvey tấn công nước Mỹ khiến 60 người thiệt mạng - là mối đe dọa nghiêm trọng đối với toàn bang. Cư dân và du khách tại các hòn đảo nổi tiếng ở Key West đã bắt đầu di tản theo lệnh sơ tán bắt buộc. Các trường học phía nam bang Florida đều đã đóng cửa. Các trạm xăng ở Florida Keys và Miami đều treo biển hết xăng, trong khi gần như tất cả các siêu thị địa phương đã bán hết nước đóng chai. Những cuộc chiến giành giật thực phẩm đã xảy ra tại một số cửa hàng. “Người ta như phát điên và mua mọi thứ”, người dân Gladys Bosque, 81 tuổi, nói với AFP khi vừa đến một siêu thị đông đúc ở Miami Beach.

Giới chức Florida đã điều 1.000 thành viên của Lực lượng Cảnh sát Quốc gia và thêm 6.000 quân dự bị đối phó siêu bão này. Một tàu sân bay bệnh viện và hàng chục máy bay làm nhiệm vụ cấp cứu hoặc cung cấp thực phẩm cũng đã được đưa vào chế độ chờ.

KHẢ ANH